1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE LATIN WORLD...thế giới của sắc màu trẻ trung,sôi động.cuồng nhiệt ,lãng mạn, quyến rũ và đầy bí

Chủ đề trong 'Dancing' bởi superdance_chat, 24/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Bạn lên mấy CLB đó thì đúng là chỗ của các Bác rồi ! Ngoài ra còn có sàn Đông Đô ở phố Lương Ngọc Quyến hay sàn Vệ Nữ ở cung Việt Xô cũng đa số là các bác.
    Bạn Nobita có thể dạo quanh diễn đàn một chút thấy CLB Youth Dance Club ở Star Bowl phố phạm ngọc Thạch .Mới chỉ nghe qua cái Tên thôi cũng đã thấy nhiều bạn trẻ rồi
    _ Một địa điểm nữa rất nhiều bạn trẻ và rất chất lượng đó là của Chí Anh và Khánh Thi mở tại 07 Hai Bà Trưng ( Trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội )
    _ Số 01 Tăng Bạt Hổ là CLB Hyec cũng nhiều bạn trẻ.
    SDC giới thiệu những địa điểm ở quận Hoàn Kiếm trước!
    Xa hơn một chút ở số 01 Giang văn Minh là CLB ODC cũng nhiều bạn trẻ là chính.
    Hoặc CLB ở Phố Hồng Mai cũng nhiều bạn trẻ ...
    CLB Phương Thi ở Phương Mai thì đủ các lứa tuổi....
  2. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Paul Killick :? Tại sao tôi quay trở lại?

    -Paul Killick :? Khi khiêu vũ sống ở trong con người bạn, bạn không thể vứt bỏ nó. Tôi ngừng khiêu vũ khi cảm thấy quá tải� và không muốn nhảy nữa. Nhưng chẳng bao lâu tôi đã hiểu ra rằng sàn nhảy vẫn còn níu kéo tôi. Tôi hiểu rằng, đối với tôi chưa có gì kết thúc cả, rằng tôi muốn tiếp tục tập luyện và tôi còn muốn làm rất nhiều điều. Tôi không hiểu mình đã yêu khiêu vũ đến nhường nào để không thể dứt bỏ được."[
    r2)]
    [​IMG]
    Sự quay trở lại của một ngôi sao latin thế giới!Liệu điều đó có làm nóng bầu không khí latin toàn cầu và ngôi vị số 01 càng trở nên khó sự đoán hơn bao giờ hết
    Sau đây là bài phỏng vẫn đã được đăng trên Vietnamdancesport.net Do Chú Vũ Chí Dũng dịch .
    Paul Killick giã từ thi đấu vào năm 2004. Cũng chính vào thời điểm đó, tại Blackpoole, sau khi anh đã giành được rất nhiều danh hiệu trong các cuộc thi Latin : Vô địch thế giới hạng Am, chiến thắng trong các cuộc thi Am Latin tại Anh quốc và rất nhiều giải thưởng ở hạng chuyên nghiệp, anh tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu khốc liệt của mình.
    Sau sự tuyên bố kết thúc đó, chúng tôi hầu như không có tin tức gì về Paul trong nhiều năm, cho tới khi anh lại xuất hiện trên sàn đấu vào năm 2007. Trong cuộc thi vô địch tại Anh, Paul chiếm vị trí thứ hai cùng với bạn nhảy Akaterina Lapaeva. Rồi sau đó, cũng trong năm 2007, Paul cặp đôi với nữ đương kim vô địch Anh quốc ?" Olga Rodionova và tuyên bố sẽ tham gia cuộc thi tại Blackpool.
    Nhưng rồi họ đã không tham gia cuộc thi đó ! Dance Beat World trong một cuộc trao đổi riêng để hiểu rõ điều gì đã kéo nhà cựu vô địch trở lại sàn thi đấu, và tại sao anh lại không tham gia cuộc thi ở Blackpool.
    - Sau khi đã đạt được tất cả, những gì có thể đạt được trong khiêu vũ và giành rất nhiều danh hiệu cao quý, loại trừ danh hiệu vô địch thế giới và Anh quốc hạng chuyên nghiệp, tôi nghĩ, tất cả mọi người đều quan tâm tới vấn đề tại sao anh quay trở lại với sàn thi đấu ?
    - Khi khiêu vũ sống ở trong con người bạn, bạn không thể vứt bỏ nó. Tôi ngừng khiêu vũ khi cảm thấy quá tải� và không muốn nhảy nữa. Nhưng chẳng bao lâu tôi đã hiểu ra rằng sàn nhảy vẫn còn níu kéo tôi. Tôi hiểu rằng, đối với tôi chưa có gì kết thúc cả, rằng tôi muốn tiếp tục tập luyện và tôi còn muốn làm rất nhiều điều. Tôi không hiểu mình đã yêu khiêu vũ đến nhường nào để không thể dứt bỏ được.
    - Anh còn muốn có thêm những kinh nghiệm nào nữa ?
    - Nếu nói về khiêu vũ của bản thân thì có những thì có những thời điểm mà trước kia tôi đã bỏ qua, nhưng hiện tại lại muốn hoàn thiện chúng. Khi bạn đứng lùi ra xa, bạn có thể nhìn bức tranh theo một cách khác. Đó chính là nguyên nhân khiến tôi muốn quay lại xử lý những sự việc theo một quan điểm khác trước. Phải công nhận là tôi đã may mắn. Tôi có cơ hội để nhìn lại tất cả với một con mắt khác. Khi bạn ở trong một hệ thống, bạn bị cuốn hút bởi hệ thống đó và bạn không thể nhìn mọi sự với con mắt của kẻ ngoài cuộc.
    [​IMG]
    (Paul Killick & Hanna Karttunen)
    - Khi anh đang ở trên đỉnh của vinh quang, rất nhiều người cho rằng anh đã không được đánh giá đúng. Anh có nghĩ bây gìơ giám khảo sẽ đánh giá anh theo đúng tài năng của anh ? Hiện nay, mục đích của anh là chiến thắng ở Blacpool hay một seri các danh hiệu vô địch thế giới ?
    - Tất nhiên, khi đã quyết định quay trở lại, bạn sẽ muốn chiến thắng. Nhưng đây là khiêu vũ, và chúng ta đều yêu thích. Nhưng chúng ta không có quyến quyết định kết quả. Sau khi nhìn ngắm khung cảnh của khiêu vũ từ bên ngoài, tôi hiểu rằng, có rất nhiều người không thể hiện được hết cá tính, tất cả chỉ theo đuổi kết quả. Tất nhiên, tôi muốn chiến thắng, nhưng tôi cũng muốn đem lại cho mình sự tự do lớn nhất để tự thể hiện theo cách của mình. Nói cho cùng, đó là điều cần thiết của khiêu vũ. Tôi hy vọng hiện nay, cũng giống như trước kia, tôi sẽ được đánh giá theo điều đó. Tôi không thể thay đổi được hệ thống giám khảo, nhưng tôi có thể nghĩ về việc tăng cường yếu tố nghệ thuật, bởi vì tôi cảm� thấy những năm gần đây các cặp nhảy đã không thể hiện được hết cá tính của mình. Biểu cảm và yếu tố nghệ thuật đã bị loại xuống hàng thứ yếu.
    - Chúng ta hãy nói về các bạn nhảy của anh một chút. Anh đã có một bạn nhảy vào loại tốt nhất tại thời điểm rời sàn thi đấu. Anh trở lại thi đấu với một người bạn nhảy mới, và bây giờ lại một người mối nữa...
    - Tôi nghĩ rằng, quan hệ với bạn nhảy nó giống như một phản ứng hoá học vậy : nếu các hoá chất thích hợp với nhau, phản ứng hoá học sẽ tự động tiến hành. Tôi rất may mắn là đã có những bạn nhảy siêu việt. Nhưng hiện tại, yêu cầu của tôi có hơi khác trước đây. Với Olga (Rodionova) mọi việc đối với chúng tôi rất trôi chảy.
    - Tất cả chúng tôi đều chờ đợi sự xuất hiện của anh tại Blackpool trong năm nay. Tại sao anh lại không tham gia� ?
    - Olga không có Visa. Hiện cô ấy đang ở New Yorke
    - Nhưng Olga là nhà vô địch Anh quốc cơ mà, sao lại có thể từ chối Visa cho cô ấy ?
    - Trong luật xuất nhập cảnh đã có những thay đổi, rất tiếc, Olga lại là người thuộc đối tượng của sự thay đổi đó. Thực tế, có rất nhiều vũ công rơi vào hoàn cảnh giống như Olga. Sandra (Wilson), người tổ chức của Blackpool đã nói với tôi rằng, đối với các vũ công người Nga (đặc biệt là thanh thiếu niên) để có được Visa vào Anh là việc khó khăn vô cùng. Thế nên Olga không phải là trường hợp cá biệt. Còn chúng tôi thì đã sẵn sàng khiêu vũ.
    - Bao giờ thì Olga mới nhận được Visa ?
    - Tôi sẽ bay sang New York, rồi sau đó, vào tháng 6, chúng tôi có một loạt cuộc thỉơ Nhật Bản. Olga hiện đã nhập quốc tịch Mỹ, khi đó mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
    - Chúng tôi có thể chờ đợi điều gì ở anh trên sàn nhảy trong lần tới ?
    - Những câu hỏi như thế này bao giờ cũng đưa tôi vào ngõ cụt. Tôi cảm thấy, mọi người đang chờ đợi ở tôi điều gì đó bất thường và không nghĩ rằng tôi sẽ chỉ đơn giản là tôi trên những cung bậc mà tôi có. Tôi sẽ khiêu vũ như đã từng khiêu vũ và không hề nghĩ rằng sẽ làm một điều gì đó khác thường. Tôi muốn được tự nhiên, như trước đây vậy.
    - Tôi nghĩ, tất cả đều nhớ, rằng anh đã luôn vì điều đó.
    - Trước kia khi ra sàn, tôi chinh phục mọi người. Khi đang ở trên đỉnh cao, bạn mất đi sự cảm nhận, bởi vì bạn cảm thấy bạn không thể mắc lỗi. Và cứ cho là bạn không mắc lỗi nào hết, nhưng, như một nghệ sĩ, bạn cần có tự do, để thể hiện tất cả những gì bạn có. Bạn cần ở trong trạng thái để có thể nói rằng :? bầy giờ thì chưa thật hoàn thiện, nhưng lần sau sẽ tuyệt vời?. Tôi muốn đạt được trạng thái đó, và đó cũng là điều mà mọi người mong đợi ở tôi.
  3. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhảy Jive, lần đầu tiên nhảy Jive không cảm thấy mệt một chút nào...^^ chợt nhận ra mình yêu latin kinh khủng...^^
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Càng tập dancesport em sẽ càng cảm nhận cái hay của dancesport
  5. nangdolua

    nangdolua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chà, người cũ giờ chả còn ai?
  6. headstrong

    headstrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @ SDC: a oi, e cũng muốn bon chen 1 chân học standard ở chỗ a đc ko ạh?
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    @ Headstrong : Hồi đầu năm mình có dạy bên đó! Nhưng giờ mọi người ai cũng bận việc nên lớp nghỉ rồi bạn ah!
    Cảm ơn bạn đã quan tâm nhé!

Chia sẻ trang này