1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"THE LAST JUMP CLUB" Điểm đến của những người bạn !!!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi bongro, 12/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dead_eye

    Dead_eye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây em cũng nói luôn,thôi thì em đã xin nghỉ rồi thôi thì hãy các bác để yên để cho em ra đi thanh thản đừng có réo tên em nữa ....thời gian và vốn từ em cũng có hạn cứ " to đạt" hoài em cũng pó tay ...xin cứ để em làm cơn sóng ..hay cơn gió gì đấy cũng đc...TLJ mãi mãi là TLJ ,Dead eye mãi mãi là Dead eye ...
  2. nguyenngang

    nguyenngang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cứ thỉnh thoảng vào chơi, thời trai trẻ chẳng là mấy, đời người cũng chẳng dài, nghĩ ngợi nhiều làm gì
  3. pigmilk2307

    pigmilk2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    To all:
    bắt đầu từ tháng 10, việc thuê sân của đội đã khó khăn hơn trước :
    - BQL sân BK bắt buộc đội mình phải thuê sân 2h/buổi tập (= 80k.................)
    - Mỗi lần đặt sân là phải đóng tiền luôn cho cả tháng chứ không được đặt trước 50% như trước nữa..........tập 2................
    Vì những lý do trên, mọi người nhớ đóng tiền sân đều đặn vào đầu tháng cho Miu nhé.........Thanks a lot....................Mà bi jờ cũng sang tháng 10 roài đấy nhểy.............hi`hi`........................
    Được pigmilk2307 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 02/10/2006
  4. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lịch thi đấu :
    [​IMG]
    Bảng xếp hạng :
    [​IMG]
  5. Datem

    Datem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    TO upronao: Em xin phép nói nốt ý kiến của mình về bài chim chích trên
    Ông anh làm thằng Đạt em này không biết nên coi như nèo đây.Chim lợn thì cũng phai biết cách chứ.Trước khi viết cái gì đó hãy tỏ ra mình là một con người có 2 tay 2 chân và có cái đầu biết suy nghĩ như bao người khác.

    Trích dẫn"Nhân danh chúa cha ta tha tội cho con về tội bất kính trên nhưng liệu những người bạn những đàn em cua con có thể .... có thể dung thứ nổi cho con hay không"
    heeeee
    đúng là JUM dù mất đi 1 hay 2 và nhiều thành viên nữa vẫn tồn tại nhưng liệu trong mỗi chúng ta có còn cái cảm giác của ngày xưa ngày mà Đạt em này coi JUM là ngôi nhà mà tất cả mỗi người đều là một cái cột trụ to rất to.......
    TO JUM: ĐẠT ĐỐ CÁC BẠN NHÉ :CÓ MỘT KẺ CÓ DANH XƯNG LÀ ĐỜI NGU KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ LUÔN COI MÌNH LÀ NHẤT LUÔN MUỐN THỂ HIỆN MÌNH NGU HƠN NGƯỜI KHÁC =====> ĐỐ BIẾT LÀ AI HEEEEEE
    AI ĐOÁN ĐÚNG SẼ CÓ THƯỞNG
  6. Datem

    Datem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Câu nói trên được tôi đánh dấu,mọi ngưòi hãy xem câu này hợp với ai.
    Chán chẳng nổi nữa nếu mà đươc quyết đinh một điều gì đó tôi sẽ quyết đấu chứ không phải quyết giết heeeeee.Đâu cái kiểu đàn ông post bài nói xấu nhau thế---->>> NÀY NÀY NÀY ĐÀN BÀ ÀH
    EM XIN LỖI NẾU EM CÓ GÌ ĐÓ BẤT KÍNH VỚI AI ĐÓ
    THẬT RA NẾU NHƯ JUM KHÔNG CÓ CHIM SẺ VỚI CHIM LỢN JUM SẺ LÀ JUM NHƯ TRƯỚC MÃI MÃI
  7. pigmilk2307

    pigmilk2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    to all:
    Theo Miu thì mọi chuyện của Deadeyes nên dừng lại ở đây thôi, mọi người đừng post thêm bài về việc này nữa.............hãy để cho việc ra đi của Deadeyes được bình thường đi, hãy để topic này trở về đúng nghĩa của nó nhé.....................
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Đội còn 3 anh là những anh nào, có em ko vậy?
  9. toiyeubongro

    toiyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Việc ra đi của Đạt là điều gây bất ngờ cho CLB, phải nói rằng từ ngày thành lập có 8 thành viên gạo cội nay chỉ còn vẻn vẹn 4, mỗi người một lí do họ ra đi và không còn trở lại và chắc hẳn họ cũng chẳng còn suy nghĩ gì đến việc có hay không 1 CLB, 1 sân chơi sinh ra để chia sẻ niềm đam mê bóng rổ.
    Lắm lúc tôi cứ trêu rằng CLB như 1 cái " Hội từ thiện" tại sao ư ? Chẳng có một CLB nào lại chấp nhận thành viên 1 cách dễ dàng như Jump từ những đứa bé chẳng biết chơi cho đến những người chẳng chơi nổi ở 1 CLB nào nhưng họ vẫn chấp nhận nhau ở 1 điểm là đều muốn chơi bóng và muốn có 1 sân chơi bóng, chẳng có 1 CLB nào mà quỹ đội luôn ở tình trạng báo động vì thâm hụt do có 1 số ai đó nợ đến hàng trăm xìn. Và cũng chẳng có 1 CLB nào thi đấu giao hữu hay giải phải gọi cho từng người thông báo, từ việc sân bãi, nước non, đồng phục, chấn thương ... đã ai phải suy nghĩ và lo lắng những việc này cho đội hay chưa hay xin thưa trăm thứ đổ đầu một vài người, một vài người đó phải hy sinh thời gian, nhiệt huyết tiền đóng như mọi người mà vẫn phải đi tập đều đặn, ra làm trọng tài, ra chỉ dạy kĩ thuật cho những người mới hay phải giải quyết hàng trăm thứ bà rằng.
    Vâng mọi người cứ trêu đây là CLB "Gia đình trị" nhưng có phải là quá bất công không khi nói như vậy, chúng tôi thú thật cũng chỉ muốn làm 1 thành viên là dân thường để chỉ phải đóng tiền rồi thích ra sân thì ra không thích thì ui trời có đễ hàng tỉ cái lí do để trốn, để nghỉ. Rồi khi tập phải nghĩ xem dạy thằng này thế nào, sửa cho thằng này thế kia khi thi đấu thì xem sử dụng ông nào mạnh yếu ra sao để sử dụng cho hợp lí rồi cũng đau hết đầu vì ông này giận bà kia dỗi ... Ôi thôi kể ra khéo xin nhường ngay chức đội trửơng cho ai đó thích làm chúng tôi không ham lắm ...
    Còn nếu nói rằng CLB Jump đang suy yếu xin hãy nghĩ lại hãy đến xem những buổi tập của chúng tôi : Số lượng thành viên trên mỗi buổi tập là ko nhỏ, một không khí nghiêm túc và vui vẻ, các trận đấu tập có vẻ căng thẳng các cầu thủ luôn muốn thể hiện khả năng của mình và được chơi hết mình, va chạm là điều không tránh khỏi nhưng hết giờ tập chúng tôi vẫn là những người bạn của nhau vẫn nước mía, dủ nhau chơi game là chuyện thường nhưng điều không thể thay đổi đó là tinh thần tập thể cao và sự chia sẻ lớn thể hiện trong những trận giao hữu và thi đấu. Bất kì một vấn đề gì đều có 2 mặt của nó nhưng hãy nhìn vào tổng thể với một tinh thần lạc quan, thận trọng suy xét bạn sẽ thấy bóng rổ không chỉ đơn thuần là một môn thể thao ...
    Bài viết chỉ là một góc tâm sự nhỏ mà tôi muốn chia sẻ với mọi người để mọi người có thể cảm thông và chia sẻ với những người đứng mũi chịu sào những con người chỉ muốn chia sẻ niềm hân hoan với mọi người vì môn thể thao tuyệt vời này !
    Được toiyeubongro sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 04/10/2006
  10. DuMucCa

    DuMucCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trời lại sáng.khi nào rảnh enh em ta bố trí một trận giao hữu nữa nhé.

Chia sẻ trang này