1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế Nào 1năm từ Ko biết gi - Sang Pháp học được

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi maydenec, 04/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    @Mec: Trưởng ban vận động tranh cử của Miss f363 đây rồi. Tưởng thấy tớ quen từ hồi vận động cho em Miss ở cuộc thi Miss f363 chứ. Hoá ra hồi đấy bầu chọn mà k xem ảnh các Miss dự thi à
    Từ lúc chính thức học đến khi thi TCF là hơn 3 tháng (chứ k fải đến lúc đi Pháp). Tiếc là k thể thi TCF tầm tháng 6, 7 gì đó, chứ k biết đâu lại vớ được rùa to hơn (cứ mơ tí, biết đâu được đấy, rùa mà). Còn từ lúc học cho đến lúc đi Pháp thì là 1 năm, 1 năm rưỡi ở đâu ra thế nhỉ? Hay là tính cả mấy lần học được vài ngày hay 1tháng rồi bỏ, thế thì chắc học được vài năm rồi, hehe. (Kiểu tớ đi học tiếng Nhật cách đây 4 năm ý nhỉ, học có vài tháng. H ra ngoài mà bảo: tao học tiếng Nhật 4năm rồi, chắc bọn nó oánh cho toè mỏ
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 17/01/2007
  2. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    đc chứ, mình còn học có 7 tháng, vẫn sang như thường ( nói thế thôi, chưa sang, nhưng mà nói thế cho nó có tinh thần )
    an ủi mình là chính :D
  3. thanh_tam194

    thanh_tam194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    các bác học 3 tháng tiếng Pháp mà thi toàn hơn 300, 400 điểm thì chắc các bác học T.P ở đâu chứ ko fải ở L''espace hử?
    IEm đang sợ xanh mặt lên nè, tuần sau thi rồi mà em cảh biết gì, L''espace dạy chậm kinh người. Mấy bác bảo vớ được rùa lớn thế khéo lần này em phải lặn xuống hồ gươm xem em có nhìn được mặt cụ rùa nhà ta ko nào..MÀ có gặ cụ rùa thì quả này em cũng chả thi đỗ được. Em die rồi các bác ơi. Thôi, lần này em sẽ đi thi bằng....niềm tin vậy. hichichic. Các bác ủng hộ em cái nào, có ai nhớ gì về vụ thi TCF của các bác vớ được rùa thì kể em nghe với. Hy vọng các bác chính là " cụ rùa" của iem.hehhee
  4. chichimasta

    chichimasta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hixx...L''''espace nó dạy chậm cũng đúng thôi!!!nó dạy nhanh hết chương trình thì ai đóng tiền cho nó sống hả bạn!!!...Đùa thôi đi thi đừng nên đặt nặng vấn đề sinh tử quá...như là nếu kém thì sẽ mãi mãi không bao giờ được đi P nữa vậy...Gắng lên bạn...Tout va tre''''s bien!!!
    Được chichimasta sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 18/01/2007
  5. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là em k chỉ học ở l''espace rồi bác ạ. Học ở đấy 3 tháng thì cũng lắm biết được mấy câu Je m''appelle chứ mấy. Nếu bác sắp thi rồi thì cứ tự tin thôi. Còn kinh nghiệm thì thi có 1 topic nào đó có nói rồi đấy ạ, em chả nhớ, bác Pm hỏi bác taminh xem.
    Em chỉ lưu ý bác là, bài đọc hiểu và nghe nó rất hay lừa. Bác đừng có mà dựa vào mot clé, kẻo chết đau đớn đấy. Còn lại, hồi đấy e đi thi, cũng chả học mấy đâu (thật đấy), vấn đề là vào fòng thi em vận dụng môn logic để suy luận tí, nhất là bài đọc hiểu. Bài nghe cũng có cái em gần như k nghe thấy gì, nhưng mà nó hỏi: cái đoạn hội thoại này diễn ra ở đâu, thì em dùng cái đầu suy luận thôi, kiểu như có tiếng động này, hay 1 vài từ chuyên môn, rồi đoán thôi. Tóm lại cái gì bác đọc k hiểu, nghe k ra, thì cứ dùng cái đầu mà suy đoán cho em.
    Bon courage bác nhá
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa, bài nghe nó cho nghe mỗi câu rất nhanh, ngay sau đó fải điền ngay để nghe câu khác. Bác fải chuẩn bị tinh thần đọc đáp án thật nhanh, tích nhanh và suy nghĩ cũng nhanh nữa.
    Tóm lại là em chỉ có vài kinh nghiệm thế, hi vọng có ích cho bác. Chúc bác tai qua nạn khỏi
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau đã thi rùi thì h cứ nên để cho đầu óc nó nhẹ nhàng thoải mái mà đi thi thui em àh ... Học chưa được nhiều thì hy vọng mình may mắn
    Chúc em nhìu nhìu may mắn ,thành công và trên hết là gặp được cụ rùa lớn !!!
    Fighting !!!!!
  8. thanh_tam194

    thanh_tam194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác - những cụ rùa thân yêu của em . EM sẽ cố gắng tai qua nạn khỏi, hoặc không thì "nằm viện" 3 tháng sau thi lại.hehehe.
    Quả này em thi đỗ thì khối người ngạc nhiên vì các bác học 3 tháng ở ngoài còn em học ở trong mà.hehehe. Nhưng các bác yên tâm, các bác ko phải ngạc nhiên đâu vì....cái sự đỗ là 10% và sự "nằm viện" tiếp là 90%. ( 10% có nhiều quá ko nhi? )
    A! xin hỏi bác dog without tail là bác thi TCF rùi hử? được bao nhiêu hử bác?
  9. bigworld

    bigworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    trả lời hộ chị thạch : hình như chị được 350 đúng ko nhỉ ah tháng 7 này em sang paris hẹn gặp chị anh bình và anh mạnh ở đó
  10. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Êu, có fải Hiếu k thế ku? Nếu đúng thì, cực kì hoan ngênh em đến với Paris. Em sang sẽ lập tức làm quả hội họp lớp CFP mình nhé. Lâu lắm chị cũng k gặp thằng Giang rồi. Hnay cũng vừa chat với cái Hoài Thu.
    Điểm TCF của chị thì em nhớ...gần đúng, nó nhỉnh hơn 1 chút. Mà bạn mith xui dại em gì ý nhỉ, 1tuần cũng học chứ. Tớ hồi xưa cũng trông vào cái tuần cuối cùng này mới có tí chữ vào đầu, chứ trước đấy vẫn điếc k sợ súng, chả học quái gì. Đúng là nước đến chân mới nhảy

Chia sẻ trang này