1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế mạnh của các chàng xấu trai!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoihungthoidai, 10/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Xấu trai là do trời định, cha mẹ sinh ra sao phải chịu vậy ai muốn mình xấu xí bao giờ, kể cả nam lẫn nữ. Nhưng trời kêu thì ai nấy phải dạ thôi (dại dột chống trời coi chừng bị sét đánh trúng lỗ rốn đó nha). Dĩ nhiên nhân định thắng thiên, nên thấy thiên hạ cũng sinh ra lắm trò để làm đẹp, kem dưỡng da, nước hoà, keo xịt tóc, giải phẫu thẩm mỹ (cắt mắt xâm môi đủ trò)... cũng giải quyết được phần nào khó khăn nhưng nhiều khi đang bị viêm màng túi hoặc dây thần kinh đau quá nhạy thì cũng khó thành công. Còn chuyện lấy các mặt khác bù cho xấu trai thì cái này cũng còn tuỳ. Gặp nàng nào thích chàng bảnh trai thì xác suất thành công không được cao lắm, nhưng còn nước thì còn tát nên cứ nuôi hy vọng xem sao. Tóm lại nếu đã xấu rồi thì chỉ còn nước học theo thằng cha Trương Chi thôi, ra bến đò ngồi thổi sáo câu mấy em Mỵ Nương, lúc nào chịu hết nổi thì nhảy xuống sông thăm Hà Bá là xong, hết sức tiện lợi
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua là xấu giai thôi mà,anh cũng xấu giai mà có thấy gì khó khăn đâu,vẫn thoải mái sống mà chả nghĩ ngợi gì cả
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi anh nhỉ, cái chính là do bản thân mình. Nếu mà mình thấy không vấn đề gì thì cũng đâu quan trọng ai nói gì.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    K sợ hình thức xấu
    Chỉ sợ tâm hồn xấu....
    ( keke, nói thía thôi, nhưng mà xấu quá cũng ứ chịu được...Vì mình vốn ứ xinh,nên thích nhìn cái gì ít ra nó phải đẹp hơn mình tý cho đỡ tủi thân)

  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Chí lý !Nhưng tâm hồn xấu liệu có biết được ko?
  6. kexaladondoc

    kexaladondoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    rất đúng đó, tôi là con trai còn thấy đúng nữa là, cái bề ngoài không thể quan trọng bằng thực chất bên trong của một người dù là trai hay gái
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì trong mắt người yêu mình luôn đẹp, dù có xấu như con Vịt đẹt cũng ....
    Nhưng đàn ông chỉ cần nhan sắc trung bình thôi ,chứ sắc đẹp quả tình không cần thiết lắm, trừ phi anh ta muốn làm model Phụ nữ mong muốn người đàn ông có cá tính và hiểu lẽ phải, siêng năng và bản lĩnh hơn là sắc đẹp của anh ta ...
    F không phủ nhận là thích nhìn các anh đẹp trai, nhưng cũng như đàn ông thích ngắm gái đẹp vậy : Ngắm là 1 chuyện nhưng yêu và để gắn bó thì là chuyện khác ....
    Một lợi thế cho các chàng xấu trai là không làm dáng và tự cao , chả thế mà em thấy các chàng xấu trai lấy vợ lại sớm hơn nhìu anh đẹp trai, thế mới ngược đời chứ !!
    Khi tiếp xúc với 1 người đẹp trai thì các cô ăn nói thận trọng hơn, dễ mất tự tin vào mình, thiếu tự nhiên và có cảm giác không gần gũi bằng các anh xấu trai và dễ mặc cảm khi so sánh mình với họ ! Điển hình là Vịt đây !!!! (vậy mà cứ phải gặp các anh đẹp trai hoài mới chết Vịt chứ )
    Và các anh đẹp trai tí thì có ít lựa chọn hơn, vì các cô đẹp gái trên thế giới này không nhìu để đi chung với các anh đẹp trai Nên bác nào có xí cũng đừng tuyệt vọng nhé
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    em khẳng định em thích ngắm trai đẹp, nhưng có muốn họ trở thành bf không là chuyện khác. Ví dụ em đã từng quen 1 ng cao, nhìn ấn tượng (chỉ hơi gầy), túm lại có thể liệt vào hàng đẹp nhưng nói chuyện thì bó tay quá --> chạy !
    ex của em thì ko xấu, nhưng cũng ko đẹp ...hehe... trung bình nhưng sáng sủa thông minh hiền lành...như vậy cũng ổn rồi. Nói thật nhiều khi đi ngoài đường, gặp trai đẹp em cũng hay chạy theo dòm (nhưng tuyệt đối ko chọc ghẹo). Thế mà lắm tên mở miệng là nói tiếng đan mạch...gớm chết, cho làm oshin chưa chắc em chấp nhận.
  9. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ôi nếu nói như cô bạn đây thì nguy thật rồi, vì tôi cũng hay nói tiếng Đan Mạch lắm, thế này thì biết làm sao bây giờ?
  10. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Thế mạnh của các chàng xấu trai! <--- Phải nói là cái Subject cực ấn tượng
    Nói về thế mạnh của XẤU TRAI thì cũng ko ít đâu: Trước tiên phải nói về số lượng anh em ta là rất đông, nếu oánh nhau với bọn đẹp trai là thắng liền. Cứ nhằm mẹt mà đánh, chúng nó sợ bị trầy xước nên ko dám oánh lại (1) Ngoài ra anh em xấu trai nắm đa phần những vị trí đầu bảng về học tập (ko bị anh hưởng nhìu bởi gái mú mà) về gia đình thì rất êm thấm, bởi anh em mình ngoài quyến rũ cô vợ là đã mệt lắm rồi, sức đâu mà quyến rũ thêm được 1 người nữa . Còn mấy thằng đẹp zai là chết, suốt ngày xí xớn, gia đình ủm tỏi, phải ko các anh? Lại còn anh em mình đỡ phải tốn tiền vào mấy khoản dưỡng da hay nhuộm tóc...đằng nào chẳng xấu đi đường ko phải sợ nắng đen gì cả, thoải mái tung hoành...đi bơi- đá bóng bét nhè tha hồ mà khoẻ khoắn , còn mấy thằng kia á, chắc gì!
    Thế mạnh của XẤU TRAI còn nhìu lắm, nhưng mà dù thế nào cũng mời các anh qua Box LÀM ĐẸP , mục dành riêng CHO NAM GIỚI của em để trao đổi cho ĐẸP ZAI các anh nhé !
    (lời lẽ có mạo phạm, xin các anh bỏ quá.... )

Chia sẻ trang này