1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"THE LAST JUMP CLUB" Điểm đến của những người bạn !!!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi bongro, 12/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenngang

    nguyenngang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang sóng cuồn cuộn, lớp sau đè lớp trước. Coi mình như con sóng, nhẹ nhàng thôi.
  2. monster_sea2412

    monster_sea2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang sóng cuồn cuộn
    Lớp sau đè lớp trước
    Coi mình như con sóng...
    Nhẹ nhàng xô bờ thôi...
    Vẫn biết là khó khăn, vẫn biết là phũ phàng nhưng ko biết là tàn nhẫn
  3. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nha` ..! ^^
    Lâu lắm rùi không post bài, ít ngó ngàng đến topic ..! thời gian bận tíu tít ... hixx ... !
    Vừa vào đã thấy đập vào mắt toàn những câu chuyện linh tinh !
    To Đạt Đen : Ra khỏi đội không cần phải hoành tráng thế này đâu, nói với anh em, hoặc chẳng cần nói cũng được ... '', đọc thế này thấy buồn cười ... chú mày đã ở trong JUMP từ hồi còn chưa có cái tên .. mà chú mày lại thốt lên những câu nói thật hay về CLB ... hoan hô ... tao đồng tình với mày .. . Nhưng thật sự cũng vui, vì bớt 1 thằng nói nhiều, lý sự, thắc mắc, luôn ra vẻ ta đây, chỉ đạo linh tinh, máu ăn thua đầy mình, rùi lập bè kết nhóm và nhiều thứ khác ... May mắn quá ...!
    Còn về đội JUMP dù mất đi 1 hay 2 nhiều thành viên nhưng JUMP vẫn tồn tại, chúng ta là 1 sân chơi vui, dành cho những ai đam mê bóng rổ, chơi bóng rổ để thoải mái sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi vất vả. Và là nơi bù khú, nhậu nhẹt của anh em. Khoẻ để làm việc, khoẻ để vui chơi, khơẻ để học tập.
    To : Kobe ... về những chuyện thế này JUMP đã nghe quá nhiều, có nhiều thành viên đã ra đi nhưng thật sự sự tiếc nuối vẫn còn, hãy chơi bóng rổ bằng niềm đam mê và nhiệt huyết của mình. Giải sắp tới chúc chị em vui và chơi thật hết mình, bước đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng sự vinh quang nào mà chẳng phải dẫm phải nhiều gai của hoa hồng. Good luck !
    TLJ sắp tới sẽ có sự thay đổi lớn ...
  4. Dead_eye

    Dead_eye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! Bác có nói quá không đấy bác Mạnh Anh!!Mạnh Anh là ai nhỉ...là ai thì chúng ta đều biết rồi đấy
    Dẫu biết rằng nói nhiều với bác thì chỉ bằng thừa thôi,nhưng em không thể ko nói.Em xin phép đc lấy tư cách một cựu thành viên của TLJ,một thành viên trong diễn đàn ttvnol để nói
    Bác ạ,thôi thì tư chất là do thiên sinh mình thông minh hay ngu dốt,khả năng lĩnh hội mình cao hay thấp thì nhiều lúc cũng fải chịu thôi,nhưng mà còn có thứ quan trọng hơn là tư chất đó là :" NHÂN CÁCH" Em xin lỗi em nói thật ùh thì mình chơi kém,mình kém tài nhưng mà mình sống ,mình chơi phải để cho đàn em nó phục.Sống mà để người khác chửi cả sau lưng lẫn trước mặt mình chẳng phải uổng phí lắm ru..
    Em cũng chẳng phải loại tài năng gì,cũng chẳng phải loại có nhân cách gì tốt đẹp,em cũng sai lầm nhưng điều quan trọng là em biết thay đổi!Đó là sự khác biệt giữa em và bác đấy!
    Em thì em nghĩ thế này,bởi vì khi em vào đội em đã viết đơn xin vào vì thế khi em ra đi em cũng xin phép để có đc cái đơn xin nghỉ cho nó đúng cái qui cách.Em ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu chứ không thèm ở lại chấp nhận chơi trong ánh mắt khinh bỉ như một ai đó đâu!
    ...đọc những dòng bác type em hơi buồn đấy dẫu biết tính bác là thế.Anh em chơi với nhau bao năm mà vẫn còn nói nhau vậy.Tình bạn vậy là đã trôi theo dòng nc rồi.
    Bác nghĩ rằng em là 1 kẻ lắm mồm`- Ok,bác nghĩ rằng em hay lí sự-Ok,bác nghĩ rằng em hay ra vẻ ta đây-Ok nốt,nhưng mà bác nghĩ em lập bè kết nhóm thì bác đánh giá thấp em rồi đấy.Em nói thật nhé ,em mà đã thích lập bè kết nhóm ấy mà thì cái đội mang tên TLJ tan nát từ lâu rồi bác ạ
    -----"máu ăn thua đầy mình"---> em xin phép miễn bình câu này ,bác làm em tức cười quá!Bác làm em nhớ đến một số người truớc đây là đòng dội em đấy
    Chán nhỉ thực ra em cũng ko định mất thời gian đi làm mấy cái việc rỗi hơi này đâu,nhưng tại ko viết thì cứ thấy nó ngứa ngứa thế nào ấy.Thôi thì có chỗ nào mạo phạm xin bác cùng anh em TLJ niệm tình bỏ quá cho!Em xin cám ơn lắm lắm.
    To Kobe: Thật sự cám ơn em vì những lời xuất phát tự đáy lòng.Em thấy đấy càng ngày càng thấy rõ quyết định xin nghỉ của anh là đúng đắn phải ko nào và những gì anh nói ở trên là ko sai chứ .Hi hi bạc lắm em ạ ,bạn bè là thế đấy chơi với nhau bao năm mà vẫn nói những câu như vậyy thì thử hỏi sao ko ra đi Ha ha TLJ "gia đình thực sự" Ha ha ha ha
    Chúc cho TLJ sớm có sự thay đổi lớn như lời bác Mạnh Anh nói
  5. upronao

    upronao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    To tất cả thành viên trong TLJ : việc của Đạt không nói đến nữa , nếu thích nói chuyện thì hãy tập chung nhau mà nói , topic không phải là nơi đưa ra để mọi người chỉ trích nhau .
    To Đạt Đen : Tớ thấy cậu nói hơi nhiều rồi đấy ... viết bài thì phải suy nghĩ trước khi viết để sau này còn nhìn mặt mọi người chứ .Tớ rất vui sau bài viết này của tớ Đạt sẽ không post thêm những bài đáp trả nặng nề nữa .
  6. mi_na892004

    mi_na892004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Oài....đọc bài của chị Kobe và anh Đạt sao mà người lớn, già dặn quá đỗi vậy Tự nhiên trong lòng em lại thấy buồn quá à....
  7. mi_na892004

    mi_na892004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhờ có anh Đạt mà topic đội mình lên ghê nhỉ
    BUỒN THẾ ???
  8. Dead_eye

    Dead_eye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ờ nói đúng lắm mình nói dạo này lẩn thẩn đâm ra nói nhiều.Chỉ nhắn nhủ lại là :"đừng có chê nóc nhà người khác đầy tuyết trong khi cửa nhà mình thì dơ" và cũng đừng đánh giá người khác nếu mình không muốn bị đánh giá ....mà thôi non sông dễ đổi bản tính khó dời ..ai cũng vậy thôi... đều còn phải học nhiều lắm
  9. toiyeubongro

    toiyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi chị em túi hum qua bù khú quá nên mệt không dậy nổi để đi cổ vũ tinh thần chị em được , tiếc quá vì tỉ số thua không quá nhiều trước sự cố gắng hết mình của mọi người. Chúng ta sẽ phục thù ở lượt về đúng không ? Và chúng ta sẽ trả lại gấp 5 gấp 10 những gì chưa làm được ( Sẽ là vậy ! )
    To Đạt : Hãy đọc lại những gì mình đã viết và suy nghĩ đi ! Hơi thất vọng một chút về chú, nếu là người ra đi hãy để lại chút luyến tiếc về những ấn tượng, kỉ niệm đẹp cho mọi người chứ không phải những lời trách móc xáo rỗng gây chia rẽ, dù gì chú cũng đã gắn bó hơn 2 năm với CLB rồi chẳng lẽ mọi tình cảm của chú từ trước đến giờ là cam chịu và giả dối hay sao mà chú nỡ thốt ra những lời như vậy ? Không ai trách móc chú về việc chú sẽ nghỉ và mọi người cũng vẫn luôn mong một ngày nào đó chú sẽ trở về, chú cũng biết như vậy mà đúng không ?
  10. Dead_eye

    Dead_eye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nói thì lại bảo là nói nhiều ,không nói thì lại bảo thằng này mới nghỉ mà đã khinh anh em.Cứ "To Đạt" hoài thế này thì ko trả lời lại ko đc.
    Vâng xin thưa với anh Tuấn Anh rằng những gì em viết em đều đọc lại 3 lần trước khi post ,và 2 lần sau khi post...tất nhiên đâu đó vẫn còn lỗi chính tả ,lỗi ngữ pháp nhưng con người mà tránh sao khỏi sai lầm.Còn chuyện những gì em nói đúng hay sai thì hãy để những người trong cuộc(những ng` đã đang và sẽ chơi trong đội TLJ) tự đánh giá em xin miễn ý kiến .
    Vâng cũng xin thưa với anh là truớc khi anh Mạnh Anh nhà anh nói những lời "tốt đẹp" về em như vậy ,em cũng muốn quay lại lắm lắm.Tại vì thời gian này em bận nên em mới xin nghỉ thôi ai dè bác Mạnh Anh nhà ta bộc lộ mình hơi sớm đã biến em thành kẻ há miệng mắc quai...chẳng còn mặt mũi nào mà quay lại ..thôi đành chấp nhận ...
    Thú thật là em chẳng thích nói gì đâu nhưng mà tại người ta cứ thích động đến em nên em ko thể ko nói,mà đã nói thì phải nói cho nó rõ cái đúng cái sai chứ ko mập mờ đc.
    Em cũng chỉ là người bình thường thôi tất nhiên là cũng có những tính xấu của mình nhưng cái mà em ghét ở đây là cái thằng cha còn "xấu tính" hơn mình mà giám tự cho hắn cái quyền đc đánh giá người khác.Điều đó với em là ko thể chấp nhận đc.Ngoài ra nếu em có nói lời nào đôngj chạm xúc phạm đến các bác,các bậc lão thành trong TLJ thì cho em xin lỗi,em chẳng có ý gì hết chỉ vô tình đá xoáy thôi...
    Nói dài nói dai lại đâm nói dại...em xin hết!

Chia sẻ trang này