1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Last Jump club ( 17h Thứ 7 vâ CN tập tại sân vận động BK )

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi upronao, 16/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicky_mymy

    vicky_mymy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    TLJ cố lên ... vì trẻ em mồ côi không gia đình, vì mẹ già không nơi lương tựa ... hãy cố lênnnnnnnnnnnnnnn nha bà con ..??
  2. vicky_mymy

    vicky_mymy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    TLJ cố lên ... vì trẻ em mồ côi không gia đình, vì mẹ già không nơi lương tựa ... hãy cố lênnnnnnnnnnnnnnn nha bà con ..??
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Em vào đây nói nốt mấy lời nghiêm chỉnh này.
    Em là một thành viên của đội TLJ, ko chỉ có vậy em cũng là một người yêu và thích chơi bóng rổ. Dạo này em bận thi, ko tập với đội, cũng ko thế ra sân thường xuyên. Đến ra CLB BK tập cũng ko được. Có lẽ chính vì thế em đã ko còn được các anh trong đội BK tin tưởng. Thật sự mà nói em rất buồn. Thứ 7 trước đấu với 83ers cả lũ bọn em đã phải nghỉ học. Nhưng nghỉ một buổi thì được, chứ 2 buổi thì khó.Em đã cố gắng dàn xếp để mọi người đều có thể ra sân tập và thi đấu. Thế mà anh TA ko nghe em giải thích. Đã thế, anh lại nói "làm cao quá", "ko có bọn mày đội vẫn đấu được", "ko được thì thôi", "thiếu bọn mày có ảnh hưởng gì đâu". Em nói thật, anh em trong đội mà còn ăn nói với nhau kiểu đấy, em ko thể chịu được. Mỗi người đều là một phần của đội bóng cơ mà? Còn nếu anh ko thích bọn em ra sân, cứ nói thẳng, đội sẽ họp và biểu quyết. Mỗi thành viên đều cần được sự tôn trọng của các thành viên khác, vì đó là yếu tố then chốt để một đội bóng tồn tại. Tính em có gì nói đấy.
    Thân.
  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Em vào đây nói nốt mấy lời nghiêm chỉnh này.
    Em là một thành viên của đội TLJ, ko chỉ có vậy em cũng là một người yêu và thích chơi bóng rổ. Dạo này em bận thi, ko tập với đội, cũng ko thế ra sân thường xuyên. Đến ra CLB BK tập cũng ko được. Có lẽ chính vì thế em đã ko còn được các anh trong đội BK tin tưởng. Thật sự mà nói em rất buồn. Thứ 7 trước đấu với 83ers cả lũ bọn em đã phải nghỉ học. Nhưng nghỉ một buổi thì được, chứ 2 buổi thì khó.Em đã cố gắng dàn xếp để mọi người đều có thể ra sân tập và thi đấu. Thế mà anh TA ko nghe em giải thích. Đã thế, anh lại nói "làm cao quá", "ko có bọn mày đội vẫn đấu được", "ko được thì thôi", "thiếu bọn mày có ảnh hưởng gì đâu". Em nói thật, anh em trong đội mà còn ăn nói với nhau kiểu đấy, em ko thể chịu được. Mỗi người đều là một phần của đội bóng cơ mà? Còn nếu anh ko thích bọn em ra sân, cứ nói thẳng, đội sẽ họp và biểu quyết. Mỗi thành viên đều cần được sự tôn trọng của các thành viên khác, vì đó là yếu tố then chốt để một đội bóng tồn tại. Tính em có gì nói đấy.
    Thân.
  5. toiyeubongro

    toiyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
  6. toiyeubongro

    toiyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Thì em chẳng nói trước là bận để anh thu xếp rồi còn gì. nói chung bây giờ chuyện này ko nói đến nữa, mọi hiểu lầm coi như đã giải quyết xong. Sáng chủ nhật này em và Voi Còi sẽ ra đúng giờ, chỉ có Vanh do bận bóng đá(đang đá giải trường) nên có thể nghỉ. Em cũng xin phép trước cho Vanh nếu nó nghỉ. Chào mọi người.
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Thì em chẳng nói trước là bận để anh thu xếp rồi còn gì. nói chung bây giờ chuyện này ko nói đến nữa, mọi hiểu lầm coi như đã giải quyết xong. Sáng chủ nhật này em và Voi Còi sẽ ra đúng giờ, chỉ có Vanh do bận bóng đá(đang đá giải trường) nên có thể nghỉ. Em cũng xin phép trước cho Vanh nếu nó nghỉ. Chào mọi người.
  9. toiyeubongro

    toiyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu ngày mai là ngày mà vị vua đòi lại ngai vàng của mình . Anh em TLJ phải thắng để lên tinh thần cho chị em chứ xem tình hình sau trận với FFN chị em TLJ của chúng ta cũng ểu oải lắm ... Còn phần chị em TLJ nhớ cổ vũ hết mình nhé ( Nhớ lo vụ nước cho tụi này không thì đấu xong thì toi luôn ! ) Các thành viên hãy chứng tỏ khả năng của mình đội chúng ta là một tập thể mạnh !
  10. toiyeubongro

    toiyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu ngày mai là ngày mà vị vua đòi lại ngai vàng của mình . Anh em TLJ phải thắng để lên tinh thần cho chị em chứ xem tình hình sau trận với FFN chị em TLJ của chúng ta cũng ểu oải lắm ... Còn phần chị em TLJ nhớ cổ vũ hết mình nhé ( Nhớ lo vụ nước cho tụi này không thì đấu xong thì toi luôn ! ) Các thành viên hãy chứng tỏ khả năng của mình đội chúng ta là một tập thể mạnh !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này