Một vũng nước trước mặt rộng và xa quá,mình sẽ nhẩy qua,nhưng không,nếu mình ngã thì sao nhỉ?mình tử nhủ mình nhẩy qua được mà,nhưng sao thế lý trí mình mách bảo"rồi mày sẽ bị ngã bẩn hết quần áo đó",kia rồi có một hòn đá được ai đó đặt ở giữa cho mình bước qua một cách nhẹ nhàng,mình tự tin bước chân lên hòn đá đó và bước qua,nhưng khi điều mà mình tin tưởng sẽ giúp mình vượt qua được vũng nước đó lại tan biến,vì hòn đá đó không chắc,nó được ai đó cố tình đặt kênh,hay chỉ là vô tình?cuối cùng mình vẫn bị ngã,khi đứng dậy mình tự nhủ lại,có thể với sức mình thì mình có thể nhẩy qua được,và sẽ không bị thế này kia mà.nhưng sao lại thế,cuối cùng thì mình cũng hiểu được,đôi khi phải tin vào chính khả năng của mình,đừng nghĩ một sự trợ giúp nào đó là chắc chắn,đừng có tin quá vào một điều sẽ làm mình tin. GIẾT CON GÁI ĐI
Hay,đôi lúc cuộc sống là như thế đó,điều mình tin tưởng lại dễ cho mình thất bại,và cũng có khi là ngược lại,tin vào khả năng của mình là chắc chắn nhất. CUONG`