1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là tuổi học trò chúng mình sắp sửa kết thúc rùi

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi kebuidoi86, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lớp tớ đc cô chủ nhiệm hiền nhưng mà cũng chẳng khoái ,hiền lắm đâm ra hay cùn ..hehe ..nhiều lúc cũng buồn cười lắm ,đang mắng lớp tự nhiên ví von câu gì đấy ..hic hic nó chuối ạ ..thế là trò cười--> cô cũng cười hết chửi ..
    lớp tớ hồi 10-11 còn vui vui lên 12 thấy bùn như ranh ấy ,chả đc hứng thú gì,thỉnh thoảng lại chạy từ đầu hành lang đến cuối hành lang chơi với bọn lớp khác biết là khổ nhưng mà còn hơn là ngồi trong lớp
    ra Tết là rục rịch đi mua sổ lưu bút roài ,kí cót cho nhau cho đúng tinh thần
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Giữa năm lớp 12 bọn tui đi chơi điện tử tung toé lên chẳng học hành gì cả, hồi đấy là đi thi học sinh giỏi nên được miễn học một ít, nhưng mà hôm nào cũng đi học để lên lớp rủ những thằng còn lại đi chơi. Có hôm bọn tui lên trường lúc đó thì còn phải 10'' nữa mới hết giờ nhưng mà mấy thằng tôi lấy cái gậy gõ trống luôn, thế là chúng nó được ra chơi sớm, nhiều lúc thấy buồn cười thật.


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...
  3. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Lớp 12 bọn em vui phải bít luôn,cười đùa xả láng ,học hành cũng vẫn như mọi năm.Mỗi tội cứ nghĩ đến chủ nhiệm lại buồn ,lớp mình thì nghịch quá,chủ nhiệm thì lại chẳng hiểu cho,chẳng tâm lý gì cả.Có khi xa nhau cả lớp vui vì được rời xa chủ nhiệm quá.nghĩ ra cũng đáng thương cho cô chủ nhiệm lớp mình dẫn dắt 38 đứa quỷ sứ lúc nào cũng muốn bùng nổ thì hỏi làm sao mà vui được ,làm sao mà quý cho được.
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn gần 6 tháng nữa là thi tốt nghiệp . tuởng là lâu lắm đấy mà rồi cũng vèo cái qua nhanh thôi mà . chẳng làm thế nào để thời gian dừng lại cả mà thời gian dừng lại thì có lẽ cũng chẳng hay lắm !

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  5. love_GND_forever

    love_GND_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thực sự cảm giác khi tuổi học trò kết thúc là như thế nào nhỉ?Nhưng đối với mình, thì mình luôn muốn sống hết mình để sau này khi mình trở thành 1 người lớn thì mình sẽ không nuối tiếc tuối mà cảm thấy hạnh phúc với tất cả mọi người
          nothing gonna chance my love for you!

Chia sẻ trang này