1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE LAST JUMP CLUB "Một người vì mọi người - Mọi người vì một người" !!!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi vicky_mymy, 10/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monster_sea2412

    monster_sea2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, hôm nay mới tranh thủ up đc ảnh lên. Ảnh bù khú nhiều hơn là ảnh chiến đấu, hix...
    Sau trận gặp Fire Phoenix, chờ mọi người hỏng xe ở phía sau anh em tranh thủ
    [​IMG]

    còn đây là 1 vài thành viên trong đội nữ :D
    [​IMG]

    anh Hoàng Anh xắn tay áo định làm gì chị Châu em thế???
    [​IMG]
    hay tại hành động mờ ám của chị Châu đối với Đạt em lúc anh Hoàng Anh đi mua bánh mỳ
    [​IMG]
  2. monster_sea2412

    monster_sea2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thò cái mặt Quang tèo làm xấu cả ảnh
    [​IMG]
    Nào, cả nhà làm kiểu ảnh cuối cùng trc khi lên đường thẳng tiến CƠm Bách Khoa nào
    [​IMG]
    "Nào, chị em mình trăm phần trăm nhớ Lan Anh". Đấy, chị Châu kêu gọi em thế đấy
    [​IMG]

    "Chiến thôi, đói quá rồi"
    [​IMG]
    Ý ẹ, người nào đĩa đấy kìa chẹp chẹp. Nhìn mắt chị Pig Milk của chúng ta mới long lanh làm sao và bên dưới là suất cơm 8 nghìn, (chuyện,gần gấp rưỡi mọi người thì lại chả...)
    [​IMG]
    Anh Tuấn Anh và Kim Anh kìa, trông như 2 anh em ruột
    [​IMG]
  3. monster_sea2412

    monster_sea2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    còn nhiều nhiều nữa nhưng em mỏi tay lắm rồi...ngủ đã, chiều còn trốn lên Kiến trúc tiếp, hehe
  4. mi_na892004

    mi_na892004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ui......................Nhìn nọi người như vậy khiến em thèm wá à ............... Chắc lần này về '' bỏ người iu '' để tham gia cùng đội thôi.
  5. mi_na892004

    mi_na892004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Được mi_na892004 sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 02/08/2006
  6. mi_na892004

    mi_na892004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Được mi_na892004 sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 02/08/2006
    Được mi_na892004 sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 02/08/2006
  7. mi_na892004

    mi_na892004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Được mi_na892004 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 02/08/2006
  8. mi_na892004

    mi_na892004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    -----------> Vậy sao ??? Hy vọng sẽ có một ngày được '' CHIÊM NGƯỠNG '' '' DUNG NHAN '' của bạn
  9. Dead_eye

    Dead_eye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi ..anh đang "cô đơn" đây ...[​IMG]
  10. toiyeubongro

    toiyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Phù ! Cuối cùng thì cũng kết thúc giải KT mở rộng, đội chúng ta ra về với nhiều thành công hơn dự tính : Giải nhì cho đội tuyển nữ và đặc biệt hơn là giải cầu thủ xuất sắc nhất giải cho em Loan xin được chúc mừng chị em đã thi đấu tốt để lại ấn tượng một hình ảnh đội nữ TLJ rất đẹp xinh xắn, nhiệt huyết đoàn kết và hiền lành dễ thương ( Sau đợt này do số lượng phan của đội nữ tăng một cách kinh sợ vì an toàn cho CLB yêu cầu đội trưởng thành lập một đội " Cực nhanh " chuyên đi sau dọn đuôi cho chị em không kẻo mất hết ) và còn gì vui hơn với những buổi nhậu nhẹt : hôm cơm hôm vịt nướng, bia rượu, ca hát nhẩy múa tưng bừng sau mỗi trận ( Hic càng thua càng làm hoành tráng mới đáng nể chứ ).
    Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được tình cảm của CLB chúng ta lúc này : Từ những giây phút lo lắng vì thời tiết, toát mồ hôi lạnh khi có cầu thủ bị chấn thương hay đến muộn hay hồi hộp đến ngạt thở vì những pha bóng quyết liệt, khi điểm số bị cách biệt rồi lại vỡ oà vì những điểm số được thu hẹp và chiến thắng, những vòng tay thân thiết của đồng đội siết chặt, những câu cổ vũ thật " Ngọt tai " đã làm nên một chất rất riêng của chúng ta. Ngay bản thân người viết bài này cũng không thể quên giây phút chiến thắng đội nữ xây dựng nhìn các em ùa ra sân thật hồn nhiên và thật xúc động - Xin được cảm ơn các em đã đem lại cho chúng tôi những đồng đội nam, những xe ôm, những tay cổ vũ bất đắc dĩ, những huấn luyện viên và cổ động viên cuồng nhiệt được chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng các em hy vọng đội tuyển nữ của CLB cũng luôn là điểm tựa vững chắc cho tuyển nam cho những khó khăn và giải CLB sắp tới.
    Thay mặt CLB The Last Jump
    Cầu thủ số 11

Chia sẻ trang này