1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Last Princess (2016): Gay cấn đến phút cuối cùng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi patrickleona, 18/04/2020.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patrickleona

    patrickleona Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2020
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Son Ye-jin, ái nữ của nghệ thuật Đại Hàn, đã rất thành công với loạt phim truyền hình và điện ảnh bom tấn, ví như Crash Landing On You vẫn đang tạo cơn sốt. Nhưng không mấy ai biết, trước đó, cô cũng đã tạo được tiếng vang rất lớn với vai diễn ông chúa Deok-hye trong bộ phim điện ảnh cùng tên, hay còn được gọi với cái tên khác là The Last Princess – Vị Hoàng thân cuối cùng. Phim được dựa trên tiểu thuyết Ông chúa Đức Huệ của nhà văn Kwon Bi-young.

    [​IMG]

    Mở đầu bộ phim là khung cảnh gia tộc cuối cùng của triều Lee cùng nhau chụp một tấm ảnh chung. Khi ấy, cô ông chúa Deok-hye hãy còn nhỏ, vẫn còn hồn nhiên vui đùa bên vua cha mà chẳng hề hay biết rằng, sẽ có một chuỗi bi kịch chờ đợi cô khi ông chúa đã đủ trưởng thành để gánh vác trách nhiệm của cả một dân tộc trên vai.

    [​IMG]
    Phim ***g ghép rất nhiều yếu tố để người xem có thể đưa lên bàn cân so sánh cùng Deok-hye, giữa lợi ích của tổ quốc và sự an toàn của người thân, cô sẽ lựa chọn về bên nào. Ngoài ra, không thể không kể đến những chi tiết tình cảm nhẹ nhàng của cặp đôi thanh mai trúc mã Jang-han – Deok-hye được diễn ra xuyên suốt quá trình lớn lên và trưởng thành của ông chúa. Để khi tuổi già sức yếu, khi Deok-hye bị lưu lạc ở Nhật Bản và Jang-han chẳng còn là thanh niên trẻ sẵn sàng bảo vệ cho tình yêu, cho lý tưởng của mình, ông vẫn một mực đi tìm lại tri kỷ năm xưa và đưa bà về lại quê hương, đất tổ.

    Đọc đày đủ tại: https://techkalzen.com/review-the-last-princess-2016/

Chia sẻ trang này