1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Motorcycle Diaries - Nhật ký của Che Guevara cho chuyến đi thay đổi nhận thức về thế giới

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 29/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    The Motorcycle Diaries - Nhật ký của Che Guevara cho chuyến đi thay đổi nhận thức về thế giới

    Ngày 4 tháng Giêng năm 1952, có hai chàng trai trẻ giã biệt người thân ở Buenos Aires (thủ đô Argentina) lên đường phiêu lãng trên chiếc xe máy cổ lỗ. Một người là Alberto Granado (Rodrigo De la Serna), 29 tuổi, chuyên viên hóa sinh, ước mơ kỷ niệm ngày sinh thứ 30 của mình ở chân trời góc bể lãng du nào đó. Người kia tên Ernesto Guevara de la Serna (Gael Garcia Bernal), còn gọi là Fuser, 23 tuổi, sinh viên y khoa chuyên ngành bệnh phong, chơi bóng bầu dục, có bệnh suyễn mãn tính. Mục đích chuyến đi của họ là khám phá lục địa Nam Mỹ theo lộ trình vạch sẵn, khởi hành từ quê nhà vượt qua đèo Patagonia để vào Chile, men theo sườn tây rặng núi Andes đi lên hướng bắc đến Machu Picchu nơi có thánh địa của người Inca ở Peru, ghé San Pablo thăm trại phong, đích dừng chân là Gua Jira (Venezuela) điểm cực bắc của Nam Mỹ... Một chuyến tang bồng tuổi trẻ, đi học hỏi, mở mang kiến thức, đi cho thỏa chí đó đây... Một chuyến phiêu lưu vạn dặm, chắc chắn nhiều gian khổ và mạo hiểm...

    Mới ra khỏi thành phố thì chiếc xe cắm đầu vào vũng nước, hai kẻ đồng hành cùng toàn bộ vật dụng được "tắm táp" nguồn suối quê nhà, họ cho đó là gian nan khởi sự... Tại Miramar, Km 601, họ ghé thăm Chichina (Mia Maestro), mối tình đầu của chàng sinh viên Fuser. Khung cảnh tuyệt vời như Thụy Sĩ, nàng đẹp kiêu sa... Fuser thiếu cơ hội gần gũi người yêu trước sự cảnh giới của gia đình bạn gái. Alberto khéo miệng chinh phục một đóa hồng, chuyến đi này anh còn muốn khám phá: thế giới đàn bà... Tình yêu cháy bỏng không níu nổi bước chân lãng tử, Fuser lại cùng bạn lên đường trên con "ngựa sắt" già nua...

    Dựa vào cuốn hồi ký được viết trên những nẻo đường phiêu bồng thời trai trẻ của một nhân vật kiệt xuất mà tên tuổi ông luôn gợi cho ta hình tượng cao đẹp về sự cống hiến đến hơi thở cuối cùng cho một lý tưởng: Che Guevara.

    Ông sinh ra và lớn lên ở Argentina, cuộc đời có thể thênh thang, sung túc, được phụng sự và được trọng vọng nếu ông đeo đuổi nghiệp bác sĩ. Nhưng đối với Che như thế chưa đủ, ông muốn làm cái gì đó lớn lao hơn, thiết thực hơn cho cuộc đời và cho tất cả những gì ông thương mến. Từ lòng vị tha nhân ái Che đến với thế giới cần lao, từ giai cấp cần lao Che gặp gỡ tinh thần quốc tế, từ chủ nghĩa quốc tế Che gia nhập hàng ngũ cộng sản. Đối với ông cả châu Mỹ Latinh là một thể thống nhất (có nguồn gốc Tây Ban Nha, chung ngôn ngữ) sự nghiệp đấu tranh giải phóng ách áp bức bóc lột của một nước, một vùng lãnh thổ không thể tách rời sự nghiệp chung của toàn châu lục. Điều đó lý giải những bước ngoặt trong cuộc đời ông: là một trong những chiến sĩ tiên phong của cuộc cách mạng Cuba (1959), người bạn chiến đấu thân thiết của Fidel, vị tư lệnh - bộ trưởng được nhân dân yêu kính. Giữa lúc ở đỉnh cao quyền lực và danh vọng Che lại ra đi, ông sang châu Phi (Congo) rồi Bolivia phát động đấu tranh vũ trang, tổ chức các nhóm du kích kháng chiến... Che bị giết hại tháng 10/1967 bởi quân chính phủ Bolivia có sự giúp sức của CIA Mỹ, lúc đó ông mới bước sang tuổi 38... Là một trong số ít nhân vật nổi tiếng đương đại đến kẻ thù còn phải nể phục, dù con đường của Che không phải ai cũng tán đồng nhưng ông luôn là tấm gương về lòng nhiệt huyết, dũng khí đấu tranh, xả thân vì lý tưởng mà mình theo đuổi. Trong đời sống cá nhân, Che có tâm hồn trong sáng, lãng mạn, có tri thức cao, có đức tính thẳng thắn, thủy chung, nhân hậu, không màng công danh quyền lực...

    Tất cả những trang tiểu sử hào hùng của Che Guevara, đều bắt đầu từ sự biến đổi nhận thức trong lần phiêu lưu khám phá cùng người bạn Alberto năm 1952. Sau chuyến đi va chạm thực tế cuộc sống ấy Che đã thay đổi tận gốc thế giới quan và nhân sinh quan của mình, ông hiểu ra rằng thế giới này không chỉ đẹp mà còn đầy rẫy bất công và muốn cải tạo quan hệ nhân sinh theo hướng bình đẳng thì những lời hoa mỹ và những việc làm từ tâm, thiện nguyện chưa đủ, còn cần phải đấu tranh, đấu tranh và đấu tranh... Đấu tranh để lật đổ thế giới cũ, xây dựng một thế giới mới tốt đẹp hơn... Phương châm hành động của Che: "Hãy để thế giới thay đổi bạn, rồi bạn sẽ có thể thay đổi thế giới" đã trở thành kim chỉ nam của nhiều thế hệ thanh niên...



    Sivextien : hay là CN tổ chức đến nhà bác nào rộng rãi xem phim này nhỉ ? Phim thì có rồi. Thiếu cái DVDPlayer và chổ nhậu thôi
  2. Baodq

    Baodq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Em đăng cai tổ chức cho. Nhà em rộng tha hồ ngồi, xe to mấy cũng để được. Có DVD Player. Chỉ có 1 chút hơi khó khăn là em ở... HN

Chia sẻ trang này