1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE LAST JUMP CLUB "Một người vì mọi người - Mọi người vì một người" !!!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi vicky_mymy, 10/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Lại đấu sáng à? Ko quen, mệt lắm
  2. NKidd

    NKidd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thế chiều có tập không vậy????
  3. pigmilk2307

    pigmilk2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    To all:
    - Chủ nhật tuần này đội nam TLJ sẽ đấu giao hữu với đội B- Hunter vào lúc 10h sáng.Mọi người có mặt tại sân BK lúc 9h30 .
    - Chiều chủ nhật tuần này đội sẽ không tập.Chủ nhật tuần sau tập buổi chiều bình thường.Giờ tập tuần sau vẫn như cũ : 17h00
    Được pigmilk2307 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 11/02/2006
  4. pigmilk2307

    pigmilk2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    ..........................................................
  5. one_last_love

    one_last_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt B-H xin gửi lời cảm ơn tới The Last Jump rất nhiều Ngày hôm qua dù thời tiết ko như ý nhưng trận đấu giữa B-H vs The Last Jump vẫn diễn ra tốt đẹp.Thắng thua ko quan trọng chủ yếu để bóng rổ HP có cơ hội giao lưu và học hỏi nhau
    Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày gần nhất!!!
  6. toiyeubongro

    toiyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt CLB tôi xin đưa ra một số ý kiến chung như sau :
    1. Về mặt nhân sự : Chúng ta là một CLB vì vậy việc thi đấu và tập luyện là của tập thể và cũng là của từng cá nhân mọi người cùng phải có trách nhiệm. Mỗi một CLB đều có một phương trâm trong tập luyện và thi đấu, còn riêng CLB của chúng ta luôn đặt phương trâm sự nghiệp và học tập lên hàng đầu và bóng rổ là một môn thể thao kích thích cho mọi người giảm căng thẳng, chia sẻ ham mê, mở rộng mối quan hệ và giảm cũng như tăng một số thứ khác ( Cái vụ này thì tự hiểu ! ) vì vậy chúng ta không muốn làm căng mọi người về mặt tập luyện nhưng một số thành viên đã "LẠM DỤNG" điều này viện đủ lí do để không đi tập, tôi nghĩ chúng ta phải nhất quán trong vấn đề này bởi vì không đi tập chúng ta không thể ghép đội cũng như tập các bài sử dụng trong thi đấu được vì vậy lúc thi đấu thì " Lực bất tòng tâm, trên bảo dưới không hiểu ". Chúng ta chỉ chấp nhận một số lí do chính đán g như : Ngày thi, viêc quan trọng trong gia đình, sức khoẻ, đang ôn thi đại học, thời gian làm việc trùng vào giờ tập hoặc .... lập gia đình ( Vụ này cho cả đội cùng nghỉ để đi ăn tiệc ! ) còn các lí do không chính đáng chúng ta cần có biện pháp cụ thể và một vấn đề nữa là tuyển nhân sự chúng ta cũng cần rõ ràng hơn về vấn đề này.
    2. Mặt kinh tế : Vấn đề nhạy cảm của mọi người ! Vâng tôi phải nói rằng chúng ta may mắn khi chỉ phải đóng tiền, vì sao tôi lại nói như thế mọi người thử nghĩ xem ai dành thời gian lo nước uống cho mọi người, ai đặt sân cho mọi người tập và thi đấu ai là người sắp xếp kế hoạch tập luyện cũng như lịch thi đấu chưa kể lo may quần áo đồng phục và vô vàn những công việc nho nhỏ như con thỏ khác, vậy mà việc thu phí tháng thôi cũng trở thành một gánh nặng như vậy thử hỏi moi người có quá ích kỉ không ?Công việc chung nhưng lai đổ đầu vào một số người trong khi đó ngay cả những người ấy cũng phải đóng phí đầy đủ và sớm nhất đôi khi còn phải " Bù lỗ " cho một số buổi nhậu nhẹt của đội .
    Đây chỉ là một số bức xúc nhỏ tôi muốn nói ra vì không nõi thì chắc chẳng ai quan tâm hoặc có biết nhưng cũng ... mặc kệ vì không phải việc của mình, mọi người chỉ biết kêu ca lo cho chính bản thân nhưng đôi khi lại bỏ quên nhiều " người Việt thầm lặng " khác. Tôi cũng chỉ luôn mong CLB chúng ta là một sân chơi vui vẻ và đoàn kết. Hy vọng mọi người sớm có ý kiến phản hồi để chúng ta có thể xây dựng một vương quốc TLJ hùng mạnh hơn.
  7. Dead_eye

    Dead_eye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    "người Việt thầm lặng" là ám chỉ rất hay để nói về những con người luôn tân tâm cống hiến cho TLJ ma` không đòi hỏi chút quyền lợi nào cả.....đã bao giờ các bạn ra sân mà tự hỏi ai là người đặt sân không ..hay việc 5h chiều Cn ra sân chơi bóng là một trong số nhưng điều hiển nhiên mà bạn làm....Đã bao giờ các bạn uống nuớc sau khi chơi bóng mà tự hỏi vì sao bình nưóc lại có ở đó không ..hay hiển nhiên là nó fải có ở đó Tất nhiên!Tất nhiên!Những người đó không cần các bạn fải nhớ đến công lao của họ ,càng không cần các bạn fải trao huân chưong lao động hạng x cho họ đâu...đơn giản họ chỉ cần các bạn đóng tiền quỹ đội đầy đủ và đúng hẹn thôi...như vậy là đã quý hoá lắm rồi ( khi viết rqa những dòng này tự nhiên trong lòng dậy lên một nỗi xẩu hổ....bản thân mình là một thành viên trong đôi..đã không giúp gì đc thì thôi lại còn đang nợ tiền tập mới chết..Tội lỗi!Tội lỗi! )
    Vẫn biết rằng đội TLJ đc lập ra với tiêu chí Basketball just for fun...( phải vậy không nhỉ...)nhưng không vì thế mà mọi người muốn làm gì thì làm..muốn" vui" lúc nào thì "vui" ..còn đâu thi chẳng ngó ngàng gì đến công việc chung của đội...Như vậy là không được !TLJ là một clb bóng rổ hc nói một cách "to" hơn nó là một tập thể mà ở đó các cá nhân ( những người yêu.thích, có nguyện vọng và điều kiên chơi bóng rổ) tập trung lại với nhau ..cùng " cống hiến " và lợi ích của họ chỉ đạt được khi lợi ích chung của tập thể(hay nói cách # lợi ích của Clb) đạt đc!Vì thế mỗi cá nhân cần có ý thức của riêng minh`, không thể có tình trạng thích thì đi ko thích thì nghỉ..thích thì " vui ko thích thi mặc kệ...không ai có thể " chiều " đc ...vì "chiều" như vậy thì mệt lắm.....
    Còn về trận đấu vừa rồi ..trước tiên xin đưọc gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô các chú các bác đội B-Hunter..những người ko wản trời mưa đường xa để đến giao hữu với đội TLJ....Còn nhưng ai đã xem trận đấu vừa rồi đều sẽ có nhận xét của rieng mình..tuy nhiên D-eye nghĩ cũng có vài điển chung là đội B-Hunter thắng là điều hoần toàn xứng đáng.....tiếc là D-eye ko đc vào sân từ.....3 hiệp đầu để đc học hỏi nhìu hơn...
    Túm lại sau một trận đấu chúng ta nhìn lại....sau mỗi trận đấu chúng ta nhìn lại..để cùng nhau rút ra bài học cho trận thua ah` ko tran đấu típ...
    Quá khứ là sự trải nghiệm của cuộc đời chứ không phải là một gánh nặng..vì thế mọi người hãy vưng tin vào tương lai...và hãy chuẩn bị money để đóng tiền tập tháng này cho bạn pigmilk nhé
    HàNội,ngày...,tháng ...,năm....
    Ký thay đội trưởng

  8. pigmilk2307

    pigmilk2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Dư âm Valentine vẫn còn hay sao mà chẳng ai vào post bài thế? Dạo này forum nhà mình cứ gọi là vắng tanh như chùa bà Đanh ý................buồn thật !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. pigmilk2307

    pigmilk2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    To all:
    - Quỹ đội tháng 2 là 20.000đ
    - Hiện nay tình trạng quỹ đội đang rất nghèo nàn do còn nhiều thành viên chưa đóng xiền ....................................
    ( Tháng 1 là tháng mà quỹ đội bị ốm yếu nhất, cũng do 1 phần là tháng 1 mọi người phải đóng khá nhiều khoản nên lúc đó Milk chưa thông báo là phải đóng quỹ ngay trong tháng 1) nhưng bây giờ thì ................. :đóng đi nhé........hehhehheh..........
    - Danh sách những người chưa đóng xiền hiện không có ở đây nên không thể post lên được.Mà thôi, nói chung các bác cứ đề cao tinh thần tự giác, chủ nhật này ra sân đóng xiền cho tui là tốt rùi.............hehhehehehehee..............
  10. pigmilk2307

    pigmilk2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

    ,Milk vote cho anh Tuấn Anh và Dead eye 5 sao nhé................Đôi khi suy nghĩ là 1 chuyện nhưng để nói ra được những suy nghĩ ấy của mình lại chẳng đơn giản chút nào.Thay mặt cả đội, cảm ơn 2 bài viết thực sự chân thành ấy..............

Chia sẻ trang này