1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào được gọi là "Dân Chơi "

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Levis1984, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chà, em đã nói là em chỉ dám xen vào đính chính chút thôi, thế mà có cái thằng mặc váy nào nó nhảy lên ông ổng sủa nè, khó hiểu ghê
    Được mang cái mác du học là em sướng lắm anh ạ, chỉ tội là em ko dám chắc có phải Levis là hàng hiệu ko, vì em ko phải dân chơi lắm mồm. Em cũng chẳng phải cái thằng to đầu mà ngu. Em ko phải xin bố mẹ em (mà như cách nói của 1 thằng vô học là ông bà già) gửi tiền hàng tháng anh ạ, vì bố mẹ em gửi trước đó rồi , em cũng tự làm ra tiền rồi, cũng có thể sống bằng tiền của mình rồi, và em nghĩ chắc cũng đủ để mua quần Levis, nhưng mà em chưa mua bao giờ, toàn hàng TQ thôi. Em ko biết đồ hiệu, vì đầu em chưa rỗng tuếch.
    Mà em chẳng hiểu, đầu anh làm bằng gì? Óc hay là sh*t??? Em nói như thế, chẳng những ko hiểu em nói cái gì, mà lại còn cùng đường cắn bừa? Em chỉ giải thích cho cái loại ko óc là đốt tiền ko có nghĩa là mang tiền ra đốt, lol. Thế mà ko hiểu, thể loại người đầu "ox" trí tuệ "cow" như anh, dịch thế nào mà thành liên quan đến cả thuốc lắc ở đây????? Thưa, em ko có cái vinh hạnh được thấy hay xài thuốc lắc như anh, cũng ko có vinh hạnh được khoác cái mác "dân chơi" như cái thằng ngu nào đó đang cố gắng biến mình thành.
    Thêm nữa, cái vốn tiếng Việt của anh chắc không giỏi bằng tiếng chó của anh đâu. Cá nhân em thấy là anh sủa nhiều hơn là nói đấy. Mà cái tiếng Việt ba sọi của anh, ko hiểu có biết thế nào là xuống dòng không? Biết cách trình bày văn bản ko? Hay là thể loại sinh năm 84 mà đúp lên đúp xuống, giờ vẫn đang lớp mầm?????
    Lúc đầu ko định viết nhiều, vì chỉ thấy anh hiểu sai nghĩa từ "đốt tiền" nhưng mà anh xách váy cắn càn như thế này thì thật ko thể chấp nhận được. Chẳng hiểu anh nói thì giỏi lắm, nhưng cái loại như anh đã làm đc cái gì rồi, còn muốn so ai kiếm được nhiều tiền hơn thì em ko khách sáo với anh đâu (tỷ giá giữa đồng bảng và đồng VN đang là 30 các bác nhỉ?)
    Nói ít hiểu nhiều, ko nói nữa, chỉ khuyên anh là đừng cắn em nữa, ko thì em đành dùng cái bang thức "đả cẩu bổng" để nói chuyện với động vật cấp thấp đấy.
    Được ScorpionKing sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 06/04/2005
  2. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lời lại cô nàng việt kiều này nhé. bạn bảo tôi viết văn câu cú linh tinh thế xin hỏi lại bạn luôn thế bạn đã dùng từ chính xác chưa vậy nhỉ . Xin trích nguyên văn lại câu nói của bạn này :" Em cũng chẳng phải cái thằng to đầu mà ngu." Theo kiến thức nhỏ nhoi của mình thì Đàn bà ở việt nam nó gọi là Con chứ ko phải Thằng đâu . Đùa chứ nhà nào mà có đứa con mình bỏ công sức cho nó đi du học mà cuối cùng đến sử dụng từ nó còn không sử dụng đúng thì chắc là nhà đấy thất đức quá đi mất. Đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước có đứa con vô phúc , bỏ tiền cho nó đi du học mà nó không học được cái gì vào đầu. Thật là thất đức quá. Còn cái từ " Đốt tiền" ý quả thật tôi cố tình viết như thế đấy. Để mà bắt lỗi thì người ta tìm ra nhiều cái để bắt lỗi nhau lắm. Còn theo tớ thấy xu hướng thanh niên bây giờ , đã có khả năng tự làm ra tiền , mà nhất là lại làm ra tiền ngoại tệ mạnh như ấy thì ít có đứa nào mua đồ Trung Quốc lắm. Tiền làm ra để nguời ta tiêu , để người ta mua những gì mình thích. Thế bạn chắt bóp tiền để mua đồ Trung Quốc à. Thế tiền bạn để làm gì thế , để đem lên bàn thờ bạn thờ à . Xin trích thêm một câu nói của bạn : " Thưa, em ko có cái vinh hạnh được thấy hay xài thuốc lắc như anh" thế bạn biết mình xài thuốc lak à mà bạn lại dám đặt điều cho mình như thế ? Đặt điều cho người khác bạn biết người ta gọi là gì không ? Là " Đái Khai , Đái Bắn " đấy bạn ạ. Nói cái gì cũng phải có dẫn chứng rõ ràng chứ đừng có đi đái khai , đái bắn như thế nhé. Còn mình cũng chẳng dám đi so đo với bạn về chuyện kiếm tiền kiếm nong đâu , vì tớ đâu có được cái mác du học như bạn vừa khoe . Tớ chẳng dám đi khoe khoang với người khác nhất là khoe khoang với người mà mình chưa biết như bạn , còn bạn thích khoe khoang là bạn đi du học hay là kiếm được nhiều tiền bảng thì cứ đi khoe với người khác nhé. Mà hình như trong bài " Thế nào là một dân chơi" mình cũng có viết đến chuyện ba cái thể loại dân chơi khoe mẽ mình thế này thế nọ đấy. Bạn có thấy bạn đang khoe khoang giống như bọn đấy chưa......... Hỏi thật lòng bạn đấy ? Tớ không phản đối cái chuyện bạn viết bài nói mình thế nọ thế chai . Nhưng mà tớ chỉ nói với bạn một điều này : Khi đã nói ra cái gì thì nên dựa vào sự thật và đã nói cái gì ra thì phải có dẫn chứng cụ thể chứ đừng có nghĩ ra và bịa ra những cái điều vô lý rồi áp đặt cho người khác bạn ạ. Có mấy người khác vào đây bảo tớ là đàn bà rồi nói nhiều . Thế xin lỗi chuyện post bài là đàn bà à ? Chuyện nói lên những điều mà chả có ai dám nói lên là đàn bà à ? Hãy nhìn vào sự thật mà nói đi chứ đừng có bóp méo cái sự thật như thế nhé bạn . Còn tớ cũng chỉ post nốt một cái bài cuối cùng này để tranh luận với bạn thôi. Vì tớ cứ nói lại thì hoá ra tớ lại bằng cậu à. Chúng ta đâu có cùng đẳng cấp với nhau. Đấy còn lại thì tuỳ bạn muốn nói gì muốn nghĩ gì cũng được . Tớ xin kiếu , coi như tớ thua. Vì tớ có nói đúng thì các bạn lại bảo tớ là đàn bà nhiều chuyện . Cho tớ xin kiếu.
    Được ScorpionKing sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 06/04/2005
  3. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    biến ****** đi chỗ khác đi, càng nói càng thấy thối *** ngửi được, ngu thì cũng vừa phải thôi
  4. redse7en

    redse7en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Được ngày mình lang thang thì gặp cái này cũng hay ho đấy. Ông Levis này, có bức xúc gì với dân chơi mà ông cứ nhắng hết lên thế? Ai ý kiến ý cò tí là ông hoạch hoẹ, bắt bẻ câu chữ ghê quá ông ạ. Tôi thấy người ta nói là "dân chơi" chứ có thấy chữ kiếm tiền hay học hành đâu mà ông phải trình bày hoàn cảnh. Đồng ý với ông là lấy tiền gia đình ăn chơi nó chẳng vẻ vang gì, mà ở đâu chẳng có người này người nọ. Thôi thì ông biết mà tránh là tốt cho ông. Biết đâu số ông mà là con nhà giàu thì ông lại cũng chơi phải biết nhở? Lập trường mỗi người mỗi khác, hay thì nghe, ông muốn được tôn trọng thì ông xem lại cách thể hiện của ông nhé. Hạ nhiệt đi là vừa
  5. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em thấy bác Lì vai bài trước bài sau cứ gọi là tát nhau đôm đốp ấy nhể, nếu thế thì bác đúng là thằng "đái khai đái bắn" rồi, thế bác biết người ta ở England cắn thuốc lắc à mà dám sủa linh tinh, đấy mới gọi là đặt điều ấy nhể, có đúng không hả, xin bác câu trả lời cái nhể, lần sau thì bác nhớ :"Nói cái gì cũng phải có dẫn chứng rõ ràng chứ đừng có đi đái khai , đái bắn như thế nhé". Còn tiền người ta kiếm ra mua cái gì kệ xác người ta, mua đồ China thì đã sao nào, chẳng nhẽ cứ làm ra tiền rồi phải mua đồ hiệu à, bác lại còn sủa là : "Còn theo tớ thấy xu hướng thanh niên bây giờ , đã có khả năng tự làm ra tiền , mà nhất là lại làm ra tiền ngoại tệ mạnh như ấy thì ít có đứa nào mua đồ Trung Quốc lắm. Tiền làm ra để nguời ta tiêu , để người ta mua những gì mình thích. Thế bạn chắt bóp tiền để mua đồ Trung Quốc à. Thế tiền bạn để làm gì thế , để đem lên bàn thờ bạn thờ à." Hê hê, thấy chuối vãi, cứ câu trước câu sau chửi nhau ầm ầm, thì đúng là tiền làm ra để mua những gì mình thích rồi, cứ làm như ai cũng thích Levis như bác ấy nhể, ngưòi ta thích cái khác, giả sử như là thích dùng tiền đấy để trả tiền thuê nhà, để đóng tiền học, để giúp đỡ bố mẹ, như thế có gọi là để đem lên bàn thờ không nhể, bác trả lời hộ cái, thế nên bác đừng có : "Khi đã nói ra cái gì thì nên dựa vào sự thật và đã nói cái gì ra thì phải có dẫn chứng cụ thể chứ đừng có nghĩ ra và bịa ra những cái điều vô lý rồi áp đặt cho người khác bạn ạ" nhé. Mà tiền có làm nên giá trị con người không nhể, cứ gì là làm ăn được người ta đều mua ô tô, đi nghỉ ầm ầm đâu, tôi biết đầy người giám đốc mà vẫn Viva với Dream cũ đấy, có vấn đề gì không nhể, đâu phải cứ có tiền là phải tiêu, bác đã nghe câu "đời cha ăn mặn đời con khát nước" chưa hả.
    Còn về yêu nước á, nếu bác từng du học thì tôi đếck nói làm gì, còn nếu chưa từng xa tổ quốc ấy thì bác nên biết thêm một điều là đếck có đứa nào yêu nước bằng mấy đứa du học đâu, bác đã hiểu chưa hả.
    Còn một câu nữa hỏi bác, người với người cũng có đẳng cấp khác nhau à, chẳng hiểu bác nghĩ gì khi nói câu này, cái chỉ có tầng lớp thôi, mà bác thì khoác đồ hiệu vào thì dĩ nhiên là ở tầng lớp thượng lưu rồi, hê hê, ko dám giây đâu.
  6. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Chấm dứt đi thôi, Levis hình như cũng đã ngừng chiến rồi, đừng ai nói thêm gì nữa.
    Còn ông Khotabit nói là ko ai yêu nước bằng mấy đứa du học ah, ông có nhầm ko đấy, ông nói thì có vẻ hay đấy, nhưng hình như suy từ bản thân ông ra thì fải... Nói cứ như đúng rồi. Đây biết mấy đứa đi du học về là chê bai VN thế này thế nọ đấy, nghe chỉ muốn cho chúng nó mấy cái bạt, kể ai cũng yêu nước được như ông thì mừng quá.
  7. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Sufi ơi bạn việc gì phải kể lể và giải thích với mấy đứa nó làm gì ....... Đời thiếu gì đứa nói thì nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu bạn sufi a. Như bản thân tớ đây có buồn tranh cãi với chúng nó nữa đâu. Đốp lại chúng nó hoá ra mình lại bằng nó à. Đã bảo là ko cùng đẳng cấp rùi mà lại hihi
  8. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại thì vẫn nguyên cái kiểu đấy, chán vãi t..
    Mk, tưởng topic hay tham gia cho vui, đek ngờ lại ra cãi vã thế này.
    Thôi, ngược cho nó nhẹ nợ, vãi lúa
  9. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    ko đùa. Mỹ hay TQ mà đánh Việt Nam, tớ xung phong đi bộ đội
  10. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    thế này goi là "đái khai, đái bắn" à IH

Chia sẻ trang này