1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Last Jump club ( 17h Thứ 7 vâ CN tập tại sân vận động BK )

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi upronao, 16/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeubongro

    toiyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
  2. toiyeubongro

    toiyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
  3. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ê tui là con trai mà mấy người ,lâu ngày không có tin gì của Tuấn Anh thì hỏi thôi có gì mà ghê vậy dạo này Tuấn Anh đi làm chưa ?Có gặp thì cho tui guiwr lời hỏi thăm nha ,tui không có ở Hà Nội nên không có biết tin gì của mọi người cả
  4. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ê tui là con trai mà mấy người ,lâu ngày không có tin gì của Tuấn Anh thì hỏi thôi có gì mà ghê vậy dạo này Tuấn Anh đi làm chưa ?Có gặp thì cho tui guiwr lời hỏi thăm nha ,tui không có ở Hà Nội nên không có biết tin gì của mọi người cả
  5. pigmilk2307

    pigmilk2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thấy trận đấu ngày hôm qua như thế nào?
    Chắc sẽ phải cố gắng nỗ lực nhiều nhiều nữa đây đội nữ à.
  6. pigmilk2307

    pigmilk2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thấy trận đấu ngày hôm qua như thế nào?
    Chắc sẽ phải cố gắng nỗ lực nhiều nhiều nữa đây đội nữ à.
  7. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    HI EVERYBODY !!! DO YOU KNOW WHO I AM ???
  8. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    HI EVERYBODY !!! DO YOU KNOW WHO I AM ???
  9. toiyeubongro

    toiyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !
    Hình như âm hưởng của 2 trận bóng vừa rồi giữa chúng ta với U83 và FFN vẫn còn làm tinh thần của mọi người không cảm thấy thoải mái. Đơn giản và dễ hiểu đó là cảm giác của một vị vua đã bị mất ngai vàng bị " hất cẳng", ngôi vị mà chúng ta đã xây dựng với tinh thần quyết tâm của đội từ ngày đầu mới thành lập. Trận thua đầu và cũng là một cú sốc cho chúng ta những người luôn chơi hết mình cống hiến hết mình để dành lấy một kết quả xứng đáng. Vâng ! yếu tố trọng tài không ảnh hưởng nhiều đến kết quả, may mắn cũng không phải là yếu tố quyết định khiến cho đội bạn thắng chúng ta nhìn khách quan lại 2 trận thua chúng ta thấy rằng kĩ thuật cũng như chiến thuật của chúng ta không được củng cố và rèn luyện + với tinh thần luôn luôn " Không thể thua" đã làm chúng ta chủ quan. Đây cũng là một bài học cho đội bóng của chúng ta ! Hãy nhìn nhận để sửa sai để thay đổi trước tiên để khẳng định rằng chúng ta là một đội bóng hay có một lối đánh đẹp sau đó là lấy lại ngôi vị của mình. Mọi người hãy cho ý kiến về những suy nghĩ bản thân giúp đội bóng trưởng thành hơn sau lần vấp ngã này.
    Thay mặt đội bóng
    Thành viên
    Tôi yêu bóng rổ
  10. toiyeubongro

    toiyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !
    Hình như âm hưởng của 2 trận bóng vừa rồi giữa chúng ta với U83 và FFN vẫn còn làm tinh thần của mọi người không cảm thấy thoải mái. Đơn giản và dễ hiểu đó là cảm giác của một vị vua đã bị mất ngai vàng bị " hất cẳng", ngôi vị mà chúng ta đã xây dựng với tinh thần quyết tâm của đội từ ngày đầu mới thành lập. Trận thua đầu và cũng là một cú sốc cho chúng ta những người luôn chơi hết mình cống hiến hết mình để dành lấy một kết quả xứng đáng. Vâng ! yếu tố trọng tài không ảnh hưởng nhiều đến kết quả, may mắn cũng không phải là yếu tố quyết định khiến cho đội bạn thắng chúng ta nhìn khách quan lại 2 trận thua chúng ta thấy rằng kĩ thuật cũng như chiến thuật của chúng ta không được củng cố và rèn luyện + với tinh thần luôn luôn " Không thể thua" đã làm chúng ta chủ quan. Đây cũng là một bài học cho đội bóng của chúng ta ! Hãy nhìn nhận để sửa sai để thay đổi trước tiên để khẳng định rằng chúng ta là một đội bóng hay có một lối đánh đẹp sau đó là lấy lại ngôi vị của mình. Mọi người hãy cho ý kiến về những suy nghĩ bản thân giúp đội bóng trưởng thành hơn sau lần vấp ngã này.
    Thay mặt đội bóng
    Thành viên
    Tôi yêu bóng rổ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này