1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là yêu?????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Thế là yêu?????????

    Đã yêu là phải ghen mà yêu 1 người có lắm kẻ bâu vào lại càng phải giữ!người ta thành thật thật đấy!người ta chỉ yêu mình thôi!Nhưng mình vẫn thấy nóng mắt khi những đứa kia cứ xun xoe chỉ trực gây ra chiến tranh rồi nhảy vào tranh cướp!Người ta thì cứ hồn nhiên như ko!đến khổ và rồi chiến tranh phải nổ ra!Tình cờ bắt gặp người ta đi với kẻ tình địch(mặc dù người ta đã nói chỉ là bạn nhưng biết đâu tên kia ko nghĩ thế)Vậy là đến tát cho tên kia phát rồi bỏ đi!Người ta đuổi theo giải thích mình chả nghe nữa!Hết rồi còn đâu!
    Đem hết đồ đến trả,nói lời chia tay khi bình tĩnh hơn!Đã nhiều lần như thế mình bỏ qua nhưng sức chịu đựng hết!Gọi điện cho tên kia bảo nếu muốn đòi lại cái tát thì đến gặp mình!
    Nhưng rồi trái tim lại tự hỏi mình có quá ko?có lẽ người ta ko cố ý hoặc chả có gì thật mà mình thì còn yêu vậy chả nhẽ bỏ?tên kia sẽ mừng thầm,người ta đau khổ hắn nhảy vào dễ không!Mà hắn sung sướng ra mặt!nhưng ta còn yêu ta ko thể bỏ!Vậy cho người ta cơ hội giải thích????????
  2. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đã biết người ta chỉ yêu mình thôi sao mà vẫn có hành động thiếu kiềm chế như thế.Như vậy chỉ làm cho thằng con trai mất mặt trước bạn bè.Có 1 bạn gái như sư tử thì trên đời này chắc chẳng có chú nào thích.Vẫn biết là có yêu là có,ghen nhưng ghen nhưng thể hiện như thế nào có khi lại là 1 nghệ thuật.Quá ghen là kẻ thù lớn nhất chia để rẽ tình yêu.
    Nếu còn yêu tất nhiên là cho người ta cơ hội giải thích rồi,Thứ nhất đã yêu sao lại để 1 chuyện nhỏ nhặt( với anh là vậy,còn không biết với em thế nào) như thế ảnh hưởng,nếu không sau này còn ân hận và nóng mắt hơn đấy chứ,vì khả năng sau này nguời mình yêu lại cặp đôi với tình địch lượn lờ trước mặt mình là rất có khả năng ,lúc đó còn a kay con chim cú
    hơn đấy chứ.Đừng tao cơ hội cho tình địch chứ cô em.Nhưng từ h thì cũng hạ nhiệt chút nhé.......chứ không cũng chẳng phải có người khác đâu mà tự người ta cũng từ từ zọt lẹ đấy...
  3. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thế gọi là sở hữu
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng là một kiểu yêu. Nhưng quan trọng nhất là phải biết đặt niềm tin của mình lên người mình yêu. Với lại con trai vốn thích tự do và ham chinh phục. Có thể lúc đó ngưuời yêu bạn đính tán con kia thật (biết đâu đấy) nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ yêu con kia hay không yêu bạn. Bình tĩnh lên nhé
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    sự nghi ngờ là thuốc độc giết chết tình yêu đấy ! ====> hãy chắp cho tình yêu một đôi cánh đi !
    Từ phút này, hãy đi tìm lại tình yêu của chính bạn và người yêu bạn đi ! không có gì là không thể cả & muộn còn hơn không !
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    thế thì lại kể chuyện tên kia vậy!
    Hắn ta quen người ấy khá lâuvà vì yêu thích tính cách của người ấy nên quyết theo đuổi!Dù biết người ấy đã có rồi!Với tuyên ngôn:chưa cưới thì vẫn chả là gì hết!Và tên đó ko từ bỏ!Vẫn tìm mọi cách chinh phục người đó!Và đỉnh điểm khi hắn chạy ra ôm người đó khi người đó ko để ý!Làm sao tha thứ được!Người ấy lại hay xiêu lòng!Nghe những câu chuyện tâm sự của hắn cũng thông cảm,với cả cái sự yếu mềm của người ta ko thể chịu được!nào là ko nỡ làm cho người khác buồn,lúc nào cũng nghĩ cho người khác,lúc nào cũng đổ lỗi cho bản thân!Thật mệt!Mình muốn người ta dứt khoát tình cảm,muốn người ta đừng có làm người của mọi người nữa mà hãy vì bản thân nhiều hơn!Người ta tốt!người ta đáng yêu!Người ta biết vì mọi người nhưng người ta đâu phải là thần thánh có thể làm cho mọi chuyện đều xuôn xẻ như trong phim!Ghen vẫn là ghen!Người ta đụng đến 2 thứ:lòng tự trọng của thằng con trai và lòng tin khi người ta đi với tên kia mà có thể coi như chỉ có 2 người!Như vạy khác nào cho hắn cơ hội!Thử đặt địa vị mình vào đó xem!Biết rằng người ta rất thành thực,người ta ko lăng nhăng cho dù bên cạnh 1 dống vệ tinh nhưng vẫn thấy bị chạm tự ái quá!
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    uh, biết là tức nhưng mà làm sao được, yêu wá rồi mà mà cứ nói thẳng với người ta là mình không thích thế, thế thôi, người ta không chịu hiểu thì cảnh cáo cho vài phát, nếu vẫn vậy thì.........thì......... BỎ, chứ sống như vậy thì khổ lắm, dằn vặt lắm
  8. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, yêu phải thế sao???
    tôi nghĩ mỗi người đều có một chút riêng tư của mình. Yêu nên tin tưởng và nếu không tin tưởng thì đừng yêu. Và mỗi chúng ta nên tôn trọng sự riêng tư của người mình yêu.
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Tin hay ko!nói thì dễ !tình yêu đâu cần 1 lý do vì thế nếu cư snghĩ là sẽ có 1 lý do để bỏ hoặc vin vào cũng khó lắm!đau khổ dằn vặt!ta cần người ta! đâu thể bỏ!Ta biết chắc người ta yêu mình và mình cũng vậy!lý trí bảo bỏ nó đi nhưng tình cảm thì ko cho phép!Và mình cho người ta cơ hội giải thích!Người ta chẳng biết giải thích thế nào bởi đúng như mắt mình thấy!Người ta vì muốn dạy bơi cho em gái tên kia nên mới đi!nhưng người đó cũng đã ko dám nhảy xuống bơi nếu có tên kia xuống bơi!ít ra cũng có lý do để mình tha thứ!Và người ta trở lại khi mình nói:"em phải biết rằng em rất quan trọng với anh!anh gọi cho em vì anh vẫn còn yêu em!"và người ta cảm động phát khóc!Bởi mình khô khan chả bao h bộc lộ tình cảm mà nói được như thế ai ko cmả động chứ!mình yêu người ta quá!Đấy là yêu!
  10. nguyenhuynhthanhnguyen

    nguyenhuynhthanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trời ui! Yêu là phải khổ thế sao vậy thì đừng yêu làm chi cho mệt, hãy về mà chăm lo cho gia đình và lo học hành đi đừng lo mấy chuyện không đâu vào đâu nữa!!!!!!!!!!
    CON NGƯỜI KHÔNG CÓ TÌNH YÊU!!!!!!!1

Chia sẻ trang này