1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE MASK

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi PhuChan, 22/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    MẶT NẠ

    1. Buồn và chán. Vẫn biết rồi sẽ chẳng đi tới đâu nếu cữ mãi như vậy. Nhưng mà bế tắc. Vẫn biết mình đang đeo một cái mặt nạ - nhưng bỏ nó ra, thật khó - dù đó là cái mặt nạ của một thiên thần.

    2. Đôi lúc chợt nhận ra là mình giả dối. "Chỉ có kẻ giả dối mới không làm mất lòng tất cả mọi người".

    3. Muốn sống thật với mình. Muốn được cười, được nói, được nổi giận, được đập phá.

    4. Ước gì mình có được cái mặt nạ của Jim Carey trong "The Mask". Để được làm những gì mình thích: Quậy phá, đầu gấu, sẵn sàng phản bác và giành lấy M.

    5. Điều an ủi duy nhất là vẫn biết được mình là kẻ chưa bao giờ buông xuôi một cái gì hết.

    6. Cố lên nhé. Hãy tin vào chính bản thân mình. Tranh đấu để tồn tại và sống.


    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  2. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, vẫn phải làm việc...buồn
    Giá mà người ta bớt ngu thì mình bớt mệt, giá mà người ta làm việc thì mình bớt thời gian, giá mà đàn bà đừng lắm chuyện thì mình đỡ thấy tức, giá mà người ta đừng đeo "MASK" thì cuộc sống sẽ đơn giản hơn...giá mà em có anh, em sẽ bớt nặng nhọc và căng thẳng...giá mà.....

  3. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu cái mặt nạ của anh, cái mặt nạ luôn cười đùa bình thản trong khi lòng đang đau như muối xát.
    Tôi sợ cái mặt nạ của U, cái mặt nạ ngọt ngào đẹp đẽ trong khi lòng chứa đầy ghanh ghét thù hằn .
    Mặt nạ là để che giấu mình nhưng cố gắng đừng làm tổn thương tới ai, người ạ.
    You think that I can't live without your love? U'll see..
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Thứ 1 :Chả có cái mặt nạ nào hết ngoài cái mặt nạ người ta tự tưởng tưởng ra và nghĩ là mình đang đeo nó .thế thì lấy đâu ra mà đòi tháo bỏ ?hehe
    Thứ 2 :Chả có ngưới nào sống mà làm được cái việc không làm mất lòng tất cả mọi người .Sống mà làm được như thế thì làm 1 kẻ giả dối cũng đáng đấy !
    Thứ 3 : Chả có người nào không muốn sống thật với chính mình ,nếu ko thiểu năng thì có thể tự do nói cười thoải mái muh ,nổi giận cũng được ! đập phá cũng được ! thoải mái (chỉ cần nhớ thẩm giá ?"quy ra thóc trước khi đập là ok,nhớ là chỉ đập cái gì giá trị nhỏ thôi nhá )
    Thứ 4:Chả cần phải có cái mặt nạ của Jim cũng có thể làm đc những việc như thế
    Thứ 5: Chả có kẻ nào ?ochưa bao h buông xuôi một cái gì? mà lại fải ước có cái mặ nạ của Jim chỉi để sẵn sàng phản bác và giành lấy cái gì đó (ko biết) vì ?okẻ chưa bao h buông xuôi một cái gì ?o không như thế
    Thứ 6 :Chả có niềm tin nào khi người ta vẫn nghĩ mình mang mặt nạ .Những điều đó nghe như tung hô khẩu hiệu ấy nhỉ ?nó cứ có vẻ thật to tát ,lớn lao .Những lý tưởng hay ho một tấc lên trời nhưng chả thấy cái thang nào cả .Phải đi tìm thang để trèo chứ ,mà phải là cái thang có bậc đầu tiên tên là ?oDẹp hết !? ấy ! Vui lên đi đời là mấy tí
    -----><-----
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    S-O-S vẫn mãi chỉ là một cô-bé-chợ-hoa mà thôi.
    Có lẽ em chưa biết cái em cần.
    Em chưa hiểu cái mọi người muốn.
    Em vẫn suy nghĩ áp đặt.
    Mỗi người có một thế giới cho riêng mình. Mong em đừng làm thiu họ bằng những câu nói tẩm đường (có thể là đường hoá học của em)
    Rất thân

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  6. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Gớm, để bảo vệ mình, có nhất thiết phải động chạm " cá nhân" thế không hả bác?!
    Đang tự hỏi thế bác biết mình cần gì chưa? ( nếu muốn chắc bác cũng cởi cái mặt nạ của mình dễ dàng hơn?! hay ít nhất cũng chẳng trăn trở theo cái kiểu..........ôi trời đẹp quá, giá mà ra đường thì thích....thôi ở nhà làm việc, ngồi ở bàn làm việc ngắm trời và than
    Mong báccũng đừng bọc muối ( mà có khi là nước mắm cũng nên ) vào thế giới tươi đẹp này-PhuChan viết lúc 13:27 ngày 23/02/2003:
    S-O-S vẫn mãi chỉ là một cô-bé-chợ-hoa mà thôi.
    Có lẽ em chưa biết cái em cần.
    Em chưa hiểu cái mọi người muốn.
    Em vẫn suy nghĩ áp đặt.
    Mỗi người có một thế giới cho riêng mình. Mong em đừng làm thiu họ bằng những câu nói tẩm đường (có thể là đường hoá học của em)
    Rất thân

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC

    [/QUOTE]
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  7. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi đang sống 2 mặt đây...................
    Ai gặp tôi những lúc đầu cũng nghĩ tôi............. hiền......... Xin đừng lầm tưởng............ Tôi đang giả nai đó........... hoặc bạn chưa đủ thân thiết để tôi thể hiện rõ mình..................
    Nói thế thôi......... chứ tôi không phải là người xấu đâu............ Yên tâm................
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  8. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    PUB xin phép tiếng anh một tí nhé !

    Everyone possesses many diffirent faces
    For living ...
    For working...
    And for falling in love ...
    I wonder how many faces i have ?
    And which one ... is the real me ?

    Cái này trước kia là chữ kí của em , nghĩ lại bi giờ các anh các chị ạ(và cả các em nữa ), PUB thấy nó vẫn đúng !!!
    Ý kiến
    Điều 1 của Phuchan , phần cuối có hơi tự tin quá ! .Cái mặt nạ đấy chắc gì đã là của thiên thần ...quan trọng hơn nữa ... thiên thần đối với ai ?
    Điều 5 nữa , nếu đúng thế thật thì cho PUB xin chữ kí và mạn phép được làm quen !!! (biết đâu việc post cái topic này cũng sẽ có thể trở thành một sự hối tiếc )
    To hồn của đá : Chẹp, lên trên mạng này ai cũng ít nhất mang một cái mặt nạ rồi ! Có "vị" nào lên trên này thể hiện hết tất cả con người thật của mình lên trên này ko ? Có thì giơ tay lên , ủa hồn của đá à ? vì vậy cái điều mà " Chị " nói về khoản 1 của Chanphu khiến "em" ...nói nhẹ nhàng ra là ko đồng tình ! (Mỉa mai thay là ko ai thể hiện hết được mình lúc vui,buồn, hăng hái , nét xấu , nét đẹp ... với mọi người ngay cả ngoài đời chứ đừng nói trên net như thế này !!!)
    Miss Juliana : một phút nói ra nỗi lòng mình. Hiện nay cũng có người đang nghĩ về PUB y như trên .Đọc mà giật mình , phù ... PUB cũng đang nói thật mà !À quên , tiếc là cái mẹt thật với cái mẹt nạ của em ko đẹp
    Còn nữa cơ nhưng thôi , em lắm mồm quá rồi , nói thật đang download dở .Sắp xong rồi , em kết ở đây !
    Kem đánh răng PS : Em sinh năm 83, tuổi đời còn ít , ko có ý gì khác ngoài việc tham gia topic rất hay này ! Vì vậy , có ai đọc xong mà thấy ko hài lòng với "giọng lưỡi " của PUB thì hãy bỏ qua nhá !
    Fanatics find their heaven in never ending storming wind
    Được pretty-ugly-boy sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 24/02/2003
  9. hello-a1

    hello-a1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cuộc sống này liệu được mấy chữ giá mà.......
    nếu chúng ta lúc nào cũng mang một cái mặt nạ ( mặt nạ trong công việc, trong tình yêu...........) thì sẽ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ ko còn nhận được ra chính mình nữađâu
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    * Chỉ có S-O-S mới hiểu tôi nói "Cô-bé-chợ-hoa" nghĩa là gì
    * Với S-O-S tôi vẫn là Người Tà
    * Vẫn biết S-O-S chỉ trích là để tôi sẽ better
    * Giận thì giận mà thương thì thương
    * Đã, đang và sẽ tìm địa chỉ của S-O-S để gửi một món quà như trước đây đã hứa Ai biết chỉ giùm, đảm bảo sẽ có hậu tạ! OK?
    Thế nào, đem tôi ra phán xét nữa nhé!

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC

Chia sẻ trang này