1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào được gọi là "Dân Chơi "

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Levis1984, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ
  2. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ những gì Q nói, ủng hộ hai tay hai chân luôn!!!! Rất có lí!!!
    Tớ xin có thêm ý kiến là dường như những điều bạn levis post lên không phải là suy nghĩ của chính bản thân bạn ấy, có thể đó là những suy nghĩ mà bạn ấy đã lượm lặt ở đâu đó, của một số đông nào đó. Chính vì thế tớ thấy có một số quan điểm không nhất quán ( như Go_kien đã nói ở trên ). Nếu những gì Levis nói chính là những điều bạn ấy đã thực sự trải nghiệm thì chắc giờ đây Levis đã là một người chín chắn lắm rồi và chẳng rỗi hơi đến mức ngày nào cũng post bài chỉ để nói một vài câu cho rôm rả cái topic này.
    Hơn nữa tớ nhận thấy "một người bình thường cũng không làm một việc nhàn rỗi là làm hẳn một cái topic chỉ để đề cập đến " sự bốc phét " của thiên hạ" . ( tớ nhận thấy như thế - nhưng tớ không hề có ý phê phán gì cả. Sở dĩ phải tớ phải nói rõ luôn như thế vì tớ sợ bạn Levis sẽ " hiểu nhầm" và phản bác lại ngay lập tức!). Tuy nhiên, tớ thấy bạn Levis có một ưu điểm rất tốt không biết mọi người có nhận ra không nhỉ??? Bạn ấy rất chịu khó " quan sát " + "nhận xét" xem thiên hạ người ta thế nào và cất công post bài lên mạng - một việc mà chẳng mấy " đấng mày râu " nào ở box mình làm được như thế. Chúng ta nên " hoan nghênh và ủng hộ" bạn ý, mọi người nhỉ???
  3. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ, hay!
    .
  4. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    em xin góp ý kiến được không mặc dù em sinh năm 85, tại ttvn ko co room cho 85 nên nhảy vào đây ké vậy. dân chơi là chơi dân có nghĩa là chơi được nhùi người thì là dân chơi. từ "chơi" ở đây có nhiều nghĩa, ai nghĩ thế nào là tuỳ mức độ chơi của ng ý ------->
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tớ cũng biết chơi, biết chơi nhảy dây, lò cò ùn đẩy bắn bi -> mức độ thấp nhất của dân chơi chắc chỉ thế thôi nhở
  6. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    ở hội 84 ductrung là điển hình dân chơi, anh đi mini nhật, đua cảm từ quanh hồ 7 mẫu, chơi B1 ( thuốc) lak như điên ( cứ đi xem nó đá bóng 1 lần thì biết)
  7. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vừa có hai vụ các dân chơi bị bắt hôm 10 và hôm 15 tháng 5 đấy , cứ đi lăk nhiều vào thì được làm dân chơi đấy... sợ quá hic hic.......
  8. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào đây , thấy topic này hay quá , đọc thấy vui vui. Nhưng mà đọc bài bác lề vít thấy khó hiểu quá , thấy bác toàn dùng mấy cái như mật mã ấy , em chả hiểu chi hết , bác giải thích hộ em Scooter nó là cái gì vậy , lại còn đêm đi nhảy, sáng về khách sạn nữa (mình mà đi quá nửa đêm , về đến nhà chắc chả sống sót qua sáng hôm sau quá ) , rồi lại còn Dylan, SH nữa , chắc là tên mấy cái xe hả bác ?? rồi BMW , Mercedes , limousin ,... là cái gì thế.Mà sao bác ăn sang thế , tới 10k ăn sáng cơ à , em thì rút túi mua cái thẻ ăn 7k ở Thanh Hiền để ăn trưa là thấy xót ruột lắm rồi , cộng thêm 3k ăn sáng mí bằng tiền ăn sáng của bác , ặc ặc. Lại còn 500k mua quần áo nữa ,hix, giấc mơ của em đấy , đến bao h mới được riêng 500k để mua quần áo như bác lờ vít nhà ta nhỉ ---->never had a dream come true.
    Mình lạc hậu quá roài , chậc.
    Mà mấy bác đừng chửi hifi nhá , em cũng chỉ thắc mắc thôi mà , dạo này già rồi , có tuổi rồi nên lạc hậu quá mà
    Chú khottabit yêu nước nhờ, bây h mới biết đấy , hehe , dạo này thấy chăm chỉ Gunbound với xì ta ghê , cố gắng lúc nào về thể hiện tình yêu nước bằng cách ... có quà cho anh em là được.hehe.
  9. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    cái định nghĩa dân chơi nó mênh mênh mông mông lắm các bác ơi,mỗi người 1 cách hiểu,mỗi người 1 định nghia,có điều bác levis nói cũng đúng 1 phần,trong cái đúng lại cũng có cái sai,sai ở đây là bác o nên vơ đũa cả nắm ,đâu phải đứa nào Mặc quần áo đồ hiệu, điện thoại xịn và đi xe scooter phân khối lớn cũng ăn chơi ,cũng đú làm dân chơi đâu,nói thế thành ra động chạm nhiều người bác ạ.Còn mấy bác khác,có bị đụng chạm tới thì cũng nói nhẹ nhàng thôi,o nhẹ thì mới chơi tới nặng ,chứ ai đời lại chửi nhau om sòm thế,ai cũng là người có hoc chứ có phải o có đâu,ai cũng như các vị để cái tôi lên trên hết thì loạn à
  10. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến cuối chẳng hiểu người lập topic này có mục đích gì. Chỉ thấy mỗi đá đểu nhau là hay, đang định vào đá vài câu thì hết cao trào. Tiếc nhểy! Mà "Dân chơi" là gì thì có quan trọng đâu nhỉ? Sao phải lăn tăn cái điều đấy, đồng chí thích làm gì thì làm miễn là đồng chí có khả năng làm và chịu được trách nhiệm về việc đồng chí làm là được. Đồng chí thích chơi với ai thì đồng chí cứ chơi. Còn đồng chí bức xúc với những ai thì cứ gặp mà chửi thẳng. Đọc bài những bài của đồng chí này thấy đồng chí này bức xúc ghê quá,như kiểu muốn vào đây giải toả ý.

Chia sẻ trang này