1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là tuổi học trò chúng mình sắp sửa kết thúc rùi

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi kebuidoi86, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kebuidoi86

    kebuidoi86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thế là tuổi học trò chúng mình sắp sửa kết thúc rùi

    Thế là tuổi học trò chúng mình sắp sửa kết thúc rùi nhỉ, tui cảm thấy buồn buồn làm sao ý. Chẳng hiểu tại sao nữa, thế các bạn thấy thế nào
    Năm nay chúng ta sẽ bước vào 1 chặng đường rất chi là gian nan , có phải không? Chúng ta sẽ không được vui chơi thoải thích nữa, bạn bè sẽ nói chuyện ít đi, tình cảm sẽ héo dần, mình không muốn như vậy, bạn bè với nhau 3 năm liền mà
    Khi thi xong ĐH thì mỗi người 1 ngả chắc sẽ ít gặp nhau hoặc là sẽ không gặp nhau nữa
    Sao mà chán thế,
    Thế các bạn ở box86 ta như thế nào?
  2. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Cố lên mấy bé. Năm lớp 12 sẽ rất thú vị và đáng nhớ đấy. Thật hoà đồng vào tập thể ko thì sẽ hối hận đấy.
    Chúc mấy bé có 1 năm học đáng nhớ!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hic,dù gì thì cũng phải cố gắng..được cái.lớp tớ vẫn vui tươi...
    Tuổi học trò bao giờ chả đẹp...tuổi hồn nhiên mà lị...
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  4. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy tớ vẫn quá trẻ con - nhưng bất chợt nhận ra rằng tớ đã có suy nghĩ hoàn toàn khác với trước kia . Chỉ có điều tớ lại quá kín để có thể nói ra được mọi điều mình nghĩ !
    Giờ này anh yêu đang vui với aiLòng em cô đơn bao nỗi xót xaĐể đêm về mình em thương nhớ những tháng ngày bên nhauNgười ơi có biết em đang cố quên cuộc tình đơn phương em trao đến anhChỉ mong rằng một ngày nào đó
  5. gfntt

    gfntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Năm cuối cùng cua tuổi hs hãy chơi hết mình nhé nhưng đừng quên học quan trong lăm đấy ok ?
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Quả thật thì khi nghĩ đến ta cũng cảm thấy buồn thật nhưng mà đã qua cái tuổi đấy thì cũng cảm giác bình thường thôi mà không có gì lớn lao lắm đâu.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    1 năm nữa thôi ! vâng chỉ 1 năm nhiều người bảo rằng 1 năm ko phải là 1 khoảng thời gian dài.Nhưng theo tớ năm lớp 12 này là năm có thể làm con người ta thay đổi nhanh nhất ,cả về suy nghĩ lẫn hành động.
    12 năm đèn sách năm nay là năm quyết định mọi người ai cũng nghĩ sẽ học thật chăm chỉ ,nhưng cũng đừng quên có những kỉ niệm để về sau còn đỡ tiếc nuối.1 tập thể lớp đoàn kết thì các thành viên trong lớp sẽ cảm thấy gắn bó nhau hơn.Bây giờ có 1 điều ước chỉ muốn lớp mình thân nhau 1 chút,chỉ 1 chút thôi,bảo vệ ,gắn bó nhau hơn nữa.Để về sau còn nhớ đến nhau!!!!!!!!!!!!!!!!Nghe có vẻ xa vời quá!!!!!!!!!!!!!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  8. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Học thật nhiều và chơi cũng thật nhiều, đó chính là lớp 12. Time trôi qua rất nhanh, nên mấy bé hãy biết tận dụng.
    CÒn cảm giác cuối năm lớp 12 thì cho mấy bé tự đi tìm!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    làm rì mờ bi wan thế cu em...mọi chuyện đâu còn có đó mà...như ông anh đây này học cứ học chơi cứ chơi...cả năm 12 lại còn quậy dữ hơn cả 10,11...thế mới có nhiều kỉ niệm chứ...ko đến lúc chia tay nhỉ nhớ hình như mình có học lớp 12 nào đó trường nào đó,mình là cựu học sinh trường đó thì buồn lắm...nhưng nghịc cũng vừa phải thôi để chủ nhiệm điên lên thì hơi phiền đấy...joker_sad<== 1 dẫn chứng cụ thể...
    nói chung thì lớp 12 cũng nhiều kỉ niệm vui buồn...hãy cố nhớ...để sau này ôn lại thấy hay hay...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  10. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào, các em còn đến mấy năm lớp 12 ở trước mặt nữa cơ mà, cứ vui chơi đi

Chia sẻ trang này