1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể loại Metal mà bạn ưa thích :

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi epxilon_hvis, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , chết cười con lười , khổ thật đấy , tất nhiên là tớ đã nghe qua Dark Throne rồi tớ mới nói , nhưng mà bạn ơi , mỗi dòng có cái hay của nó , bạn phân tích cái hay của bọn Dark Throne cho tớ xem đi , về khía cạnh âm nhạc nhé , chứ bạn đừng bôi cái tư tưởng chống chúa black metal bắc Âu ra doạ tớ , cái tư tưởng đấy tớ nói thẳng là ngu nhu b**i , đếch phản ảnh được cái cc gì cả ,nói chung là thằng nào yêu thích nhạc chống chúa tớ đếch đánh giá cao lắm , cái tư tưởng cổ hủ của bọn thiểu năng ở tận đẩu tận đâu về VN cũng bày đặt sao ngược với chả thánh giá lộn , bull **** !
    Còn về âm nhạc của bọn Dark Throne thì tớ nói ko biết có đụng chạm đến ai ko nhưng mà nếu có thì tớ cũng kệ mie , tớ nói thẳng là nghe như cc ,thế cho đỡ lừa lọc nhau , chẳng phải là tớ ko nuốt được mà tớ muốn nuốt cũng chẳng được , nghe chán bỏ mie , nuốt làm đếch gì . Còn mấy cái Emperor hay Rotting Christ , Windir vin đủng .... thì cũng như vậy nốt , tớ ko đánh giá cao mấy bọn đấy lắm . Riêng Brutal hay Viking hay Hardcore gì gì đó thì tớ ko những ko đánh giá cao mà còn coi là giẻ rách , tớ nói thế các bạn đừng giận nhé . Chẳng qua tớ thấy ngứa ngáy tớ chửi cho đỡ buồn , nhàn cư vi bất thiện mà .
    Chú Đông ơi , cháu nói khách quan lắm , hehe .
  2. windir1980

    windir1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    havatage này nói chí phải!
    Nếu bạn đã nói được những câu vừa rồi thì có tiến bộ nha!
    Bạn nên SHUT UP cùng với cái đống band mà bạn thích nghe đi, vào đây tranh cãi làm mẹ gì!
    -l- *** bọn sến vào đây tranh cãi, rách việc -l-
  3. rockforever

    rockforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hơ,chú havatage này khá giống mình.Tớ cũng nghe tả phí lù,nhưng khoái bọn nào chơi có solo nhứt .Dưng mà đâu phải thằng nào cũng thích thế.Vậy nên kệ mẹ nó thôi.Mỗi thằng có 1 sở thích riêng,cãi nhau làm đíu gì.
  4. SlayerH

    SlayerH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    **, mỗi thằng có sở thích khác nhau. Không thích thì thôi, việc đ*** gì phải phỉ báng dòng nhạc mình không thích. Làm thế có ích gì ? Hay có người tưởng rằng làm thế thì người khác cho mình là giỏi ah ??
    Còn chú havatage thì suy nghĩ "thô thiển" quá. Chú đã có định kiến với Black thế thì chẳng ai phân tích cho chú hiểu được cái hay của dòng nhạc đó đâu chú ah. Còn tôi nói thật là chẳng có ai thích Black chỉ vì thích mỗi tư tưởng của nó mà lại bỏ qua khía cạnh âm nhạc cả. Nói vui, nếu có đứa nói rằng thích Black vì nó thích tư tưởng của Black cũng giống như xem bóng đá Ý chỉ vì được ngắm các anh đẹp mã mà thôi.
    Anh hỏi chú, chú đã biết gì về những tư tưởng mà chú cho là bull**** chưa ? **, nếu chú chưa thực sự hiểu nhiều thì anh khuyên chú từ nay nên ngậm miệng lại, đừng chê bai hay sỉ nhục những thứ mà chú cho là bull**** thế nữa. Sống ở đời phải biết mình là ai chứ chú.
    ------------------------------------------------------------
    Còn tôi thích nhiều thể loại, thích nhất là Death/Black trong nhạc Rock. Tôi thích Black vì chất nhạc và cả về tư tưởng của nó (tư tưởng Black thực sự không phải chỉ có Satan và anti-christ), nhưng tôi không phải là người theo tư tưởng của Black, tôi xem nó như một thứ để "thoả mãn tinh thần". Thế giới có cái ác và cái tốt, tồn tại song hành cùng nhau như 2 mặt đối lập vậy. Có cái tốt thì chắc chắn phải có cái ác. Có người theo phe thiện ắt phải có kẻ gian tà. Đứng trên khía cạnh khách quan thì cả 2 đều phải cùng lúc tồn tại, không được tách rời nhau, như nước với lửa vậy, cả 2 đều quan trọng. Không có gì là hoàn hảo tuyệt đối cũng như không thể có "0 độ tuyệt đối" trong khoa học. Thế giới không thể toàn cái tốt cũng không thể toàn cái xấu.
    Những người theo Chúa cho rằng họ là người tốt còn những người theo Satan thì không cho là vậy (đọc thêm sách về đạo giáo để hiểu thêm).
    Cá nhân tôi cho rằng, hầu như mọi đạo giáo trên thế giới đều là không tốt chỉ trừ Satan giáo của Anton Lavey(có thể nói đây là "giáo phái vô thần"). Vì sao lại như vậy thì trình bày rất dài, tôi cũng không có nhiều thời gian.
    Nhân tiện có chút thời gian rảnh rỗi, nói vài dòng thế thôi. Tôi không định tranh cãi với ai cả, chỉ là nói vài lời để những ai chưa hiểu có thể hiểu thêm chút ít, tránh những tranh cãi thiển cận .
    Chúc vui.
  5. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ku Havatage nói nghe hay nhỉ ? cưng nghe muh *** thèm bit lyric ,tư tưởng của nó ra sao thì cưng về nghe hoà tấu đi há .Hay ko đủ não để hiểu nên éo thèm hiểu luôn ? Nói chuyện với cưng kể ra cũng dzui ,ngu lâu kiểu này khó đào tạo lắm ,thôi coi như đang 8 vậy ,rảnh quá dek bit làm gì muh .
    nếu cho là black chỉ là Satanism hay Antichrist thì cưng ngu ngốc và thiển cận quá mức ,chắc chỉ lượm lặt từ mấy bài chửi bới hạng bét chứ chưa từng nghiên cứu xem lyric nói gì ,đúng ko ?Chỉ là sao ngược và thánh giá ngược theo như sự hình dung thô thiển của những đứa chả biết chó gì về black .Một lời khuyên cho cưng : ai cũng có cái ngu ,nhưng ngu nhất là nói về cái mình không biết ,và phỉ báng cái mình không hiểu .Còn nữa ,tư tưởng của người ta cưng ko thích ,ko hiểu thì kệ mợ cưng ,chứ vin vào đó muh bảo người ta thiểu năng với lại xúc phạm họ thì cưng đúng là giẻ rách đấy ,nghe câu này chưa :không đứa nào mù bằng kẻ ko muốn thấy ,chả thằng nào điếc bằng đứa ko muốn nghe ,cưng ráng để đấu óc phóng khoáng một chút ,cứ khư khư ôm mớ định kiến như thế đời nào mới khá nổi
    bỏ luôn cho cưng vụ tư tưởng ,cứ cho rằng nghe nhạc thì chú trọng đến nhạc trước thôi nhé .Raw black cưng nghe ko vào thì okie luôn ,ko ai bắt bò ăn cám hay ép chó gặm cỏ ,nhưng Emperor ,Rotting với Windir muh cưng cũng "em chã " thì ta đang phì cười vì cưng mongoloid wá mức rồi đấy ,tai nhóc có vấn đề hay thần kinh ko được bình thường vậy ?Hoặc tệ hơn nữa ,cưng chưa từng nghe ,*** bit nó là thứ gì nhưng lỡ ném lao thì phải theo lao luôn ,chê cho có huh ?Những thứ gì ko lọt lỗ tai mình thì chưa hẳn là giẻ rách ,có khi tai cưng là giẻ rách đấy ,cẩn thận !Thích hay ghét thì tuỳ "khẩu vị " ,nhưng khen chê thì dựa vào hay dở ,nghe ko nổi thì shut up và cứ gặm mấy món khoái khẩu của mình ,ko to mồm cũng chả ai bảo cưng bị câm .Những thứ cưng ko thích chưa hẳn là dở ,và những thứ cưng khoái chưa chắc là hay ,thế nên đừng phun lung tung nhá .he he ,và nhớ mua 1 cái gương ,xem lại bản mặt mình và nghĩ xem mình là ai "ko đánh giá cao " vơi lại chẳng "xem như giẻ rách " he he ,nghĩ sao thì kệ mợ cưng ,ko ảnh hưởng đến hoà bình thế giới ,nhưng ăn bậy thì được chứ sủa bậy thì coi chừng bẹp mỏ có ngày đấy .
    cưng bảo mình "khách quan " ah ? trong khi những bài cưng post ,những đánh giá của cưng đều dựa trên cảm nhận chủ quan của cưng đấy chứ khách quan nỗi gì .,he he.Toàn là "tớ thấy..." "tớ ko đánh giá cao" "tớ..." .Xem lại cách dùng từ nhé .Ta thấy lão Flora này chỉ được cái nói đúng (...) "ăn ko được thì đạp đổ " ,bụng dạ hẹp hòi thế thì đầu óc làm sao mở mang được
    thể theo yêu cầu của cưng ,quăng cho cưng 1 mớ reviews ,đọc ở link này ,ta viết theo quan điểm cá nhân về những albums đó ,nên cưng có thể tranh luận trên quan điểm cá nhân của cưng ,bỏ luôn vấn đề tư tưởng (vì ta có đề cập như 1 phần của album ) nhưng nhớ là tìm nghe trước đã ,chứ đừng "phóng lao rồi phải theo lao " ,dek thèm nghe cứ ''''mày thấy hay kệ mày ,tao ko thấy như thế " thì bỏ cụ !Thậm chí nếu ko tìm ra đĩa thì PM ,quăng địa chỉ đây ta gởi cho 1 mớ nghe xong 8 tiếp .
    http://www.rockfanclub.org/rockcafe/viewtopic.php?t=1553
    P/S: ku Carcass nè ,người như you chắc ăn iốt cả đời cũng ko khôn lên nổi ,đọc lại bài của ta và ku Havatage xem đứa nào mới là bon chen xen xía vào sở thích của người khác ,và đứa nào chủ trương "dòng nào cũng có cái hay ,nghe gì kệ miẹ người ta ,đừng phỉ báng những dòng mình ko thích " .cưng đọc muh ko hiểu nổi người ta nói gì đã vội ông ổng lên thía thì chắc não cưng tỉ lệ nghịch với mức độ to mồm của cưng ,huh ?
    to SlayerH :thấy avatar+ username của bạn tớ muốn làm wen quá ,contact Y!M rottingspirit nha
  6. CARCASS712

    CARCASS712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Haha, bé em Raining Blood thân mến,chính vì ko biết bé là phụ nữ nên đành thất lễ, đành phải nói lại những gì mình đã nói vậy :
    Hì,tớ thì chẳng thích đôi co làm gì cho rách việc , nếu là con trai thì tớ hứa là sẽ cho bay hết hàng tiền đạo, vì với con trai thì tớ thích giao lưu bằng ngôn ngữ cử chỉ hơn là ngôn ngữ nói
    Còn nếu là con gái thì ở đây lại có một số thay đổi nho nhỏ thế này :
    - Nếu không xinh : thì tớ đứng lùi ra xa và chắp tay xin lỗi vì Chúa nhân từ đã trừng phạt hắn rồi, tớ không cần phải ra tay
    -Nếu bình thường : Thì tớ sẽ tấn công liên tục bằng phần mềm trong miệng, có nghĩa là hôn điên cuồng cho hắn ko nói được gì
    -Nếu xinh : Tấn công bằng phần mềm phía trước,...
    -Nếu rất xinh : Tớ không tin một cô gái rất xinh lại có thể tấn công được tớ, đơn giản là vì đã bị tớ tấn công từ trước rồi
    -Nếu già : Tớ sẽ kính cẩn nghiêng mình mời hắn về nhà lấy chồng cho được việc
    -Nếu trẻ con : Tớ sẽ hôn chụt vào má rồi chỉ đường đưa bé về tận nhà, trẻ con bây giờ là hay lạc lắm,khổ thế cơ chứ...
    Chỉ là thay tên bé WT bằng bé Raining blood là những quý phu nhân nào ở trên để anh tính nào ??? hahha, just a little kidding, đừng quá nóng kẻo hại đến ngọc thể bé cưng ơi ,.....
  7. windir1980

    windir1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    *** thằng Carcass..lại giở trò vớ vẩn! Mày có mấy câu nói chôm bên cafe-rock.org đem ra đây !
    RB ơi...chúng nó dek hỉu thì giải thích làm gì....ngu thì chết chứ bệnh tật gì mà lo!
  8. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ối trời bạn Thắng viết cái gì mà hay thế.Yêu bạn quá cơ mà dạo này chết đâu mà tớ chẳng thấy bạn thế.
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    định kiến về việc nghe " rock " giữa dân " Bắc " và dân " Nam " trước giờ luôn có nhiều đối chọi và xảy ra vô số cuộc khẩu chiến ( các diễn đàn ... )
    tuy nhiên ........................
    dm, mệt !
  10. Deicide_Fri13th_new

    Deicide_Fri13th_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳn ý kiến gì về các bác cãi nhau cả, trên này cãi nhau suốt, nhìn quen mắt rồi. Chỉ góp ý về chuyện tư tưởng Satan một tí( cái này đưa ra tranh luận chắc nhiều bác nhảy vào lắm),mà thực ra cái này đã có người nói đến trên ttvn rồi. Cái này tớ đồng ý với bác SlayerH. Theo những gì tớ được biết(nghĩa là tớ biết thôi, ko chắc là đã đúng), tư tưởng Satan khá rộng, không đơn thuần chỉ là chống đối bài xích Jesus một cách điên cuồng. Satan ban đầu cũng là một thiên thần cũng như các thiên thần khác, nhưng sau đấy bị chúa trời ruồng bỏ vì tư tưởng chống đối. Tư tưởng của chúa trời là tất cả loài người là những con chiên ngoan đạo, nghe lời chúa dạy và loại bỏ những ham muốn tầm thường của loài người. Trong khi đó tư tưởng Satan là không chấp nhận ngoan ngoãn nghe lời,không chấp nhận thành "con chiên ngoan đạo trong đàn chiên của chúa", hơn nữa chấp nhận những ham muốn của con người là bình thường,không có gì xấu xa khi bày tỏ và theo đuổi tham vọng của mỗi con người. Chính vì tư tưởng này nên Satan bị đày xuống địa ngục và thành chúa tể địa ngục, thành kẻ chống đối chính thức với Chúa trời(đoạn này không nhớ là tớ nhớ có chính xác không).Nếu mọi thứ bắt nguồn như vậy thì tớ nghĩ tư tưởng Satan không có gì quá đáng cả, nhưng đến khi được truyền lại và vận dụng qua từng thế hệ thì nó mới thành nhiều thể loại như vậy. Và với mỗi nơi,mỗi hoàn cảnh thì nó sẽ đổi khác đi. Ví dụ như các band có gốc Bắc Âu thường chống chúa một cách điên cuồng vì tổ tiên họ là dân Viking, bị những người Thiên chúa đến tàn sát và bắt cải đạo( cái này thì là của tất cả tôn giáo, mọi thời kỳ phát triển, cả đạo Phật cũng có những lúc như vậy), vì thế họ đứng lên chống lại thiên chúa giáo, kêu gọi khôi phục dòng giống Viking(tuy nhiên cũng phải nói là các band Black metal bắc Âu bây giờ cũng đa số là ăn theo nói leo, nhiều khi bị xúi giục nhiều hơn, tạo nên làn sóng Black lan rộng nhưng mang tính thương mại hơn thời gian đầu nhiều).Còn một số band mang tư tưởng Satan khác như Deicide thì lại là chuyện riêng của Glen Benton, không dính dáng đến sự căm thù của dân tộc mà chỉ là căm thù của cá nhân đối với sự giả dối của những con người mang danh Chúa, Glen mất tin tưởng vào những gì mà thiên chúa giáo nói đến trong sách và đem những thứ đó ra bêu riếu. Còn như band Cradle of Filth, có lẽ tư tưởng Anti-christ chỉ có ở cách hoá trang,band này lấy đấy là biểu tượng để tạo phong cách, trở nên nổi tiếng, 1 band có tính chất thương mại thuần tuý.Ngoài ra còn các band mang tính chất khác,không hẳn là Satan, nhưng cũng không hẳn là "quý mến" Chúa trời cho lắm, đấy là một số các band Gothic-Goth Rock(một số thôi, còn đa số Gothic cũng chỉ mang tính thương mại giải trí),những band này cũng chỉ nói đến nỗi buồn khổ của con người,nhưng khác với các band gothic khác,họ thường nhắc đến vai trò của chúa trời, cũng là những sự mất tin tưởng vào chúa trời,nhưng chỉ dừng lại ở trách móc chứ không chống đối ra mặt, theo tôi đây không gọi là satanist nhưng cũng có thể gọi là anti-christ được.
    Đại khái là,nếu hiểu theo nghĩa rộng, thì Satan cũng không đáng trách lắm,cũng có khoảng 30% tư tưởng satan là chấp nhận được, cũng như theo tớ thiên chúa giáo cũng có nhiều sai sót, bậy bạ( do những người mang danh Chúa trời làm thôi,chứ tư tưởng tớ chẳng ý kiến). Nên tư tưởng Satan cũng nên nhìn như vậy, nên nhìn xem những người tự xưng là đại diện cho họ như thế nào. Điều này mở rộng ra cũng vậy thôi, đạo Hồi không dạy người ta giết người, thù hằn,nhưng những gì mà Hồi giáo cực đoan(nói thế để phân biệt với đa số dân Hồi giáo) xem! Đạo phật cũng có những lúc gây ra thù hằn, giết chóc đấy thôi!Còn chuyện Satan bị mọi người nói đến như những thứ xấu xa bẩn thỉu thì cũng nên xem lại, vì tất cả mọi người đều nói như vậy, đâm ra mình không tin cũng phải tin( kiểu như các bác đọc chuyện Tăng Sâm giết người chẳng hạn), nên khi tất cả những bề tôi của chúa nói đến Satan như một kẻ xấu xa nhất trên đời thì ai chẳng phải tin(kiểu các bác đọc báo bây giờ ấy,kiểu gì chẳng bị ảnh hưởng).

    Tớ không có ý bênh vực tư tưởng Satan, vì thực ra mình chẳng liên quan gì đến bọn đấy cả, ở nhà mình có không theo đạo Phật thì cũng chẳng gần gũi gì với Thiên chúa cũng như Satanist cả, nên chỉ là bàn luận cho vui thôi. Ý của tớ là đừng quá thu hẹp cái nhìn của mình về những thứ xung quanh. Bản thân tớ cũng chẳng đọc nhiều về mấy cái tư tưởng này, chỉ đọc vài lần mà thôi, kiểu mở rộng kiến thức cho biết.
    Còn chuyện các bác cãi nhau về goût nhạc, thì cứ tiếp tục đi nhé, tớ chẳng ý kiến gì, chúc các bác cãi nhau vui vẻ!

Chia sẻ trang này