1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Light xin chào các bạn !!!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi TheLight_L, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveandforever

    loveandforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cái này mà cũng phải hỏi? Thế sao hay chê người khác là "ngu" thế? Từ "ngu" ko dễ dùng đâu! OK?
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Xem ra ,không có một cuộc công luận gay gắt thì không thể giải quyết xong được vấn đề này rồi .
    Thứ nhất :thế nào là "mất dạy" thế nào là :"đạo đức giả "?
    thế này nhé ,cũng chẳng có một cái định nghĩa nào đâu ,thế nhưng mà tôi chỉ biết rằng thứ ngôn ngữ mà khi nói chuyện với nhau dù là trong lúc tức giận đi chăng nữa ,nó cũng là ngôn ngữ được dùng trong gia đình ,dùng với ông bà cha mẹ,anh chị em....thì đó là một ngôn ngữ có giáo dục.nhưng cũng còn tuỳ ở chỗ ,nhỡ đâu còn có những người đã quen dùng một thứ ngôn từ tục tĩu ,bẩn thỉu ,ấy đối với người khác như đã quen dùng ngay cả trong gia đình mình ,và cả nhà cũng đã quen nghe cái lối nói chợ búa ,cái lối nói của những kẻ mà khi nói ra chỉ để cho người khác những fản cảm ,và đầy một sự khinh miệt ,rẻ rúm.hết nhé ,tôi nói xong fần về "MẤT DẠY",còn thế nào là "đạo đức giả ,"e hèm khó đây .xin mời chỉ hộ tôi vài người mà theo bạn là đạo đức giả .hay chăng là bạn tự nghĩ rằng có nhiều người như mình ,và rồi vơ đũa cả nắm nói rằng có nhiều kẻ đạo đức giả ăn nói thế nọ thế kia ?xin thưa ,bạn của tôi chưa có ai như thế .điều đó có nghĩa là gì ?ngưu tầm ngưu ,mã tầm mã hẳn bạn hiểu chứ ?
    thứ hai "đây là diễn đàn gì?đây là đâu ?
    Dạ ,đây là diễn đàn học sinh sinh viên ,là box trần phú ,là đang ở diễn đàn về một ban nhạc.mong bạn nhìn kĩ nhé, không fải là ở ngoài đường hay ở nhà mà muốn cuồng ngôn lộng ngữ gì mà cuồng đâu .còn có mọi người ,người ta nhìn thấy hết đấy nghe thấy hết đấy ,hơn nữa lớn rồi đừng hơi một chút là "đùn "ra ,không ai dọn ,.vừa mất vệ sinh ,vừa vô văn hoá ,lại tỏ ra một đứa con nít hơi một tí là ị đùn ,mong sao lần sau bạn có thể nhìn kĩ đây là đâu nhé,còn muốn làm những điều kia thì theo tôi được biết thì trong vietchat cũng có một cái phòng giành riêng cho làm cái việc ấy đấy ,thế nhé .
    Vĩnh Ái Hồng !

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  3. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Buồn wá Hải ơi.........
    You used to love me You used to hug me...why'd you turn away....it's time I have to say...Why should I care?
    AVRIL LAVIGNE
  4. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    hà hà... ông bạn Hải nói nghe hay thật, tôi cũng ghét bon đạo đức giả lắm và tôi cũng tự nhận thấy tôi không hề có tí gì là đạo đức giả.
    Tôi chỉ hát, lập ban nhạc và lấy 1 cái tên trùng, điều đó làm mấy ông hằn học, cử rống lên chửi người ta, thế ông đã thấy tôi chửi ai bao giờ chưa, nếu thấy thì ông cứ việc tát vào mặt tôi, tôi không phản đối, còn cái kiểu chửi như mấy ông đúng là vô học còn gì... ông là người có vẻ sành điệu và... hiểu biết, ông thủ ngẫm xem tôi nói đúng không...
    Chỉ vì chút ghen ghét mà chửi người ta chẳng ra gì... Buồn quá đi mất, dù sao tôi cũng không trách mấy ông, chỉ thấy buồn cười khi mấy ông chửi tôi xong rồi lại tự biện minh cho mình ... hi hi

    Phi thiên ngự kiếm ...
  5. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Không nhất thiết phải chửi nhau như vậy để bảo vệ chính kiến của mình .
    Tôi cũng là một rock fan , dĩ nhiên tôi không thích pop . Nhưng cái pop band The Light gi` đó ở HP lẽ ra không nên chạy linh tinh quảng cáo nhw thế . Nếu các chú có tài thực sự thì mọi người trước sau gì cũng biết , còn nếu chỉ là bọn đua đòi như một loạt các pop band trẻ của Việt Nam gần đây thì dẹp mẹ nó sớm đi còn hơn . Chứ để đến lúc bị ném rác như cái bọn New Star ( một pop band ) thì nhục lắm .
  6. loveandforever

    loveandforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thế hả? Tôi là một người mù thông tin. Nếu như ko xem họ quảng cáo thì có lẽ tôi chẳng bít gì về "Only love" hay tuyệt (và một "The light" cũng ko đến nỗi tồi) đấy!
  7. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    bạn nói sai rồi, những người tổ chức chương trình ca nhạc quảng cáo, chứ bọn tôi không tự quảng cáo mình, sở dĩ ban đầu tôi post bài này là để các bạn tôi học trường Trần Phú đi bầu chọn hồi bọn tôi thi thôi, chứ ai quảng cáo gì đâu.
    hi hi, không ngờ cái mõm của anhtraihn phát ra toàn là rác... Đừng cay cú thế, bởi vì tôi biết rằng ông bạn không phải là 1 fan âm nhạc mà chỉ là 1 tên tiểu nhân vô học không hơn không kém... không làm gì được đành chửi người ta. Ông bạn là người thứ 2 tôi khinh rẻ sau thằng Goerge Bush đấy, đang định lên... hạng nhất à, cố mà chửi thêm đi....
    Hơn nữa tôi cũng muốn nói rằng chúng tôi là 1 ban nhạc học sinh, có nghĩa là không đi theo con đường âm nhạc, hát chỉ để vui thôi thì có gì mà mấy ông phải bấn hết cả lên thế...
    Còn các mode Trần Phú chắc cũng là... dân Rock nên không muốn treo cái nick phát ngôn bậy bạ kia,hì hì, xã hội vốn là không công bằng mà...

    Phi thiên ngự kiếm ...
  8. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Đây không nên gọi là chửi nhau JHendrix ạ, bởi vì tôi bị người ta chửi chứ không phải là tôi chửi người ta. Tôi chẳng thích chửi ai cả, nó không gióng với tính cách của tôi.

    Phi thiên ngự kiếm ...
  9. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ... ... Giờ đây trong con người tôi không hề còn 2 từ "tức giận" nữa, đã từ lâu tôi chẳng còn quan tâm đến những lời nói, bàn tán hay cả những lời chửi về tôi. Tôi chỉ mong các bạn đừng chửi tôi để giữ cho box Trần Phú xinh tươi như vẻ vốn có của nó.
    Xung quanh tôi cũng đâu còn ai nữa, các bạn cũng chẳng cần thiết phải " ủ lò miệng " 1 thằng cô thế như tôi...
    Tôi đã bị Rock fan chửi, tôi đã bị cả trường cho là kiêu, tôi đã bị ban giám hiệu cho là xớn xác đua đòi, tôi đã bị bạn bè xa lánh cho rằng tôi khó gần, bí ẩn... như vậy có lẽ là quá đủ phải không? Vì vậy các bạn có chửi nữa cũng thế thôi, tôi nghe nhiều... nên quen rồi, chỉ có điều tôi vẫn làm những điều tôi muốn, tôi vẫn làm những điều tôi thích và tôi chưa bao giờ hối hận vì những con đường mà tôi đã và đang chọn... Cho dù không ai ủng hộ tôi, tôi vẫn làm.

    Sis... I'm all alone. I'm always doing my best. Sis, I want you back and let me go with you. Here... I'm all alone, noone hears me, noone talks with me... though I was doing my best
    I'm all alone... like you, Sis...


    Phi thiên ngự kiếm ...
  10. loveandforever

    loveandforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    nè, tôi thấy member Trần Phú, có ai chửi ông đâu, mỗi mấy thằng ở đâu chui vào chửi bậy đấy chứ! Mà sao lại lôi hết tâm sự lên đây thế?

Chia sẻ trang này