1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"THE LAST JUMP CLUB" Điểm đến của những người bạn !!!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi bongro, 12/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pimkosao

    pimkosao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    anh Đạt lần sau đừng buộc dây quần chặt thế chứ =)) :-"
  2. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nói chung có đôi lời muốn nói với anh em trước khi ra trận
    Nói chung vào giải này, đội hình Lá Răm có nhiều xáo trộn, nhiều nhân tố mới.
    Tớ với Ku từ Bách Khoa chuyển sang
    Linh với Hiếu, Lân cũng mới về trước giải
    Hoàng Anh sức già, vợ con nên không đánh
    Nói chung là theo đánh giá của mọi người thì Lá Răm của chúng ta yếu, đội hình không đồng đều ở các tuyến, Yao down tuy đã xoá "gà" nhưng cũng chưa thể biến thành "Đại bàng" . Tuy nhiên sau 1 loạt trận giao hữu đả bại SAGS 64 - 48, tiếp đến hạ Xây Dựng, rồi thi đấu hạn chế được 1 Bách Khoa siêu trâu bò và 1 CDunk hoàn hảo thì đội hình của Lá Răm đã thể hiện được 1 bộ mặt mới đầy sức sống và tự tin hơn trước giải đấu quan trọng.
    Rơi vào bảng đấu với 2 đội rất mạnh là DW và HD, thêm 1 Fủi đầy bí ẩn, khó khăn là ngập tràn và hi vọng cũng là mong manh. Tuy nhiên thì ngay trước giải, tớ vẫn tin tưởng đội hình mới của Lá Răm sẽ mang lại điều bất ngờ.
    (ai không tin cứ vào blog tớ mà xem này )
    http://blog.360.yahoo.com/blog-0Igi3Rwlaa9x5OAbZ.lQvTtRSGmW?p=1042#comments
    Trận đầu tiên vs Fủi. Trận đầu ra quân, không khỏi tâm lý. Mặc dù đã dẫn trước nhưng sang hiệp 4 lại bị đội họ đuổi sát, có những lúc tưởng chừng gục ngã tuy nhiên nhờ tinh thần mà anh em đã vượt qua 1 cách sít sao. Coi như đây chính là buổi tập tốt nhất để dượt lại những gì đã thực hiện trước giải và là bước đệm để chúng ta thi đấu tốt hơn những trận sau.
    Trận thứ 2 vs DW. Ngay trước trận đấu thì chúng ta rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý, tuy nhiên tớ thì không đồng tình với 1 số cách chuẩn bị tâm lý như của bác Quang Phi cau ( thì thầm hỏi tớ là đóan xem trận này mình thua bao nhiêu =.=) hay của Minh huyền thoại (Thôi thua rồi còn gì ...) . Đội họ đúng là rất mạnh, tuy nhiên ko nói trước được gì, cứ cố gắng hết sức đã
    Phải nói là chúng ta đã chơi 1 trận ra trò trước DW. mọi vị trí đều nỗ lực hết mình, chắt chiu từng cơ hội nhỏ, anh em đều hỗ trợ, tập trung tâm lí hết sức cho trận đấu, đặc biệt là tinh thần thì đúng là vô địch. Và chiến thắng là những gì xứng đáng nhất
    Tuy nhiên như đã nói, chúng ta vẫn bị coi làđội yếu, chiến thắng của chúng ta vẫn bị coi là rùa, là may mắn, rồi do đội hình DW là chấn thương, rồi đủ mọi lí do.
    Và đúng là chỉ những ai ở trên sân như chúng ta mới hiểu hết tại sao chúng ta lại dành chiến thắng - 1 tập thể đòan kết và 1 tinh thần thi đấu hết mình.
    Trận cuối gặp HD - 1 đội bóng mạnh. Anh em cố gắng thể hiện lại những gì chúng ta đã vất vả luyện tập, để những người khác thấy rằng chúng ta là 1 đội bóng mạnh, chứ không phải thắng nhờ các lí do này nọ. Nên nhớ chúng ta chiến thắng ko chỉ vì đội mà còn vì danh dự nhá .
    Đôi lời dài dòng. Anh em cố lên
    Được meohoang194 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 21/08/2007
  3. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Pim em đúng là Ba Ngơ
  4. phicau63

    phicau63 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh chuẩn bị tâm lý cho chú đấy, chứ anh thì sợ gì? ~"~. Anh chả sợ bọn nào cả.
    Mai xem anh đột nhá.
  5. phicau63

    phicau63 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Quên, cũng hy vọng khi anh bị blok thì mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý.
  6. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    To: meohoang
    Hoàng Anh sức già, vợ con nên không đánh
    Cái này phải xem lại "à nghe"! Vì JUMP ko có ai làm HLV do đó anh mới nhường các chú chơi thôi
  7. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Nếu không có thực lực thì làm sao mà có thể chiến thắng được. những ai theo dõi trận TLJ và Dwarf đều phải công nhận TLJ đánh quá tốt ngày hôm đấy. Tận dụng và chắt chiu tất cả những gì mình có. Nếu ko có thực lực thì đâu thể làm được như vậy. Trên hết TLJ còn chiến đấu với một tinh thần thi đấu tuyệt vời. Có thể thấy trận gặp Dwarf các cầu thủ TLJ thi đấu với tinh thần như thế nào. KO hề nao núng trước sức ép của Dwarf trong hiệp cuối còn bình tĩnh tung ra những đòn phản công sắc nét. Hãy chờ đợi thêm 1 bất ngờ từ TLJ vào tối mai. Viết tiếp câu truyện thần kì mang tên THE LAST JUMP/.
    Chủ nhật này em sẽ có tiệc ra mắt với toàn thể anh chị em trong đội!!!
  8. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bác này thiếu à nghen ...!
    1 phần làm nên chiến thắng của TLJ là nhờ đến " CỔ ĐỘNG VIÊN"
    TLJ có 1 lực lượng cổ động viên hùng mạnh " với những cái loa phóng thanh rất to "
    Cổ Động Viên - 1 phần tất yếu của chiến thắng -
    Chúng ta cùng cổ vũ nào " The Last Jump, The Last Jump chúng ta sẽ là đội bóng SHOHOKU trong câu chuyện SLAM DUNK ... cùng tiến nào
    Chúng ta cùng chơi môn thể thao chúng ta yêu thích, cùng được cười với nhau ... và cùng đam mê ...
    Nào anh em ơi ... cùng hô to " The Last Jump "
  9. phicau63

    phicau63 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ...
  10. phicau63

    phicau63 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xem ra HD rất quyết tâm. Hafy xem bác Thiện lột trích tư? blog bác Tuấn phi? đê? lobby tinh thâ?n anh em na?y.

Chia sẻ trang này