1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào được gọi là "Dân Chơi "

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Levis1984, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    To levis:
    Nói thật khi đọc một số bài đầu tiên bạn post mình đã nghĩ bạn là người có tâm hồn " khá phong phú " rồi. Con trai gì mà cũng " lãng mạn " với Hà Nội đêm này, rồi lại còn bày đặt thành lập hội con trai nữa... càng nói càng thấy bạn giống con gái quá ( mà có lẽ là " đàn bà " thì chính xác hơn).
    Bạn quan điểm dân chơi thế nào ... bạn nghĩ gì về cách " đốt tiền " tớ không quan tâm... nhưng mà ít ra bạn cũng nên thể hiện mình là thằng đàn ông một tí chứ! Hay là bây giờ lại có kiểu " dân chơi " mới nhỉ? Cái kiểu nửa đàn ông nửa đàn bà ấy mà!
    To alexlouise: em gái ơi tránh xa ra nhé, chị thấy vụ này chuẩn bị " bốc mùi " lắm đấy!!!!
  2. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    [To levis:
    Nói thật khi đọc một số bài đầu tiên bạn post mình đã nghĩ bạn là người có tâm hồn " khá phong phú " rồi. Con trai gì mà cũng " lãng mạn " với Hà Nội đêm này, rồi lại còn bày đặt thành lập hội con trai nữa... càng nói càng thấy bạn giống con gái quá ( mà có lẽ là " đàn bà " thì chính xác hơn).
    Bạn quan điểm dân chơi thế nào ... bạn nghĩ gì về cách " đốt tiền " tớ không quan tâm... nhưng mà ít ra bạn cũng nên thể hiện mình là thằng đàn ông một tí chứ! Hay là bây giờ lại có kiểu " dân chơi " mới nhỉ? Cái kiểu nửa đàn ông nửa đàn bà ấy mà!
    To alexlouise: em gái ơi tránh xa ra nhé, chị thấy vụ này chuẩn bị " bốc mùi " lắm đấy!!!!
    [/quote] Ô lại thêm một cô nàng xinh đẹp nữa phản bác lại bài của mình. Thế xin lỗi bạn có phải là người hà nội không đấy hay là bạn là việt kiều ********* ngày ngày chat ở yahoo hay là paltak . Còn tớ là người Hà Nội và rõ ràng Hà Nội luôn ở trong trái tim tớ rồi. Ai mà chả yêu quê hương , và quê quán của mình. Để bày tỏ tình cảm thì mình mới post bài về Hà Nội thôi , phải chăng điều đó có gì sai ư. Chẳng nhẽ có luật cấm người ta post bài về quê của người ta ư, hay là bạn thấy Hà Nội xấu xí và nhếch nhác quá so với quê quán của bạn. Mà hình như tớ thấy bạn là người Việt Nam đấy chứ nhỉ , Chẳng nhẽ một người Việt Nam mà lại ko yêu thủ đô Hà Nội ư lạ thật. Nếu bạn đúng là người như thế thì tớ chịu chẳng biết nói thế nào nữa rồi. Nếu bạn ko yêu Hà Nội thì bạn đi ra vùng khác mà ở. Không thì vượt biên sang nước khác mà ở cho nó cẩn thận nhé. Còn nữa cái bài Hội Con Trai của tó viết là có gì sai trái à. Chẳng nhẽ tớ là đàn bà mà lại đi post bài lấy chủ đề là Hội Con Trai ư... À này thế bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ. Đùa chứ ấy mà cho tớ đoán thì... chắc là tớ sẽ đoán ấy là người có lớn mà không có khôn vì tự nhiên người ta viết một đằng lại hiểu sang một nẻo. Mà tớ viết là viết bằng tiếng việt chứ có phải viết bằng ngôn ngữ cho chó đâu mà ấy lại phát biểu chuyện tớ thành lập hội con trai là đàn bà . Hay ấy chỉ hiểu được ngôn ngữ khác.... Hay là như ấy mới là dân chơi.... một kiểu dân chới mới " Người Việt Nam mà không hiểu tiếng Việt Nam" . Ôi thật là dân chơi......... hay ấy thích làm việt kiều... Thế thì đi lấy chồng Đài Loan đi hehehe
  3. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hô hô ... chỉ qua 2 topic của anh LỜ VAI ... em đã thấy anh LỜ VAI là người thế nào ... sợ người kiểu này quá ... con trai chẳng ra con trai ... con gái cũng thế ... 2file cũng chẳng phải ... ngẫm xem nó là giè nhở ... mà thôi đêk thèm nói ... ở đời lắm người buồn cười thật ... Topic này chuẩn bị lại vứt vào xỏ rác mất thôi ...
  4. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    miẹ thằng này điên con mẹ nó rồi, *** phải óc trẻ óc già gì nữa mà là ÓC *** CÓ NẾP NHĂN. *** nó, người ta nói 1 đằng nó hiểu 1 nẻo mà nó cứ vào đây nó to mồm. **M ở bài của tao mày *** hiểu là thế nào à, sao cái đầu mày toàn bã đậu hay sao mà ngu thế. Ý con CBHN kia nó nói là thua cờ bạc thì khác gì đốt tiền, mày lại hiểu theo nghĩa đốt tiền thật ( châm lửa vào tiền). Đúng là óc *** có nếp nhăn.
    Tiếp đền bài của AlexLouise : Mày nghĩ bạn ý không biết Levis là cái gì sao mà phải giải thích. Miẹ mày, vứt mày ra đường chắc *** đã sống được mà to kèn.
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Toto cảnh cáo lần 1 ! Chửi 1 câu nữa là treo nick ba ngày
    Ờ mà hãng levis là hãng của nước nào nhỉ ? Anh hay Ý hả bác , trước bạn em có nói nhưng quên rồi !
    Cái vụ này tự nhiên lại thành chửi nhau ah ? Mọi người nói quan điểm của mình hay noí xỏ nhau thế nhi ?
  6. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà "họ " là dân chơi chứ, Những người như thế là những người "CHƠI DÂN " thì có chứ dân chơi cái gì. Lúc nào cũng như kiểu " không còn gì để mất" ý...
  7. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn chứ, bạn nói gì về Hà Nội hay bạn thành lập hội "củ chuối " của bạn thì kệ "bố " bạn chứ, tớ quan tâm làm cái đek gì. Tự dưng không đâu thích gây chiến à??? Bạn muốn tớ nói thẳng ra về cái độ già mồm của bạn-đàn bà lạy bằng cụ hay là bạn thuộc loại có óc mà không có nghĩ, chỉ biết sủa lung tung ???? Chưa đủ tầm hiểu biết thì nói ít thôi nhé, càng nói người ta càng thấy mình ngu đấy! Hiểu ko??? Nói đến thế mà vẫn không hiểu thì thôi - đành chấp nhận - còn nếu đã hiểu rồi thì chứng tỏ bằng cách post bài nào " có văn hoá " hơn một tí nhé!
    Được boco sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 05/04/2005
  8. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Mọi định nghĩa đều có tính chất tương đối. Dân chơi sẽ không bao giờ tự hỏi thế nào là dân chơi. Họ có một lĩnh vực đam mê riêng và họ dốc hết tất cả những gì mình có không suy nghĩ cho niềm đam mê của mình, cho chính bản thân mình, sự tiện nghi của mình...Họ cũng không khoe khoang kể lể các chiến tích, những gì mình đã có...bởi nó hơi vô bổ. Họ không cần kể lể điều đó, hãy để những người xung quanh tự cảm nhận.
    "Dân chơi" cũng có nhiều loại và "chơi" thì cũng có nhiều cách. Hãy chọn cho mình một cách "chơi" phù hợp với bản thân mình, để mình được cảm thấy dễ chịu thoải mái....Đừng như một con rối suốt ngày chạy theo cái này cái nọ mà không có lý do cụ thể mà chỉ với một lý do rất "xẹt": Chạy theo người ta....
    Cách "chơi" được hiểu như sự tự do, quyền riêng tư của mỗi con người. Qua cách "chơi" cũng đóng góp một phần thông tin về tính cách của họ.
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 05/04/2005
  9. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác tự nhiên đùng đùng cãi vã nhau thế này... tớ giờ sợ mấy trò này lắm rồi. Chỉ xin chữ hoà mà thôi.
    Tốp vụ cãi và này các bác nhé
  10. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Hay hay, đọc 1 hồi thì nghĩ chả hiểu sao tự nhiên lại chửi nhau nhỉ ?
    Hoan hô Levis vì thật sự thấy bạn hơi bị dũng cảm, dám nói ra suy nghĩ của mình mà chả đếch ai ở đây dám nói. Mỗi tội công nhận hơi bị "đàn bà " thật, ai động chạm đến ông cũng chửi. Nhưng mà ông Levis chửi trong tâm trạng bực bội, mờ con mắt, đọc ko kĩ nên nghĩ linh tinh ----> chửi lung tung.
    Còn nai lưng ra kiếm tiền(theo như ông nói) rồi mua đồ hiệu thì vô lí quá nhỉ, cái tầm này ông làm mỗi tháng được bao nhiêu mà đòi mua đồ hiệu, có mà nửa năm may ra mua được cái quần, hay là mua đồ hiệu hàng chợ... Đây thì cũng hơi biết về đồ hiệu nhưng chả bao giở dám mở mồm là tự mua nhé, ko có bố mẹ cho thì đây cứ cái nào vừa rẻ vừa bình thường thì mua.
    "Lái BMW, chiều chiều quán bar, khách sạn" : đi làm, tiếp xúc gần đủ loại ngưòi chả thấy mấy ông nào tự mình gây dựng sự nghiệp , cho dù có giàu có mà làm thế cả( trừ những hôm tiếp khách đặc biệt). Tấm này muốn giàu mà lại có thời gian nhâm nhi vào chiều chiều thì đúng là chỉ có ăn cắp hay tham nhũng.
    Tiện đây, xin đính chính lại với Levis về 1 số người mà hình như ông nghĩ sai toét về họ:
    _CBHN: ko biết đốt tiền.
    _Boco: ko fải dân chơi, ko thích lấy chồng Đài Loan, chỉ hiểu ngôn ngữ người, ko hiểu được ngôn ngữ chó mà hình như ông biết viết ngôn ngữ của loài vật này, xin trích đoạn sau của Levis để chứng tỏ điều này: " Mà tớ viết là viết bằng tiếng việt chứ có phải viết bằng ngôn ngữ cho chó đâu"
    _ Alexlusimeo: chưa nhìn thấy thuốc lắc bao giờ, làm ra tiền để tự chi trả 1 fần fí sinh hoạt của mình. Tuy học ở Tây cũng ko " dám biết " đồ hiệu.
    Có lẽ ông đọc xong , ông cũng chuẩn bị 1 tràng về tôi(nghi lắm, thù dai fải biết) , nên tôi đính chính luôn:
    _Sufi: chưa hiểu lắm thế nào là dân chơi, chỉ hiểu từ "đú đởn", đi làm nhưng bố mẹ mua cho gì thì cứ nhận, chửi nhau thì ko bằng ai vì ko bị hifi.

Chia sẻ trang này