1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"THE LAST JUMP CLUB" Điểm đến của những người bạn !!!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi bongro, 12/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lth88

    lth88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hư quá em ơi..lớp 12 rồi sao lại bùng tiết...ra quán net chứ,hoặc nghỉ luôn ở nhà ngủ cho lại sức,hoặc đi chơi đâu đấy ai lại lãng phí thế
  2. toiyeubongro

    toiyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0

    Được toiyeubongro sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 29/09/2006
  3. toiyeubongro

    toiyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0

    Nhắc lại chuyện xưa một chút : từ những ngày đầu thành lập CLB The Last Jump chỉ là một sân chơi nhỏ vẻn vẹn chỉ có 8 thành viên nhưng phải nói đó là một gia đình thật sự, không chỉ có bóng rổ từ những việc nhỏ nhất cũng được anh em thống nhất trên tinh thần dân chủ và hoà đồng " Một người vì mọi người mọi người vì một người " tinh thần đó vẫn luôn tồn tại cho dù đã từng xảy ra rất nhiều biến cố cũng như khó khăn lắm lúc nghĩ không thể vượt qua nổi. Phải nói rằng CLB chúng ta đang dần lớn mạnh từng ngày : Từ số lượng thành viên tăng dần theo tháng đến chất lượng các cầu thủ cũng được nâng cấp rõ rệt đó là sự trưởng thành tất yếu của lớp trẻ sau những va chạm và học hỏi là sự lớn mạnh của niềm đam mê được nuôi dưỡng đúng cách và đó cũng là món quà trả cho công lao rất to lớn của những con người đi trước, những con người đặt những viên gạch đầu tiên tạo một nền móng tốt về kĩ thuật cũng như tinh thần để lớp người sau vững bước. Nhưng phải công nhận rằng một CLB khi số lượng thành viên lớn thì việc quản lí, đào tạo sẽ gặp rất nhiều khó khăn không nói đến việc chia sẻ tình cảm cũng không thể kĩ càng như trước đó là khuyết điểm mà chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận và sửa đổi để có thể duy trì và phát triển CLB một cách toàn diện, thực tế lực lượng quản lý của chúng ta còn thiếu và yếu không thể đảm đương hết công việc đào tạo những thành viên mới, nâng cấp kĩ chiến thuật cho những thành viên cũ cho đến việc quản lý về kỉ luật. Vì thế tôi muốn qua bài viết này đề nghị các thành viên tự nâng cao tinh thần học hỏi, rèn luyện cũng như chấp hành tốt kỉ luật điều mà các thành viên đã hứa khi đăng kí tham gia để hỗ trợ CLB thêm vững mạnh.
    Thay mặt Câu Lạc Bộ
    Số 11 The Last Jump
  4. toiyeubongro

    toiyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
  5. mi_na892004

    mi_na892004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chị Hằng ơi oan cho iem quá đi mất........Buổi chiều em toàn nói là đi học nên phải về trước 6hk15 mà, nếu đi tập thì chắc là đến rùi về luôn Nhưng em rất chi là chăm chỉ ra sân kinh tế vào các buổi chiều để tập mà. Oan cho iem wá ........huhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhu
  6. mi_na892004

    mi_na892004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Why? Tại sao vậy??? Anh Đạt ra đi lúc nào mà em cũng hổng bít Thui thì chúc ông anh gặp nhìu may mắn nha......Mà nè, anh ĐẠt là một trong những thành viên tích cực tham gia vào '''' Câu Lạc Bộ CỔ Vũ tham gia thi đấu cho các chị em '''' Liệu giải sắp tới này anh có đi cổ vũ cho chị em nữa không dzậy ???
  7. mi_na892004

    mi_na892004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    To mọi người: Sozzy các chị bởi do điều kiện không thể nên hiện giờ em vẫn chưa thể đi tập được vào buổi chiều chủ nhật, mong các chị thông cảm cho em. Em sẽ cố gắng hết sức !!!
    To chị Milk: Chị ơi, sáng mai trường em các lớp trưởng và bí thư đúng 7h30 phải có mặt ở trường ( em cũng không biết là có việc gì nữa, chỉ thấy thằng pí thư lớp em nó nói dzậy thui ) Bao giờ xong việc em sẽ lên sân ngay lập tức. Nếu em đến muộn thì mong các chị thông cảm cho em nha.
  8. mi_na892004

    mi_na892004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    To mọi người: Mọi người ơi hum nay có ai rảnh không? Nếu không bận gì thì vào sân Kinh Tế chơi bóng với em nhỏ này nhé
    Bây zờ muộn quá rùi, em phải đi măm măm cái đã, đói bụng wá à ......by by cả nhà
  9. Dead_eye

    Dead_eye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn đồng ý với anh TA :TLJ là một gia đình......Chắc chắn những ai đã ,đang và sẽ chơi cho TLJ đều cảm nhận được điều này!Tuy nhiên,em cũng không đồng anh ở điểm này :"đó là một gia đình thực sự" - TLJ chưa bao giờ là một gia đình thực sự.Nói một cách thẳng thắn và thật lòng chỉ có những thành viên mới gia nhập thì mới cảm thấy hơi hướng của cảm giác gia đình thoai còn những bậc "lão thành" thì cảm nhận cái đó theo 1 nghĩa #
    Mới ngày đầu thành lập TLJ chỉ có 8 người nhưng trải qua 2 năm đào thải con số bây giờ chỉ còn 4!!!Vậy cũng có thể coi là thành công rồi ( và Dead eye là người thứ 4 ra đi - trùng với số áo mình ngày xưa...phải chăng là điềm báo )
    Khách quan mà nói đội nam và đội nữ TLJ tuy cùng 1 CEO ( ) nhưng đang thực hiện 2 chính sách quản lí và thu hút nguồn nhân lực hoàn toàn khác nhau.Đội nữ TLJ thực hiện chính sách "hớt váng sữa" ( chẳng đào tạo cái gì cả chuyên đi "hớt" các ngôi sao -bằng cái chiêu bài tình củm: vào đây vui lắm em ạ [​IMG] )- và chính sách này đang càng ngày càng chứng tỏ tính đúng đắn của nó.Trong khi đó đội nam thì hoàn toàn ngược lại thực hiện chính sách "Chào khách cửa truớc,đá khách cửa sau"( lúc vào thì chào đón nông nhiệt lúc đi rồi thì ...) không đào tạo mà cũng chẳng lấy của ai thậm chí tài năng trẻ cứ thế mà lần lượt ra đi ( buồn 1 phút..)Cũng có thể nói điều này hơi quá vì thực ra vẫn còn một số thành viên cũng trưởng thành lên theo đội (như mấy bác BK). Nhưng nói thẳng đấy là do bên BK đào tạo chứ nào fải TLJ, mấy chú ấy chơi cho TLJ chỉ vì vui thoai còn khi nào cái vui đã hết thì té ..(phải ko hở Dũng..)Túm lại là cùng 1 TLJ mà 1 hiện đang mạnh nhất còn 1 hiện đang ở cuối của bảng xếp hạng ..kì lạ...phải chăng phụ nữ "dễ trị" nên phát triển còn đàn ông...mà biết đâu đc đấy ...
    Còn lí do xin ra,quả thật bản thân D-eye cũng thấy bất ngờ.Không ngờ rằng mình đc mọi người quan tâm đến thế ( hay tại vì lá đơn hoành tráng quá nhỉ ) Anyway,Dù sao cũng rất cám ơn mọi người!Lí do ư,những người trước ra đi vì lí do gì thì D-eye cũng ra đi vì lí do ấy ..mà cũng ko fải vì lí do ấy ...túm lại..đã muốn nghỉ thì bất cứ cái gì cũng có thể là lí do để nghỉ...
    To Dũng: Sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước,chú ở lại ráng động viên anh em.Cái gì mà bậc tiền nhân làm được rồi thì tiếp tục phát huy,cái gì chưa làm được thì phải làm cho được.Còn cái đơn,chú an tâm khi nào chú "đến lúc" anh ko đòi tiền bản quyền đâu nhưng chú đi sau thì phải làm tốt hơn,làm dở hơn là ko xong với anh đâu đấy.
    Thân ái!
    Chào chiến thắng!
    [​IMG]
  10. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cứ chết lặng ở cái topic này mãi. Cứ đọc mãi và đắn đo có nên gõ chút gì cho người này..
    Anh làm Kobe thất vọng quá..
    Không phải vì những chuyện đúng của thực tại, mà em cũng phần nào hiểu được hoặc cảm giác được. Mà thất vọng về cái cách anh đang nói đây, như thể "vỡ làm muôi", như thể phanh phui sự thật này, uẩn khúc này, bức xúc này cho cả thiên hạ hay, như thể anh bỏ lại sau lưng những tháng ngày đẹp quá đỗi mà jump mình đã có, như thể anh là lời cảnh báo tiếp theo cho những người ở lại, anh dặn dò và báo trước sự ra đi của anh em, anh có chán vạn lí do để ra đi nhưng đều qui tụ vào 3 chữ là anh bỏ cuộc, và..như thể, anh nói như thể anh sẽ không bao giờ quay về. Không bao giờ nữa.
    Em hiểu anh được bao nhiêu ? Em hiểu Jump được bao nhiêu ? Em đã nếm được những mặt trái nào, hay chỉ toàn những cái vui mà anh gọi là "chiêu bài tình cảm", là vì "dễ trị" ?
    Anh đang hỏi. Cùng ngàn lí lẽ bật lại ở trên. Anh vẫn rất giỏi về khoản đó. Nhưng anh lại chưa bao giờ thừa nhận, anh dám nói thẳng những điều này trước tất cả chúng ta để chúng ta cùng nhìn lại mình và đổi thay. Anh vẫn rất dũng cảm trên sân đấu. Nhưng anh chưa bao giờ dám nói thẳng lí do thật sự anh ra khỏi đội này là vì điều gì và vì ai, sau hai loạt bài anh cho là hoành tráng ?
    Anh có dám quay về đây và làm điều đó thay cho tất cả những người ra đi như anh, với cái lí do mà "ai cũng biết là gì đấy"? Anh có hơn họ, làm một điều gì cho Jump hơn là sự ra đi bí ẩn và màu mè ?
    Ngày mai đây khi bước vào cái giải đấu khó khăn lắm mới ra đời này, em đột nhiên nản chí. Anh và những ai khác nữa sẽ gọi em là "váng sữa" nhỉ ? Để như nói thầm về sự không gắn kết, sự mùa vụ, mong manh và sớm ra đi. Để bảo với em rằng mõi quả ghi điểm của em dù nỗ lực cỡ nào cũng không thuộc về Jump này, kẻ đánh thuê mới chuyển nhượng ạ.
    Highflyer ain''t fly no more
    Không còn muốn bay lên nữa.
    Mục tiêu vẫn ở trên cao. Chờ.

Chia sẻ trang này