1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế mạnh của các chàng xấu trai!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoihungthoidai, 10/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Thế mạnh của các chàng xấu trai!

    "Xấu trai'' mà cũng có thế mạnh? Chắc bạn sẽ hoài nghi câu khẳng định chắc như đinh đóng cột này. Dù tin hay không đây vẫn là sự thật 100%. Không những bạn có cơ hội tìm ý trung nhân mà còn có triển vọng trở thành kẻ đào hoa nữa là khác.

    Điều kiện rất dễ, chỉ cần bạn sở hữu một trong những yếu tố dưới đây đã được các nhà tâm lý đúc kết cho riêng bạn.

    Vì bạn là người si tình

    Tuy không có ngoại hình điển trai như các nam tài tử điện ảnh nhưng lúc nào bạn cũng rất quan tâm, chăm chút cho nàng. Vừa đi chơi về, bạn đã tức tốc đến ngay để thổ lộ nỗi niềm nhớ mong nàng. Không quên tặng quà, tặng hoa vào những dịp kỷ niệm.

    Viết những bức thư tình cháy bỏng gửi tặng nàng. Bạn si tình tới mức ấy thử hỏi nàng nào không ưng thuận? Sắc đẹp lúc này chỉ là thứ yếu vì nàng yêu bạn ở con người và tình cảm bạn dành cho cô ấy.

    Vì bạn có óc khôi hài

    Tuy không đẹp trai nhưng bạn lại được cái tài ăn nói, óc khôi hài khiến nàng lúc nào cũng phải nở nụ cười. Tính hài hước khiến cho mọi cuộc nói chuyện đều trở thành rôm rả, cuốn hút được người nghe, thử hỏi sao các nàng không chú ý đến bạn được.

    Tính hài hước chính là thế mạnh tuyệt vời của bạn đấy, sẽ hơn đứt mấy anh chàng điển trai nhưng vụng tài ăn nói. Phái đẹp vốn đa sầu, đa cảm, nếu bạn có thể làm cho nàng vui vẻ suốt ngày thì lo gì nàng tuột khỏi tay bạn?

    Vì bạn biết sống cho mọi người

    Bạn luôn là người galăng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh không một chút vụ lợi. Sự nhiệt tình, tận tuỵ của bạn khiến nàng cũng phải động lòng. Ai chẳng muốn kết bạn với một người được nhiều người yêu mến, quý trọng. Đối với những người bạn thân khác phái, từ tình bạn dẫn đến tình yêu không xa lắm đâu.

    Vì bạn có năng khiếu nghệ thuật

    Nếu biết chơi guitar, biết hát những bản tình ca nổi tiếng, bạn sẽ chẳng khó khăn gì tìm được người con gái say mê tiếng đàn, tiếng hát của mình. Khó giải thích được lý do tại sao những "tài tử" kiểu này rất dễ kiếm bạn gái.

    Theo TGPN, nếu bạn am hiểu, sành về văn chương, thơ, nhạc, bạn sẽ càng có dư điều kiện khiến các nàng phải phục sát đất.

    Vì bạn giao thiệp rộng

    Quen biết nhiều, giao thiệp rộng tạo cho bạn nhiều cơ hội tiếp cận người khác phái. Cho dù có "xí trai" một chút nhưng bạn vẫn hơn đứt một số chàng bảnh trai mà kém giao tế. Tính quảng giao tạo cho bạn một phong cách đàn ông đĩnh đạc, tự tin, khối nàng "chết" vì điều đó.

    Vì bạn có chức nghiệp

    Vừa có chức quyền, vừa có sự nghiệp, tương lai của bạn đầy hứa hẹn, lo gì mà không có nàng muốn núp bóng tùng quân hoặc để tìm một chỗ dựa vững chắc sau này.

    Bạn lo vớ phải cô nàng vụ lợi chăng? Đâu sợ vì bạn có nhiều cơ hội lựa chọn. Tài năng trí thông minh của bạn thể hiện ở trọng trách bạn được giao phó, thiếu gì người con gái mến cái tài cái đức đó của bạn. Chỉ cần sống hoà mình một chút, đừng ỷ thế "kẻ có quyền", bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ mọi người và tìm được nửa còn lại của mình.

    Vì bạn "tốt gỗ hơn tốt nước sơn"

    Đồng ý là những kẻ có số đào hoa xưa nay vẫn thuộc loại bảnh trai, khôi ngô tuấn tú nhưng khối nàng phải dở khóc dở cười vì mấy gã "đẹp người mà không đẹp nết" đó đấy.

    Các nàng bảo nhau rằng "thà tốt gỗ hơn tốt nước sơn", cơ hội tốt đã mỉm cười với bạn rồi đó. Chúc các bạn thành công!
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bác em thấy đúng đấy !! Người yêu em không đẹp nhưng hình như em thực sự bị đốn ngã bởi những yếu tố trên (chàng của em hội tụ đầy đủ những đức tính quí báu bác đưa ra ) ...Hình thức với con gái thì có thể coi là quan trọng nhưng với đàn ông thì cái mẽ ngoài chỉ làm xao lòng cũng cô bé nông nổi hời hợt ,những người ham mê sắc đẹp mà không chú trọng đến nội dung bên trong con người đó ...Em không vơ đũa cả nắm nhưng tìm một người đàn ông tốt khó lắm, đốt đuốc bao nhiu năm mới thấy ...vài người ...Anyway, keep doing good job bác nhé
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác Người hùng thú vị phết. Nhưng tôi ý kiến với các bác là trước tiên các bác hãy giải thích "thế nào thì bị gọi là xấu"? Xấu hay đẹp tuỳ thuộc vào đánh giá của mỗi người, tuỳ thuộc vào mắt thẩm mỹ của mỗi người. Đối với tôi thì Beauty is in the eyes of the beholder (câu này của một ông tây nào đó) , tức là vẻ đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình ý mà. Cứ chiểu theo cái quan điểm đó thì tôi thấy: Cứ mình không yêu là xấu rồi. Mà để mình yêu thì có hàng ti tỉ cách đáng yêu. Tỉ dụ như cái mớ lý thuyết của bác Người hùng trên kia cũng là guide trên những nẻo đường dẫn tới trái tim con gái được đấy. Chỉ hy vọng là các chàng đừng có chỉ giỏi nói mà không làm!
  4. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ôi em vịt con bé bỏng , từ hồi trả lại nick giờ mới gặp.Thế em có cưa được thằng bạn anh không
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Người yêu L cũng không đẹp nhưng L nhìn anh ấy lúc nào cũng thấy yêu !
  6. aka_G

    aka_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ông trời công bằng lắm, xấu trai nhưng thường lắm tài vả dẻo mồm...ngược lại nhiều ông đẹp trai nhưng thường hay hâm hâm hoặc ẻo lả lắm. Tuy nhiên cũng có nhiều người hoàn thiện hơn.....
    Mà có một điều mình thấy là con gái xinh đẹp thường yêu mấy anh có cãi mã thường thường bậc trung....khập khiễnh lắm
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L lại chẳng thấy khập lhiễng gì cả ,con gái chọn người ấy của mình thường không coi vẫn đề hình thức quá quan trọng chỉ cần bình thường là được rồi .Quan trọng ở người đàn ông là bản lĩnh ,tính cách ,sự nghiệp và khả năng để có thể cùng mình đi tới suốt cuộc đời.
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai trước của codai cũng ko phải thuộc hàng tuấn tú.Codai yêu người ấy vì người ấy biết nghĩ cho mọi người và luôn bản lãnh trong việc giải quyết vấn đề.
    Anh ấy cũng ko hay bộc lộ tình cảm của mình,ko nói những lời ngọt ngào,nói làm là làm và đôi khi rất bảo thủ.Nhưng ko hiểu sao codai lại thích như vậy.Lạ quá nhỉ.
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hehe có thế thì mới có sự cân bằng chứ người đẹp cứ đi với anh hùng mãi thì người xấu vứt đi đâu sự khập khễnh về ngoại hình thì chỉ ảnh hưởng phần nào đến mối wan hệ của 2 người, nhưng sự khập khễnh trong tâm hồn thì không thể được rùi.
    tb: người denise thương cũng hơi bị xấu trai á. nhưng mà tâm hồn người ấy thì không xấu chút nào và denise chẳng thấy có sự khập khễnh nào khi đi bên người ấy cả. có chăng chỉ là nhận xét của người đời, người chỉ nhìn con người bằng vẻ bề ngoài. người ngoài nhìn vào ra sao cũng không wan trọng bằng ta có hạnh phúc bên người ấy hay là không. thế gian đàm tếu chỉ nói được 1 lúc, còn người ta thương là người suốt đời. thế nên chọn lựa theo 1 lúc hay là suốt đời thì còn tuỳ vào mỗi người.
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mà không hiểu tạ sao L thấy những anh chàng mà nhìn sáng sủa đẹp trai thì lại quá điệu đà,nói chuyện thì vô vị lại hay khoe khoang ra vẻ ta đây nhưng cực kì thiếu bản lĩnh và tư chất của người đàn ông thật sự .Mà không chỉ ở ngoài đời L tiếp xúc thấy nhiều người như vậy mà ngay cả trên mạng cũng gặp lắm anh chàng như thế mới hãi .

Chia sẻ trang này