1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE LAST FOR THE PAST

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lady_in_red82, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0


    L, ông bạn trai thân nhất chiều ấy mò từ đầu này sang đầu kia thành phố để đến nhà tôi chơi:
    -Này, TĐ về rồi đấy !
    - Thế à. Sao biết ?
    Tôi hỏi lại một cách hờ hững lấy lệ, không ngạc nhiên về sự bình thản lạnh tanh của mình. Thì từ lâu rồi, mỗi khi đứa bạn thân nào hỏi người cũ ra sao, tôi đe^`u trả lời một cách rất thực tâm, không hề màu mè hay lên gân gì cả : " Tớ quên rồi !". Ờ, có gì đâu để mà nhớ nhỉ, ngoài một đống kỉ niệm vụn vặn từ hồi còn bé tí teo, vài lần gặp lại khi là người hơi lớn lớn...Cảm giác của tôi khi nghĩ về chúng là xa vời đến độ gần như không thực...Thế nên, khi L về rồi, tôi vẫn không nghĩ là tin này sẽ làm mình bận tâm nhiều.Thậm chí tôi hoàn toàn không nghĩ đến nó nữa.


    Vậy mà tôi đã mơ về TĐ suốt đe^m hôm đó! Thật kì quặc, như trong rất nhiều những giấc mơ trước đó của tôi về cậu, TĐ bao giờ cũng xa vắng, buồn buồn. Tôi lặp lại trong mơ ý nghĩ đã tồn tại từ bao nhiêu giấc mơ cũ : Sao cậu ấy buồn thế nhỉ ? Ngày xưa TĐ hay cười lắm cơ mà ? Và : Ước gì mình có thể làm cho cậu cười lém lỉnh như hồi trước !!!


    Ôi, những ý nghĩ và những giấc mơ kì cục !!! Kì cục như chính câu chuyện của tôi. Một câu chuyện không có bắt đầu nên không có kết thúc, dài về thời gian mà chẳng mấy sự kiện. Chưa bao giờ tôi dám gọi nó là "the fist love", chỉ nghĩ đó là những tình cảm bồng bột rất trong sáng của trẻ con. Nhưng liệu có tình cảm nhất thời nào tồn tại dai dẳng đến thế, tưởng đã rất quên mà mỗi khi có một vết gợn liên quan thì lại ào ạt hiện về ? Liệu có tình cảm bồng bột nào mà cứ ngắt quãng nhưng bền bỉ chạy một dọc dài từ khi tôi còn là nhóc con 10 tuổi lớp 4 cho đe^'n tận hôm nay - đúng một nửa quãng đời ngắn ngủi mà tôi have been living ???
    KÌ CỤC !

    Mà tôi cũng đang làm gì đây ? Viết những dòng kì cục. Tôi vốn chẳng thích phơi bày gan ruột . Không phải vì tính lạnh lùng, cũng không phải vì thói không tin tưởng vào những người chia sẻ.Đơn giản là vì chính tôi thấy nó chẳng ra sao cả. Nhưng mà the last for the past, hãy đứng ở đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít mà nhìn lại những cái "vớ vẩn" đó, đọc những cái đã lẽo đẽo theo mình trong bao nhiêu năm rồi trên một cái màn hình vuông lạnh nhạt nghèo biểu cảm !!! Hiểu để mà cười vào chính bản thân mình! Cười đeẻ mà hoàn toàn không vướng bận nữa. Ai đó có thói quen gìn giữ kỉ niệm, tôi thì kịch liệt phản đối việc chúng cư trú bất hợp pháp và chiếm khá nhiều thể tích trong cái đầu bé nhỏ của tôi.

    Bởi chưa bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Sáng riêng cho một người thôi
  2. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nghe giống báo hoa học trò quá
    Đời cực kỳ dở
    Bạn cứ nghĩ sự việc đơn giản, nhưng thực ra, nó còn đơn giản hơn thế nhiều

Chia sẻ trang này