1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế mạnh thực sự của TÂM LÝ học là gì!????

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dinhlehung, 16/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ngày nay vào thời điểm vật chất phát triển thì có thể coi tâm lý học là một trong những bộ môn đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong rất nhiều lĩnh vực :chính trị; kinh tế; quản lý; quản trị; lãnh đạo; gia đình; xã hội; sức khỏe ...v....v
    Còn thế mạnh của thành viên box tâm lý học là khả năng đối đáp và xỉa xói ngôn từ câu chữ của nhau rồi câu bài một cách khủng khiếp đến mức tôi không thể quản lý được >"<
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hai bác này đang giúp nhau soi gương đấy hử? Chán ghê!
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Và khả năng phi thường hơn của cậu Mrk hàm chứa những tinh hoa tâm lý thời đại đó là không.... phát điên lên trước sự thách thức của những spammer
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!....hình như PÁC ấy không quản lý để đi....AN DƯỠNG cũng nên..........! HỊ HỊ HỊ .....
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Gương "nay" ngự ở trên tường!...
    Gương kia ngự ở ..."trên zường" ...mới ghê!!!...
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!...KINH.... KINH....!!!! KINH .....KINH....!!!!
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!....HỊ HỊ HỊ....
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đây khi con tim nhói luân hồi!....chỉ thấy tim nghẹn ngào,và máu chày nhanh hơn!...mắt hoa lên,dáng như xiêu xiêu......Muốn dạo bước núi cao,vứt linh hồn vực sâu,chốn chạymặt đất buồn thương.....say cơn say ngu đần,cười tiếng cười vô nghĩa,hít khí trời thăng mây gió.....da thịt mê man,..........

Chia sẻ trang này