1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Last Jump club ( 17h Thứ 7 vâ CN tập tại sân vận động BK )

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi upronao, 16/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu diễn ra rất quyết liệt, 2 đội thi nhau ghi điểm ( 2đ --->3đ )
  2. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu diễn ra rất quyết liệt, 2 đội thi nhau ghi điểm ( 2đ --->3đ )
  3. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đội TLJ lại được2 quả phạt! Người thực hiện quả phạt này là H. Anh.
  4. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đội TLJ lại được2 quả phạt! Người thực hiện quả phạt này là H. Anh.
  5. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra!! Tỉ số lúc này là 76 - 71Nghiêng về đội TLJ. Trận đấu cón 3 phút nữa cầu thủ kiêm đội trưởng của đội RD (HD) đã không chịu được sức ép và sự đánh quá nhiệt tình của các thành viên trẻ của TLJ. ---> Trận đấu bị ngứng lại!!! (Thật là buồn khi trận đấu ko được kết thúc đúng giờ)!! Khánh giả cả 2 đội tỏ ra tiếc nuối --> vì trận đấu này nói chung là rất hay, cầu thủ trẻ của 2 đội đều đánh rất tốt và tỉ số cũng cao! ( 76 - 71) Hi vọng lần gặp lại sau của 2 đội sẽ được đánh hết cả 4 hiệp. Cảm ơn đội RD đã xuống sân giao hữu ! Mong sớm gặp lại! Phát thanh viên!
  6. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra!! Tỉ số lúc này là 76 - 71Nghiêng về đội TLJ. Trận đấu cón 3 phút nữa cầu thủ kiêm đội trưởng của đội RD (HD) đã không chịu được sức ép và sự đánh quá nhiệt tình của các thành viên trẻ của TLJ. ---> Trận đấu bị ngứng lại!!! (Thật là buồn khi trận đấu ko được kết thúc đúng giờ)!! Khánh giả cả 2 đội tỏ ra tiếc nuối --> vì trận đấu này nói chung là rất hay, cầu thủ trẻ của 2 đội đều đánh rất tốt và tỉ số cũng cao! ( 76 - 71) Hi vọng lần gặp lại sau của 2 đội sẽ được đánh hết cả 4 hiệp. Cảm ơn đội RD đã xuống sân giao hữu ! Mong sớm gặp lại! Phát thanh viên!
  7. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đội TLJ luôn luôn mở rộng cửa mời các đội bóng rổ đến sân của TLJ để giao hữu !!!
  8. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đội TLJ luôn luôn mở rộng cửa mời các đội bóng rổ đến sân của TLJ để giao hữu !!!
  9. upronao

    upronao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Phicau đã có một bài bình luận rất hay , hoan hô
    Hidden Dragon VS The Last Jump
    Mới có hơn 16h mà tại cửa chính sân vận động BK các cầu thủ HD đều đã có mặt đầy đủ. Có vẻ như HD rất phấn khích khi được đấu với một đội bóng do chính thành viên của đội -HA- lập ra. Ai cũng mong muốn có một trận thắng để cổ vũ tinh thần cả đội cũng như chào mừng việc đội đổi được cái tên mới đầy chất kiếm hiệp(văn tí). Ngược lại, các cầu thủ TLJ hình như có vấn đề trong khâu thông tin liên lạc nên đến 16h30 mà vẫn chỉ có 4 người có mặt trên sân. Quả là một sự thiếu tôn trọng đối thủ! Nhân đây cũng xin lỗi HD về khâu quản lý nhân sự trong trận giao hữu hôm nay.
    Nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đấy. 5 h kém 15 trận đấu bắt đầu.
    Hiệp 1, đội hình HD gồm có Cường "buôi" làm chủ công, ngoài ra là các cầu thủ trẻ để thăm dò. Cũng như hiệp 1 trận đấu với BS, các cầu thủ trẻ TLJ do còn thiếu kinh nghiệm nên đánh rất tâm lý, nhảy ném và ném phạt cực kỳ ổn định, tức là hầu như toàn airball. Mặc dù vậy, ông cha ta đã nói "ngựa non háu đá", TLJ phòng thủ khá chặt chẽ, ngoài mấy quả đột và nhảy ném của Cường "buôi" ra, còn lại các quả lên rổ và ném 3P của đội bạn hầu như đã bị phong toả. Tuy vậy, vẫn phải nhờ đến nỗ lực của con ngựa quen trận mạc HA mà TLJ ko đến nỗi thua quá nhiều điểm.
    Hiệp 2 hai đội bắt đầu lao vào chiến thật sự. Quả thật là HD có thể tấn công rất đa dạng từ mọi cánh, nhưng thực tế họ lại thay quá nhiều người một lần và quá nhiều lần, mỗi lần đều chỉ có một mũi tấn công thực sự nguy hiểm, cộng thêm cái bảng rổ hơi cao, do vậy mà kiểu tấn công hơi đơn điệu, rất dễ bị bắt bài=> tiền phong TLJ đã không dưới 3 lần steal được bóng từ HD. Nếu không nhờ vào kỹ thuật và những quả ném ko chê vào đâu được của Cường "buôi" thì HD sẽ có thể lâm vào tình trạng "lưng ko đến đất, cật ko đến giời". Hiệp này tỉ số vẫn chênh lệch nhau không nhiều. Tuy nhiên, hai đội đều phạm 5 lỗi đồng đội.
    Cả hiệp 3 HD chơi với chiến thuật một kèm một nửa sân. Ban đầu chiến thuật này phát huy hiệu quả. Nhưng sau lần hội ý, TLJ đã tìm ra phương pháp chống 1-1. 2 tiền phong liên tục đảo cánh, hậu vệ yểm trợ cho nhau lên bóng, trung phong di chuyển linh hoạt tại vị trí nút cổ chai chờ bóng và... lên rổ. Thực chất chiến thuật 1-1 bị phá cũng nhờ kỹ thuật của HA, anh đã làm được nhiều quả lên rổ làm đội bạn phải theo sát anh, từ đó các cầu thủ khác được thảnh thơi ghi điểm. Bên HD cũng mắc lỗi kèm người khi bị tiền phong TLJ lừa, 2 cầu thủ HD "kèm nhầm" 1 cầu thủ TLJ. Hiệp này TLJ chơi bùng nổ. Kết thúc hiệp 3 TLJ dẫn 5 điểm.
    Hiệp 4, không khí trên sân bắt đầu căng thẳng. Thực tế là cả 4 hiệp (trừ hiệp 2 HD không phạm 5 lỗi) cả 2 đội đều phạm 5 lỗi. Các cầu thủ TLJ phần do thiếu người, phần do thiếu khinh nghiệm nên bị đội bạn áp đảo. Không còn cách nào khác, để gánh cho cả đội HA nôn nóng đã phạm những lỗi hết sức đáng tiếc . Các cầu thủ trẻ TLJ cũng phạm nhiều lỗi do "lốp tay căng". Đội HD lên điểm liên tục nhờ các quả ném phạt. Tổng số điểm ghi được do ném phạt của HD phải lên đến đầu 2.
    Khi trận đấu còn 5'''', do tình hình cũng hơi "ban căng" và do trời quá tối, trận đấu đành kết thúc sớm. Theo sổ ghi điểm của TLJ, tỉ số là 76-71 nghiêng về TLJ.(Mọi nghi vấn ở đây đều miễn thắc mắc, có gì thì lên phường).
    Trận này Cường "buôi" của HD thật sự toả sáng. Một mình anh tả xung hữu đột, ghi điểm và kiếm không biết bao nhiêu quả phạt cho HD. Anh quả thực là con át chủ bài của HD khi tổng số điểm anh ghi được phải xấp xỉ đầu 3, tức là gần 1/2 tổng số điểm HD ghi được.
    Cũng phải thành thật xin lỗi HD về trận đấu quá nhiều lỗi này. HD thông cảm cho TLJ vì ngoài HA, gần như tất cả các cầu thủ của TLJ đều là những cầu thủ mới chơi - nhiều nhất chưa được 1 năm, ít nhất 6 tháng, kinh nghiệm và trình độ còn non, vì vậy phải đánh bằng quyết tâm(Toàn một lũ vô danh cả:D). Lỗi là sai, nhưng có thể lượng thứ được. Mong rằng trong một ngày không xa, HD và TLJ có thể tái đấu trong một trận đấu đẹp hơn hôm nay nhiều.
    P/S: HD cũng nên chú ý đến khâu cổ vũ. Cổ vũ như các bạn nữ TLJ mới là cổ vũ chứ
  10. upronao

    upronao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Phicau đã có một bài bình luận rất hay , hoan hô
    Hidden Dragon VS The Last Jump
    Mới có hơn 16h mà tại cửa chính sân vận động BK các cầu thủ HD đều đã có mặt đầy đủ. Có vẻ như HD rất phấn khích khi được đấu với một đội bóng do chính thành viên của đội -HA- lập ra. Ai cũng mong muốn có một trận thắng để cổ vũ tinh thần cả đội cũng như chào mừng việc đội đổi được cái tên mới đầy chất kiếm hiệp(văn tí). Ngược lại, các cầu thủ TLJ hình như có vấn đề trong khâu thông tin liên lạc nên đến 16h30 mà vẫn chỉ có 4 người có mặt trên sân. Quả là một sự thiếu tôn trọng đối thủ! Nhân đây cũng xin lỗi HD về khâu quản lý nhân sự trong trận giao hữu hôm nay.
    Nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đấy. 5 h kém 15 trận đấu bắt đầu.
    Hiệp 1, đội hình HD gồm có Cường "buôi" làm chủ công, ngoài ra là các cầu thủ trẻ để thăm dò. Cũng như hiệp 1 trận đấu với BS, các cầu thủ trẻ TLJ do còn thiếu kinh nghiệm nên đánh rất tâm lý, nhảy ném và ném phạt cực kỳ ổn định, tức là hầu như toàn airball. Mặc dù vậy, ông cha ta đã nói "ngựa non háu đá", TLJ phòng thủ khá chặt chẽ, ngoài mấy quả đột và nhảy ném của Cường "buôi" ra, còn lại các quả lên rổ và ném 3P của đội bạn hầu như đã bị phong toả. Tuy vậy, vẫn phải nhờ đến nỗ lực của con ngựa quen trận mạc HA mà TLJ ko đến nỗi thua quá nhiều điểm.
    Hiệp 2 hai đội bắt đầu lao vào chiến thật sự. Quả thật là HD có thể tấn công rất đa dạng từ mọi cánh, nhưng thực tế họ lại thay quá nhiều người một lần và quá nhiều lần, mỗi lần đều chỉ có một mũi tấn công thực sự nguy hiểm, cộng thêm cái bảng rổ hơi cao, do vậy mà kiểu tấn công hơi đơn điệu, rất dễ bị bắt bài=> tiền phong TLJ đã không dưới 3 lần steal được bóng từ HD. Nếu không nhờ vào kỹ thuật và những quả ném ko chê vào đâu được của Cường "buôi" thì HD sẽ có thể lâm vào tình trạng "lưng ko đến đất, cật ko đến giời". Hiệp này tỉ số vẫn chênh lệch nhau không nhiều. Tuy nhiên, hai đội đều phạm 5 lỗi đồng đội.
    Cả hiệp 3 HD chơi với chiến thuật một kèm một nửa sân. Ban đầu chiến thuật này phát huy hiệu quả. Nhưng sau lần hội ý, TLJ đã tìm ra phương pháp chống 1-1. 2 tiền phong liên tục đảo cánh, hậu vệ yểm trợ cho nhau lên bóng, trung phong di chuyển linh hoạt tại vị trí nút cổ chai chờ bóng và... lên rổ. Thực chất chiến thuật 1-1 bị phá cũng nhờ kỹ thuật của HA, anh đã làm được nhiều quả lên rổ làm đội bạn phải theo sát anh, từ đó các cầu thủ khác được thảnh thơi ghi điểm. Bên HD cũng mắc lỗi kèm người khi bị tiền phong TLJ lừa, 2 cầu thủ HD "kèm nhầm" 1 cầu thủ TLJ. Hiệp này TLJ chơi bùng nổ. Kết thúc hiệp 3 TLJ dẫn 5 điểm.
    Hiệp 4, không khí trên sân bắt đầu căng thẳng. Thực tế là cả 4 hiệp (trừ hiệp 2 HD không phạm 5 lỗi) cả 2 đội đều phạm 5 lỗi. Các cầu thủ TLJ phần do thiếu người, phần do thiếu khinh nghiệm nên bị đội bạn áp đảo. Không còn cách nào khác, để gánh cho cả đội HA nôn nóng đã phạm những lỗi hết sức đáng tiếc . Các cầu thủ trẻ TLJ cũng phạm nhiều lỗi do "lốp tay căng". Đội HD lên điểm liên tục nhờ các quả ném phạt. Tổng số điểm ghi được do ném phạt của HD phải lên đến đầu 2.
    Khi trận đấu còn 5'''', do tình hình cũng hơi "ban căng" và do trời quá tối, trận đấu đành kết thúc sớm. Theo sổ ghi điểm của TLJ, tỉ số là 76-71 nghiêng về TLJ.(Mọi nghi vấn ở đây đều miễn thắc mắc, có gì thì lên phường).
    Trận này Cường "buôi" của HD thật sự toả sáng. Một mình anh tả xung hữu đột, ghi điểm và kiếm không biết bao nhiêu quả phạt cho HD. Anh quả thực là con át chủ bài của HD khi tổng số điểm anh ghi được phải xấp xỉ đầu 3, tức là gần 1/2 tổng số điểm HD ghi được.
    Cũng phải thành thật xin lỗi HD về trận đấu quá nhiều lỗi này. HD thông cảm cho TLJ vì ngoài HA, gần như tất cả các cầu thủ của TLJ đều là những cầu thủ mới chơi - nhiều nhất chưa được 1 năm, ít nhất 6 tháng, kinh nghiệm và trình độ còn non, vì vậy phải đánh bằng quyết tâm(Toàn một lũ vô danh cả:D). Lỗi là sai, nhưng có thể lượng thứ được. Mong rằng trong một ngày không xa, HD và TLJ có thể tái đấu trong một trận đấu đẹp hơn hôm nay nhiều.
    P/S: HD cũng nên chú ý đến khâu cổ vũ. Cổ vũ như các bạn nữ TLJ mới là cổ vũ chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này