1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Lord of the Rings!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi secretcom, 28/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Destiny

    Destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hì Long,cầu được ước thấy rồi nhá. Burn rồi, về nhà liên lạc thế nào đây?
    "Hà Nội ơi,tươi xanh màu áo học trò...."
  2. Destiny

    Destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    À,thế thằng cu Minh là thằng nào?Bạn học mỗi thuở nhỏ chứ không phải là từ nhỏ đâu nhé :D
    Mà học ở đâu lại lôi tiếng Đức ra thế.. hử???
    bitte
    Thấy áp phích quảng cáo của The Lord of the Rings khắp đường khắp phố.. Không hiểu có ra gì không nhỉ?
    "Hà Nội ơi,tươi xanh màu áo học trò...."
  3. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    hêhê, burn hộ rồi à. Cảm động quá. Merci bo cu nhá.
    Thằng cu Minh là thằng cu Minh nhà ở Thuỵ Khuê ý... chẳng nhẽ lại không biết nó à? Nó thì nó biết nhà tớ. Tớ cho bạn Hà thân yêu địa chỉ cũng được, nhưng mà phiền bạn thế làm gì, right?
    Mà đúng là mình học với nhau từ hồi tớ còn đóng khố ý nhể, hêhêhê. Hồi lớp 1 tớ nhớ là không được học trong trường mà phải mò ra mấy cái nhà lụp xụp ở ngoài trường, không hiểu hồi ý Hà có học cùng không. Lên lớp 7 hay 8 gì đó thì chuyển ra ngoài, anh em cả lớp tiếc hùi hụi, héhé.
    Chiều nay ở đây sẽ chiếu Lord of the Rings dưng mà tớ bận nên chắc mai mới đi xem được. Nếu đi xem được chiều nay thì về kể cho bạn nghe cái nhá.
    Gracier einmal.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  4. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    THE LORD OF THE RINGS
    Chủ tể của Nhẫn vòng
    Cao Thanh Tùng
    John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) học giả, nhà văn, giáo sư văn chương ở Đại học Oxford nước Anh viết truyện The Hobbit năm 1937 mang tính cách thần thoại kể chuyện những người lùn, phần nào phác hoạ cho nội dung tác phẩm nổi tiếng và được yêu mến, sau nầy ??" năm 1955 - mang tựa The Lord of the Rings. Truyện kể thần thoại về thế giới những tiểu yêu, người lùn, dựa theo truyền thuyết dân gian Anglo-Saxon và Scandinavia nầy gồm bộ ba The Fellowship of the Ring, The Two Towers, The Return of the King từng gây hứng cho một đạo diễn hoạt hoạ Ralph Bakshi thực hiện The Lord of the Rings năm 1978, không thành công. Nay đạo diễn Peter Jackson ??" rất thành công với Heavenly Creatures (1994), trước đó có Dead Alive (1992) và sau đó có The Frighteners (1996)- đem bộ ba tác phẩm văn học của Tolkien dựng thành phim. Đạo diễn Jackson hoàn tất The Fellowship of the Ring trước, đem chiếu mùa Giáng sinh năm nay. Peter Jackson cùng hai tác giả khác viết kịch bản, xong quay một lượt bộ ba của tác phẩm đồ sộ từng làm độc giả mọi lứa tuổi say mê truyện kể, say mê lẫn kinh sợ đồ vật mang quyền lực, như: thảm bay, đèn thần, nỏ thần, giày thần, hia bảy dặm, v.v.. Nay là chiếc nhẫn ..khủng khiếp.
    Chiếc nhẫn. Đạo diễn Peter Jackson phải dành 8 phút mở đầu phim dài 3 tiếng của ông kể lại lai lịch chiếc nhẫn được lãnh chúa Sauron làm ra hàng ngàn năm trước, đeo vào ngón tay để tạo thêm quyền lực cho mình, nhưng lại bị vua Isildur xứ Gondor chém đứt ngón tay. Đến phiên vị vua nầy về sau bị chiếc nhẫn làm hại. Sau đó nữa, Bilbo Baggins (Ian Holm) một người lùn ở khu "hoà thôn" (peace-loving shire) miền Trung thổ (Middle Earth) tình cờ thủ đắc chiếc nhẫn truyền thuyết, làm lễ mừng sinh nhật thứ 111 (60 năm không già nhờ giữ chiếc nhẫn) trao lại chiếc nhẫn cho đứa cháu lùn tên Frodo Baggins (Elijah Wood). Đến dự sinh nhật là một người bạn pháp sư tên Gandalf (Sir Ian McKellen) râu tóc phất phơ, đồng nghiệp của lão pháp sư Saruman (Christopher Lee) người có thể vực tái sinh và trò chuyện cùng ác chúa Sauron, chủ tể của chiếc nhẫn cũ. Gandalf bị Saruman khống chế và hành hạ. Sauron tái sinh ra lệnh cho chín "hắc kỵ mã" là chín vì vua nô lệ từ thời cổ của ác chúa Sauron tuân lệnh đi lùng đoạt lại chiếc nhẫn. Frodo Baggins giấu chiếc nhẫn trong người, cùng ba người bạn lùn khác lên đường, trốn chạy chín tên "hắc kỵ mã" mạnh tay tàn sát. Từ đây câu chuyện phân biệt rõ rệt đôi bên thiện ác đối đầu hoặc thiện lánh ác trong những lúc giáp trận giữa một bên khăng khăng đòi lại vật sở hữu của quyền lực từ ngàn xưa, một bên giữ trong người vật ấy nhưng mang đi tới đâu cũng gây tai hoạ cho người mang lẫn xung quanh.
    Thiện Ác. Bên ác, dưới tay pháp sư Saruman là những ác quỷ khổng lồ, mặt mũi kinh tởm, nanh vuốt khủng khiếp, quái mực xoắn quấn, hang cốc sụp đổ, thiêu hủy như hoả ngục. Bên thiện có pháp sư Gandalf sau nầy thoát tay Saruman, cùng tám kẻ khác mà hết bốn người lùn là Frodo với ba bạn thân và bốn nhân vật chiến đấu quả cảm, giàu hy sinh: Aragorn (Viggo Mortensen) giúp cứu bốn bạn trong một quán trọ, Gimli (John Rhys-Davies) người lùn cầm búa, Legolas (Orlando Bloom) cầm cung và hiệp sĩ Boromir (Sean Bean). Họ đã từng gặp nhau, họp bàn có nên tiêu hủy chiếc nhẫn cũ hay không. Gimli nóng như lửa, cầm búa chém ngay chiếc nhẫn không hề hấn mà còn như quật ngược lại một sức mạnh làm hung thủ ngả ngửa. Frodo, trong một lần bị thương, trong cơn ngất lại nghe một lệnh phải mãi giữ lấy chiếc nhẫn trong người.
    Truyện kể của tác giả Tolkien có những nhân vật truyền kỳ của văn hoá dân gian nước Anh cổ và Na-uy: những người lùn (dwarf), những tiểu yêu (elf), quái vật lẫn lộn với con người. Bên trên những hình thù cổ quái, những dũng sĩ râu tóc và những người lùn kỳ lạ là hai sắc đẹp trắng dài tha thướt của hai yêu nữ "bất tử": Arwen (Liv Tyler) từng gọi cho suối rừng đổ xuống ngăn bọn "hắc kỵ mã" đang tiến diệt bốn người bằng hữu lùn bảo vệ chiếc nhẫn vòng, và Lady Galadriel (Cate Blanchett) nữ hoàng của các yêu nữ.
    Nhóm ái hữu chín người giữ gìn và bảo vệ chiếc nhẫn vòng không để cho nó bị phe ác đánh chiếm lại, ai còn ai mất trong phần đầu của bộ ba pho truyện kể? Kẻ mất, đã chiến đấu ra sao, và người còn trước hết là những người lùn vô tư, tay không cầm khí giới từ đầu, không biết giết người nhưng lại giữ trong tay vật chất mang năng lực tàn phá và quyền lực chế ngự mãnh liệt, những kẻ đó có tham lam, ham hố gì mà giữ nó trong tay mãi mãi? Còn kẻ ác, không từ bỏ một thứ khí giới nào , một cách động binh nào, một lối tàn sát nào rốt cuộc có đoạt lại "vật chất của quyền lực" do chính phe mình chế tác từ bao ngàn năm xưa? Khán giả phụ huynh không tránh khỏi liên tưởng tới một ẩn dụ về một thứ "vật chất" có sức mạnh tàn phá khủng khiếp mà hễ ai có độc quyền thủ đắc, kẻ đó coi như là chủ tể (Lord) không phải của quyền lực mà còn là của muôn loài bị khuất phục dưới quyền lực. Phim và truyện còn có những địa danh như "hoà thôn" (peace-loving shire) và "Trung thổ" (Middle Earth) khiến chúng ta phải nghĩ ngợi thêm cho dụng ý của tác giả.
    Riêng với khán giả thiếu nhi, thì đây là một phim "hình ảnh hoá" một truyện kể nổi tiếng, quen thuộc, phổ biến và được các em yêu thích khắp nơi. Star Wars của đạo diễn George Lucas lôi cuốn các em với cách tạo hình khác với The Lord of the Rings lần nầy. Đạo diễn Peter Jackson "pha màu" màn ảnh của ông, phân biệt rõ rệt những cảnh của mộng và thực, của xưa và nay. Và nội dung truyện là dựa theo truyền kỳ dân gian, cảnh vật và con người, phù thủy, yêu quái.. khác hẳn với chiến tranh các vì sao. Tuy vậy, chỗ gặp nhau giữa Star Wars và Fellowship chính là kỹ thuật tạo hình bằng com-puy-tơ được sử dụng rất là rộng rãi.
    Hình ảnh của The Lord of the Rings thật đẹp. Những cung điện, đền đài cổ, những cầu đá, rừng xanh, đầm lầy, khe núi hoang sơ, thung lũng của dòng sông phẳng lì như mặt hồ, núi tuyết chớn chở không lối đi mòn.. Có những bóng kỵ sĩ không rõ mặt người, những chiến trường dáo gươm, cung tên và..phù phép. Trước "lịch sử" là "truyền thuyết", trước cả truyền thuyết là "thần thoại" ??" đó là một lời thoại trong phim. Phim hoạt động trên cái nền truyền kỳ và thần thoại nên trí tưởng tượng nghệ thuật của các tác giả thể hiện trên nghệ thuật tạo hình là điều hấp dẫn chúng ta. Một nhân vật trong truyện muốn cùng chia sẻ trách nhiệm gìn giữ chiếc nhẫn vòng của quyền lực. Một lời thoại khác đáp lại: Bất cứ ai thủ đắc quyền lực đều phải một mình, cô đơn.
    Kẻ "cô đơn" ấy trong truyện là một người lùn, trong sáng như trẻ thơ, quấn quanh cổ chiếc nhẫn vòng trên cái áo giáp che thân, luôn luôn muốn được trở về quê. Trí tưởng tượng của tác giả truyện kể thật là thú vị. Nghệ thuật hình ảnh của đạo diễn thật là hào hứng.

    Despair is not Hopeless!​
  5. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Xem thế nào rồi? lúc chưa ra thì post bài ầm ầm, xem rồi thì chả ai nhắc nhở gì nữa cả?
    Chả biết bao giờ bên này mới có. Cú vật!
    TK
  6. Be_Free_new

    Be_Free_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác depsi review hết rùi, còn nói gì nữa đê???
  7. moi_hong_dao_new

    moi_hong_dao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    elf = tiểu yêu???? elf trong phim toàn những người cao lớn đẹp giai, chẳng có chút gì là "tiểu" cả. (Legolas đặc biệt so cute). Elves trong truyện được diễn tả như những sinh vật thông minh, lâu đời, và có quyền phép nhất, không có gì là "yêu". Họ được xếp trước người lùn (dwarf) và loài người (man).
    Three Rings for the Elven-kings under the sky,
    Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,
    Nine for Mortal Men doomed to die,
    One for the Dark Lord on his dark throne
    In the Land of Mordor where the Shadows lie.
    One Ring to rule them all, One Ring to find them,
    One Ring to bring them all and in the darkness bind them
    In the Land of Mordor where the Shadows lie

    Trong đó chỉ có 9 người (man) giữ nhẫn là bị cám dỗ và biến thành chín hắc kỵ mã không chết cũng không sống, chỉ có 1 mục đích là truy tìm the One Ring. Còn loài Hobbits có lẽ là có vị trí thấp nhất nên không giữ được chiếc nhẫn nào. Thế mà cuối cùng Hobbits (Frodo) lại được đứng đầu trong Fellowship of the Ring nhỉ. Một ẩn dụ thật hay của tác giả.
    --oOo---
    You can try to resist
    Try to hide from my kiss
    But you know, but you know
    That you, can't fight the moonlight

    http://www.tezuka.crosswinds.net
  8. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Bai cua bac despi post len hay that,vay thi toi con noi them duoc gi nua dau.
    Hic....nho lai luc di xem phim,vao tre mot chut ma cho sach bach,phai let len hang dau ngoi,coi xong phim 3 tieng dung day muon xieng lieng.Phim dung hay that,cac hinh anh trong phim that khong che vao dau duoc do ki xao Computer qua dieu luyen.
    moi hong dao noi dung,Legolas trong cute that nhi,to la con trai con khoai huong gi moi hong dao.
    Con may thac mac nua,do la o phan dau bo phim co noi ve 3 chiec nhan,7 chien nhan nua,khong biet noi dung nhu the nao,con 9 chiec nhan thi nhu despi da noi,thanh 9 hac ki ma trong phim roi.
    Phim ket thuc luc Frodo va nguoi ban than cua cau ta di den Modo,khong biet dien bien tiep theo se ra sao?Nam sau nhat dinh phai di coi tiep.
    One Wing Angel
  9. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Em thấy cái review mà bác despi pốt lên đọc chối không chịu được, nửa Việt nửa Anh nó cứ kiểu gì ý bác ạ. Em cứ tưởng tượng VN mình mà dịch Lord of the Rings thì chắc sẽ mất hết cái hay của nó mất... tiếng Việt với tiếng Anh khác nhau quá. Cũng giống như dịch Shakespeares ra tiếng Việt, em đọc sách giáo khoa VN mình hồi 12 có một đoạn trong "Người lái buôn thành Venice", thấy dở tệ... mất hết cả cái chất thơ trong văn của họ.
    Phim thì xem tuyệt vời các bác ạ, đẹp y như truyện vậy. Em tháay có rất ít phim làm theo truyện mà hay được như truyện, phim này quá đẹp luôn. Em cứ tươgrn quay ở Mẽo, hoá ra quay ở new Zealand.
    Bác secretcom muốn biết tiếp theo thế nào thì tìm Two Towers và The return of the Kings về mà đọc. Em đang đọc Two Towers.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  10. moi_hong_dao_new

    moi_hong_dao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    bác longatum đọc cách nào mà nhanh thế, mhd vẫn còn ở chương 3 của Fellowship. Chương 2 của Fellowship có nói 9 chiếc nhẫn thành hắc ky. mã, 3 chiếc của dân dwarfs bị Dark Lord lấy mất rồi, còn lại 3 chiếc của elf và 4 của dwarfs là còn hoạt động, nhưng chưa đọc tới
    --oOo---
    You can try to resist
    Try to hide from my kiss
    But you know, but you know
    That you, can't fight the moonlight

    http://www.tezuka.crosswinds.net

Chia sẻ trang này