1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào được gọi là "Dân Chơi "

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Levis1984, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thế nào được gọi là "Dân Chơi "

    Theo các bạn nghĩ thì thế nào được gọi là một dân chơi ?
    Mặc quần áo đồ hiệu, điện thoại xịn và đi xe scooter phân khối lớn, đêm đi nhảy sáng về khách sạn ??? Chỉ vì những cái hào nhoáng trên mà bây giờ nhiều bạn trẻ phá gia chi tử để mà đạt được cái sự hào nhoáng ấy bất chấp tất cả từ việc đập hộp gia đình và lừa đảo , để đạt được cái danh hiệu Dân Chơi...... nghĩ mà thật là buồn cười khi những cái đầu rỗng tuếch ngồi trên những chiếc xe scooter và khoác lên người những bộ quần áo đồ hiệu... trong khi trong đầu chẳng có cái quái gì ngoài bã đậu thế gọi là Dân chơi ư........ Dân chơi cái quái gì khi mà vẫn phải ngửa tay xin tiền ông bà già hàng ngày và vẫn phải phụ thuộc vào ông bà già từ 10000 tiền ăn sáng cho đến 500 nghìn để mua quần áo....... Thế thì liệu cái danh hiệu Dân chơi ấy liệu có bằng những chú bé mới 10 tuổi đầu mà đã phải bươn chải vật lộn với cuộc sống khó khăn để cóp nhặt từng đồng bạc , để gửi về cho gia đình ở quê ... liệu có bằng được những cô bạn cậu bạn ăn mặc bình thường nhưng ngày ngày vùi đầu vào học hành trau dồi kiến thức góp phần vào sự phát triển của xã hội tương lai.......... Nói thẳng ra dân chơi thực sự phải là những người sáng sơ mi trắng complê tay xách catap đi vào làm việc ỏ những văn phòng công ty sang trọng ..... Họ lái BMW , Mercedes , limousin..... chiều chiều vào quán bar ở khách sạn lớn để nhâm nhi sau một ngày làm viêc... Cuối tuần họ đi đánh golf hay đi nghỉ cuối tuần ở những điểm dã ngoại nổi tiếng..... Còn cái gọi là Dylan , Sh và hàng ngày vẫn ngửa tay xin tiền gia đình thì chỉ đáng gọi là Dân Trơ... thôi........Cái quan trọng là những gì trong đầu của mình ý các bạn dân chơi ạ. Các bạn đừng nghĩ Dylan ,Sh , điện thoại xịn là to để rồi kênh kiệu vói các bạn khác đồng lứa mà ko có những thứ hào nhoáng như các bạn. Đành rằng có thể gia đình các bạn giàu các bạn được chu cấp vật chất hoàn hảo nhưng mà như thế kô có nghĩa là được cái quyền nhìn người khác bằng nửa con mắt đâu. Dân chơi thực sự chính là những người biết làm ra và chơi bằng những đồng tiền của chính họ kiếm được....... chứ không phải là ngửa tay xin tiền của gia đình đâu ạ. Người ta chỉ tôn trọng những ai có đầu óc và biết bỏ sức lao động kiếm ra tiền bằng chính khả năng của mình chứ chả ai tôn trọng hay xuýt xoa những chú choai mới lớn đi SH mà đầu óc rỗng tuyếch đâu. Chẹp có lẽ mình viết cũng hơi nhiều rồi đấy nhỉ... thế bây giờ các bạn đã phần nào hiểu thế nào gọi là dân chơi chưa nhỉ.......... Có bạn nào có ý kiến khác mình thì cứ post bài vào nhé
  2. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko khoái những thằng chỉ biết tiêu tiền của ông bà già rồi cứ tỏ vẻ tinh tướng. Hehe, tinh tướng với ai cơ chứ, ông bà già nó liệu có theo nó cả đời được ko. Chừng nào tự tiêu bằng tiền của bản thân mình, thế mới được coi là dân chơi
    Có thằng bạn của bạn tớ, già nó làm ở Hải Quan, vừa tiêu lung ta lung tung lên, nợ nần chồng chất, vừa lấy sạch túi của thằng bạn tớ. Hê hê, dân chơi thứ thiệt đấy.
    Tớ cũng cực ghét những thằng ngu ngu nhưng tỏ vẻ ra là hiểu biết. Cái gì cũng chõ vào. Ko biết thì tốt nhất là lắng nghe, phát biểu làm gì để người khác lại đánh giá thế này thế nọ.
    Chẳng hiểu sao trong từ điển tiếng Việt của tớ, từ dân chơi đồng nghĩa với thừa hơi và thích khoe mẽ. Chắc là tớ hơi kém món này chăng.
  3. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    tiền tôi làm ra sau đó lấy tiền đó đi cá độ bóng đá, thắng tôi lấy tiền thắng đó tiêu có phải là dân chơi kô
  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Miễn là của mình, của mình thì còn phải ngợi gì
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thế Toto cá độ lúc nào cũng thắng đấy nhỉ?
    Fải nói lại cho toto thế này:
    Tiền tôi làm ra, tôi đi cá độ bóng đá --->thua, coi như tôi đốt tiền. Thế đã gọi là dân chơi chưa
  6. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói nặng lời thế , Tiền ko phải của ai hết , nó chỉ chuyển từ tay người này sang người nọ thôi mà.... Miễn là tomato ko xin của ai là được rồi. Thế nên tiền bạn ý có bạn ý muốn làm gì mà chả được. Nhà nước chỉ cấm công dân đốt tiền theo nghĩa đen của nó thôi..... hehehe .
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ơ vô duyên.Câu chuyện không hề liên quan một tí nào đến mình cũng chõ vào.Đang nói với toto.Không hiểu ý thì thôi.Chẹp.Óc trẻ quá
  8. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ công nhận mình không hiểu đuợc bạn nói gì vì bạn có những suy nghĩ cao siêu và dân chơi quá... đến nỗi bạn còn có thể nghĩ ra cái điều mà có khi cả đời tớ chủa bao giờ dám nghĩ đến là Đốt tiền. Đùa chứ tớ nghèo lắm , hoàn cảnh tớ khó khăn lắm.... đâu có được điều kiện như bạn cobehanoi84 xinh đẹp đây mà nghĩ ra được cái chuyện tày đình , mà nhà nước còn cho là phạm pháp là Đốt Tiền. Ôi thật là thất đức quá .... khi thanh niên bây giờ dám nghĩ đến chuyện Đốt Tiền cơ đấy. Không hiểu đất nước Việt Nam về sau sẽ như thế nào khi còn có những con người như bạn cobehanoi84 đây. Tớ không biết bạn óc già đến đâu nhưng mà một điều đơn giản mà ai cũng phải biết ở đây là phải trân trọng đồng tiền mà bạn còn có thể dám nghĩ đến chuyẹn Đốt Tiền.... thì mình chắc là chẳng còn lời nói nào hơn........ Đúng là một dân chơi thứ thiệt..... Xin chúc mừng Dân Trơi ... Đốt Tiền cobehanoi84. Bình thường thì tớ chẳng muốn xen vào chuyện của bạn cobehanoi84 và bạn tomatovn82 đâu nhưng mà quả thật tớ rất là bất bình vì những suy nghĩ của một bạn tự xưng là Óc Già cobehanoi84 đây, vì tớ đã từng phải nai lưng ra để kiếm từng đồng tiền.... Đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi công sức ra để kiếm được đồng tiền thế mà bạn cobehanoi84 lại có thể đốt tiền thì...... Thôi tớ chẳng còn lời gì để nói nữa ..... vì hai chúng ta ko cùng đẳng cấp đâu cobehanoi84 ạ .... Tớ là một người ÓC TRẻ nai lưng ra kiếm tiền còn bạn cobehanoi84 là một người ÓC Già dân chơi đốt tiền mà..... KO CÙNG ĐẲNG CẤP ĐÂU
  9. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ dám xen vào 1 câu thôi nha, anh Levis có nhìn thấy cái chữ "coi như" ko? Hay là bây giờ anh già đến mức, không phân biệt được thế nào là nói bóng? Thất vọng quá.
    Mà em đang tự hỏi, anh chửi thằng nào dân chơi, mặc đồ hiệu mà đầu rỗng tuếch, thế thì cái nick của anh em nên dịch là gì nhỉ? Levis có phải tên 1 hãng đồ hiệu ko? Hay anh cũng muốn khoe anh là dân chơi, với cái đầu đúng như anh đã nói?
  10. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi bạn được cái mác đi England . Ở England cắn thuốc lak nhiều quá đến nỗi ảo đến mức ko biết levis là tên của nhà sáng lập ra hãng quần áo jeans levi strauss à . Đây là mình lấy tên của ông ý thôi. Mà đúng là mình thích quần áo levis thật đấy. Tiền mình tự làm được tội gì mình không mua thứ mình thích. Thế bạn làm ra tiền để làm gì , để mua đồ vứt đi à , hay là vẫn phải xin tiền du học của ông bà già gửi sang hàng tháng .

Chia sẻ trang này