1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE MEXICAN -who likes it? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sacred_coeur, 24/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cast: Brad Pitt, Julia Roberts, James Gandolfini, J.K. Simmons, Bob Balaban
    Director: Gore Verbinski; Screenwriter: J.H. Wyman

    Từ lâu rồi đã nghe nói phim này có điều gì đó không đạt yêu cầu, điểm được cho tòan là dưới trung bình! Thế nên cũng chẳng dám bỏ ít tiền ra mướn về xem, dù rằng 2 tài tử tên tuổi đang lên này vẫn nằm trong danh sách yêu thích? Nhưng hôm nay đột nhiên nhìn thấy phim này trên kệ tủ mà ai bỏ vào đó từ lúc nào! Đúng là Giáng sinh có nhiều thứ không muốn cũng có? Mà đã là Giáng sinh thì tự nhiên người ta tin tưởng vào những điều kỳ diệu lắm đấy! Xem nào, bỏ đĩa vào máy? biết đâu có anh chàng cóc nào đấy trong đó nhảy ra?




    Gương mặt của Brad Pitt (Jerry) ngay phút đầu tiên không lấy gì làm vui sướng lắm. Anh ta bị căng thẳng chuyện gì không rõ, chỉ đóan là về nghề nghiệp thôi, vì nét nhìn của cô nàng xinh xắn Julia Roberts (Samatha) bên cạnh không có gì gọi là mâu thuẫn giữa 2 người. Thế nhưng, thật ra họ có mâu thuẫn từ lâu mà hôm nay, sự quyết định của Jerry là đầu đề cho mọi sự biến chuyển từ đây.

    Samatha muốn 2 người đến Las Vegas, nơi mà cô ta muốn tự thúc đẩy vươn lên cho bản thân và ít ra đó cũng là 1 nơi mà họ có thể sống sung sướng sau khi kết hôn. Jerry thì không thể dừng công việc của anh đột ngột và nhanh chóng như vậy, vì đám chủ nhân của anh không dễ tha cho anh thóat khỏi nơi này. Cú chót mà anh muốn làm trước khi đi với Samatha là anh phải đến Mexico, nhận một khẩu súng cổ từ thế kỷ 19 mang tên là ?oThe Mexican? và đem nó về cho chủ. Một công việc xem chừng quá đơn giản, chẳng có gì khó khăn đối với Jerry cả. Thế nên Jerry đã vui vẻ nhận lời.

    Jerry đáp máy bay đến Mexico sau một trận cãi nhau với Samatha với đống quần áo bị quăng ra khỏi nhà! Samatha cho biết từ đây kể như 2 người chấm dứt quan hệ, không cưới, không hỏi, không tình, không ngãi gì nữa hết vì Jerry đã xem nhẹ tình cảm hơn nghề nghiệp! Và cũng từ đây, khán giả sẽ ngạc nhiên vì Julia và Brad không xuất hiện với nhau nữa? cho tới cuối phim! Cảnh chuyển từ Mexico sang Mỹ, từ thời gian hiện tại về thế kỷ 19 qua phần trắng đen, tất cả sẽ diễn giải câu chuyện thực sự về khẩu súng được chạm trổ tinh vi và tuyệt đẹp này, nhưng tình tiết xoay quanh nó thật là thảm thiết.

    Tại Mexico, Jerry dễ dàng tìm được khẩu súng từ tay của Beck, cháu của Mr. Margolese, ông chủ có địa vị lớn nhất trong băng đảng. Nhưng khổ thay, đêm hôm đó có buổi lể hội trong làng, mọi người dân kéo ra đường đốt pháo bông, đàn ông thì bắn súng loạn xạ lên trời. Tai bay vạ tới cho Jerry chính là một viên đạn từ đâu rơi xuống trúng đầu Beck! Anh ta chết ngay tức khắc. Trong khi Jerry đang loay hoay báo cáo tự sự về Mỹ thì chiếc xe hơi lại bị ăn cắp lái đi ngay trước mắt. Dĩ nhiên, Jerry đã để khẩu súng quý trong hộc giữ đồ trong xe!

    [​IMG]Samatha và Leroy, gay-not-so-cool killer !!!

    Mất xe, mất súng, Jerry đang bấn lọan ở Mexico thì tại Mỹ, Samatha lại bị bắt cóc khi cô ta đang trên đường tới Las Vegas. Người bắt Samatha, sau khi giết 1 người khác đang uy hiếp cô ta, tự xưng tên là Leroy. Anh ta được lệnh giữ Samatha cho đến khi nào Jerry mang được khẩu súng về cho chủ. Đến đây thì câu chuyện hơi khôi hài và ngạc nhiên, vì Leroy và Samatha trở thành bạn với nhau qua những câu chuyện tâm sự về đời sống cá nhân. Leroy chứng tỏ mình là người đồng tính luyến ái và luôn thất bại trong ?otình trường? còn Samatha thì cũng buồn chán không kém. Hai người gặp Frank trong 1 quán ăn, đó là một anh chàng phát thơ cũng ?ogay gay? như Leroy. Họ mang Frank theo, cả ba có một ngày vui vẻ với nhau, nhưng sáng hôm sau, Frank bị giết bởi một nhân vật đã luôn theo dõi Samatha ngay từ đầu. Tay giết mướn da đen này đã bị Leroy bắn chết thê thảm để trả thù cho mọi thứ, nhất là cho Frank!

    Trong khi đó, Jerry luôn gặp tai nạn và xui xẻo tại Mexico khi anh đang cố tìm lại khẩu súng bị thất lạc. Đến lúc đó, Jerry mới biết là rất nhiều người để ý đến khầu súng quý giá này, trong đó có gia đình người thợ rèn đã làm ra cây súng. Jerry được kể về câu chuyện tình xoay quanh khẩu súng đến 3 lần khác nhau. Lần thứ nhất là khi nổ cò cây súng thì viên đạn bắn ra đàng sau, làm cho người bắn súng đó chết liền tức thì! Lần thứ nhì, câu chuyện được kể cũng thế, nhưng người bắn súng đưa chệch khẩu súng ra ngoài nên viên đạn lại bay ngược lên lầu một nóc nhà gần đó, làm cho 1 người trong đó tử thương. Lần thứ ba, chính do Mr. Margolese kể, đó là câu chuyện tình ái giữa cô con gái ông thợ rèn và người giúp việc. Họ yêu nhau nhưng không được cha cho phép. Ông cha lại định gả con cho một người có thế lực khác nên đã rèn cây súng tuyệt đẹp hầu mong làm quà lấy lòng. Khi chàng rể này thử bắn cây súng, 2 lần đều không nổ! Có gì trục trặc chăng? Trong khi đó, chàng rể nhận ra vẻ nhìn âu yếm của cô vợ sắp cưới và anh chàng giúp việc kia. Nổi ghen lên, chàng ta bắn chết người giúp việc. Cô dâu nhặt ngay khẩu súng quý đưa vào đầu tự tử. Và đó là câu chuyện tình từ thế kỷ xa xưa kia mà người dân trong làng luôn kể cho nhau nghe, mỗi lần lại thêm thắt chút ít. Điều căn bản là gia đình ông thợ rèn nhất quyết giữ lại khẩu súng này nên đã ngăn chặn Jerry và làm cho mọi tình huống khó khăn thêm.

    Đọan chót có vẻ hơi dài hơi và giải quyết theo kiểu tình ái american way! Samatha chợt nhận ra mình vẫn còn yêu Jerry sau một lần nói chuyện với Leroy. Nhưng khi gặp Jerry thì cô ta vẩn nổ như pháo rang, la lối um sùm. Kỳ lạ thay là sau khi Jerry bắn chết Leroy, Jerry mới nói đấy không phải là Leroy thật! Nhân vật Leroy mà Jerry biết chính là anh chàng da đen đã bị thanh tóan trong khách sạn! Samatha dần dần tin Jerry trở lại và cảm thấy câu chuyện này cần có sự giúp đỡ tinh thần của cô. Cuối cùng, tay chủ mafia (Nayman) từ Mỹ đích thân sang Mexico để thu hồi cây súng. Ông ta bắt được Samatha trong khi Jerry đang bị đưa về gặp Mr. Margolese trong gia đình người thợ rèn. Không ai biết cây súng bây giờ ở đâu ngoại trừ Samatha!

    [​IMG]

    Nayman nhốt Samatha trong cốp xe để làm áp lực bắt Jerry khai ra nơi dấu súng. Jerry nói ngay là Samatha biết súng ở đâu và phải thả cô ta ra. Jerry không nói dối lần này, vì sau khi thả Samatha, Nayman đã bị uy hiếp ngay bởi chính cây súng quý đó trên tay của cô. 1 trong những tình tiết của câu chuyện mà Jerry được nghe trước đây sẽ đúng, tức là khi Samatha bắn, viên đạn sẽ trở ngược lại vào đầu cô, hai là nó thực hiện được đúng chức năng của nó như mọi cây súng khác. Mọi người đều căng thẳng và hồi hộp chưa biết Samatha sẽ xử trí như thế nào. Nhưng Samatha không còn điều lựa chọn nào khác là bắn Nayman. Sự bí mật ly kỳ của cây súng đã được lộ ra. Viên đạn được bắn ra phía trước, đồng thời một chiếc nhẫn vàng rơi ra! Đó chính là điều mà người thợ rèn khi xưa muốn như thế khi chàng rể bắn súng nhưng chưa bao giờ có kết quả cho đến ngày hôm nay.

    Cây súng quý trở về với gia đình của nó. Jerry đeo chiếc nhẫn vàng vào tay Samatha. Họ lên đường trở về Las Vegas và? lại cãi nhau tơi bời trên chuyến xe?

    ****



    Được sacred_coeur sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 24/12/2004
  2. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Hehe,tớ chỉ khoái mỗi đoạn bắn chết xong Leroy giả,trong khi nàng Julia nhà ta thì đang bận khóc thương,chú Jerry tay chân giơ lên trời,I win,I win ...mắc cười không tưởng được.Từ trước đến này cứ nghĩ người bình thường biết là mình vừa thắng là phải hét toáng lên,hoặc chí ít tay chân giơ lên trời cũng phải "phóng khoáng" một tí ( chẳng biết tả như thế nào,ai xem film này rồi chắc hiểu nhỉ),đằng này chú Brad Pitt nhà ta cứ thì thầm I win trong cái bộ dạng rất tức cười...hehe
    Còn lại thì mờ nhạt,không thích film này.......
  3. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy có người xem cái fin mình mới viết . Cái đoạn ấy nói đó đúng là kiểu mẫu của "brad pitt", nó làm tớ nhớ lại phim "12 con khỉ" mà anh chàng ta cũng có bộ dạng như thế , chỉ thiếu có cái máy mắt liên tu bất tận thôi. Jerry cứ thì thào : I win, I win là 1 trong những điểm khôi hài nhất của phim nà. Vì từ lâu rồi, Jerry luôn thất bại trong nghề nghiệp vì cẩu thả, đến nỗi mà đâm cả vào xe chef lớn (Mr. Margolese) làm cho ông ta vô tù. Đến lúc này, khi giết được Leroy giả, anh ta mới tự công nhận là mình thắng lớn, hehe, thật là diễu!
    Julia Roberts thì có bộ dạng giống như trong phim "My best friend''''s wedding", la hét um sùm, gân cổ hằn lên. Nhưng tớ thấy đó là điểm riêng của cô ta, mà trong phim thì Julia đóng đúng tinh thần đòi hỏi rồi, great work!
    hihi, tớ biết là không ai thích phim này, nhưng 2 anh chị đóng tưng tửng như thế cũng đạt chứ sao lại không? Vừa coi vừa ăn bắp rang mà không thấy bắp rang ngon dòn thì phê bình sao hả? =>
    Được sacred_coeur sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 25/12/2004
  4. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Phim này tui xem mà ngán quá chừng. Một phần xem trong tâm trạng chả vui vẻ gì, một phần không khoái Julia. Nói chung là chỉ ấn tượng phim này về sau bị lão Hải cắt ra làm tiểu phẩm hài trên chương trình Gặp nhau cuối tuần. Xem khá buồn cười và.. ngớ ngẩn :D
    Lâu lắm mới thấy em Sách viết bài nhỉ
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là không ấn tượng gì cả ....
    chẳng xứng với "người đàn bà đẹp" gì cả.....
    honghoavi

Chia sẻ trang này