1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là yêu?????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s_mankichi_s

    s_mankichi_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! mọi người thật là hạnh phúc vì đã biết thế nào là yêu đương mà lại còn biết nhiều kiểu yêu đương nữa chứ...híc..anh đây hai mơi mấy tuổi đầu rồi mà không có một mối tình theo đúng nghĩa...híc..nghĩ lại mình đâu phải là thằng xấu zai đâu!mình tán giái như yểng,thế mà không cưa nổi em nào-đó là người mình thích thôi nhé còn người thích anh cũng không phải ít đâu nhé- Híc không biết đến bao giờ mình mới có một tình yêu của chính mình đây
  2. tuanmark

    tuanmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc khi yêu người và được người yêu, nên biết chân trọng và giữ gìn nó cẩn thận . Đối với tôi, yêu người mà ko nói ra, ko biết thể hiện nó như thế nào để rồi người đó có người yêu ko phải là mình. Thật ko biết phải làm sao nhưng yêu là ko bao giờ hối tiếc, hãy sống thật với chính mình và những gì mình có để ko bao giờ phải hối tiếc....
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Tại sao mọi người nghĩ rằng yêu ko thể học được!người ta thành tích vẫn cao chót vót và luôn đáng cho mình noi theo!Mình cũng đâu kém cạnh lúc nào cũng vào hàng topten của lớp!Cũng phải cố gắng cho xứng với người ta!
    Sau trận cãi vã,người ta lại khiến mình buồn vì ko kể cho mình nghe chuyện của người ta!Cũng có 1 tên theo đuổi người ta và có một hôm tên ấy mời người ta đến nhà chơi nói rằng có cả bạn bè khác nữa nên người ta đến!Nào ngờ đến nơi tên kia nhãy lên ôm hôn người ta!Người ta tức bèn đẩy rra và về!Tên kia liền chạy ra ôm và cầm tay người ta đặt lên ngực mình!Và nói nếu anh muốn có thể ở lại!Người ta vẫn bỏ về!híc may thật!Con gái giờ nguy hiểm quá!

Chia sẻ trang này