1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Last Jump club ( 17h Thứ 7 vâ CN tập tại sân vận động BK )

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi upronao, 16/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dead_eye

    Dead_eye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Wa! Bác Quang viết đc đấy xứng đáng làm phát ngôn viên của TLJ .Khà khà! Không ngờ đội TLJ mình lại có một bình luận viên "ngon" cỡ đấy, tốt lắm cố gắng lên nhé anh em tin tưởng vào chú.Cũng cần nói thêm rằng trong chiến thắng hôm wa có thể một vài cá nhân nào đó toả sáng nhưng có đc chiến thắng đó là do sự cố gắng chung của toàn đội.Đấy mới thức sự là lối chơi của TLJ -một tập thể đoàn kết.
    Cơ hội sẽ đến cho kẻ biết chờ đợi!
  2. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trận Giao Hữu giữa TLJ va BSags: 2 đội ra sân chào khán giả.
    Được bongro sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 22/08/2004
  3. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trận Giao Hữu giữa TLJ va BSags: 2 đội ra sân chào khán giả.
    Được bongro sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 22/08/2004
  4. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trọng tài Từ Sơn xịn! Hai đội tranh bóng trận đấu bắt đầu.
  5. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trọng tài Từ Sơn xịn! Hai đội tranh bóng trận đấu bắt đầu.
  6. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trận Đấu kết thúc! Cả đội TLJ đi ra quán "Phiêu Rock" ăn mừng đội rành được chiến thắng đầu tiên và chúc mừng 3 thành viên của đội đỗ Đại học! (Trang + Phương + Việt)
  7. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trận Đấu kết thúc! Cả đội TLJ đi ra quán "Phiêu Rock" ăn mừng đội rành được chiến thắng đầu tiên và chúc mừng 3 thành viên của đội đỗ Đại học! (Trang + Phương + Việt)
  8. upronao

    upronao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Về trận đấu ngày hôm qua cũng khẳng định tinh thần đại đoàn kết của TLJ , và thêm vào đó được các cổ động viên nhiệt tình , khí thế => đội TLJ đã chiến thắng .
    Nhưng mà anh HA ơi hình như trong ảnh không có em thì phải
    tiếc quá cơ. Ảnh thiếu mình có khác không được đẹp lắm .
  9. upronao

    upronao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Về trận đấu ngày hôm qua cũng khẳng định tinh thần đại đoàn kết của TLJ , và thêm vào đó được các cổ động viên nhiệt tình , khí thế => đội TLJ đã chiến thắng .
    Nhưng mà anh HA ơi hình như trong ảnh không có em thì phải
    tiếc quá cơ. Ảnh thiếu mình có khác không được đẹp lắm .
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Vì là một thành viên hết sức nhiệt tình của đội, em xin kiến nghị vấn đề này cho toàn đội suy ngẫm:
    Trước tình hình các đội bóng rổ không chuyên mọc lên như nấm sau mưa, thiết nghĩ sự thành lập một đội bóng mới như anh em ta là hết sức bình thường. Và rồi đội nào thì cũng phải có cái tên của nó. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều tên gọi, cái tên nào cũng mĩ miều và hết sức sến như Black, honey hay sun siếc gì đó. Đội mình là tập hợp của đa số những người mới chơi bóng rổ, vì vậy chúng ta không nên đua đòi theo họ.Cái tên The Last Jump là một cái tên ko thể hiện đúng bản chất của đội ta. Phicau cũng xin nêu một cái tên với tất cả sự chân thành, đó là: Rau cải basketball club.
    Lý do:
    1. Cái tên này hết sức chân chất. Điều này hoàn toàn trái ngược với mấy cái đống gà qué rồng rắn nhan nhản trừu tượng khác. Điều này sẽ cho mọi người thấy rõ sự khiê8m tốn của chúng ta, những người mới chơi bóng rổ.
    2. Nghĩ đến rau cải, bạn sẽ nghĩ đến cái gì nào? Nghe thật thân thương, dù gì thì rau cải cũng gắn liền với dân Việt ta quá rồi, cần gì tên tiếng Anh cho hoa hoè hoa sói.
    3. Giả sử trận đấu giữa đội Rau cải và độ8i Final Fantasy diễn ra chẳng hạn, bạn là khán giả trung tính, bạn sẽ cổ vũ cho đội nào. Chắc chắn là Rau cải rồi!
    4. Và khi cổ vũ, 2 tiếng Rau cải phát âm rất gọn và rất to, ko như mấy đội scor hay điển hình là chicken dunk, phát âm loằng ngoằng, đến độ phải phát âm thành CDunk. Mà nào đã hết đâu, CDunk còn phát âm nhầm thành "Xê-đăng" mới chết chứ. Phải là "Xi-Đăng" kia. Tiếng Việt thì ai cũng biết, vì vậy đỡ phải tốn ba cái vụ ngượng mồm khi phát âm tiếng anh.
    5. Rau cải làm ta liên tưởng đến màu xanh, biểu hiện cho một sức sống tràn đầy. VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN LUÔN HOÀN MĨ NHẤT! Ko đúng thế à?
    6. Áo đội sẽ có chữ R trong chữ Rau làm giống chữ R như trong Laker chẳng hạn thì quá đẹp roài còn gì.
    Với tất cả những lí do trên đây, Rau Cải là sự lựa chọn hoàn toàn xứng đáng.
    P/S: có ý kiến cho rằng nên đổi thành bắp cải, nghe cũng có lý.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này