Thế nào gọi là ác ! Ta xem bộ phim động vật hoang dã ta thấy con hổ nó ăn thịt con hươu và ta nói con hổ rất ác, con hươu mới là đáng thương. Tuy nhiên , đó là cái nhìn trẻ thơ ! Ta biết rằng nếu không có loài ăn thịt thì loài hươu sẻ sinh sản vô độ và bầy đàn của chúng đông đúc. Đến một lúc chúng không còn đủ thức ăn, chúng sẻ chết, tất cả đều chết không chừa một ai. Động vật ăn thịt thực ra là đấng cứu thế cho cho chúng nó chứ không phải là kẻ thù như ta vẩn tưởng. Động vật ăn thịt sẻ thử thách bầy đàn của chúng , ăn thịt những con ốm yếu, kém cỏi nhất, làm nâng cao chất lượng của bầy đàn đó và như thế chúng có cơ hội để tồn tại hơn. Đó chính là cân bằng sinh thái là cơ sở để cho mỗi loài tồn tại , là triết lý về sự tương trợ nhau trong cuộc sống . Áp dụng vào cuộc đời : Chúng ta vừa phải biết hợp tác vừa phải biết gạt bỏ những cái quá dở, như thế ta mới tiến lên được .
Đúng vậy. Cũng giống như cuộc đời này cần phải cóo thử thách để con người còn nỗ lực phấn đấu, chứ ko thì cả nhân loại này sẽ trì trệ chẳng tiến bộ được như ngày hôm nay.
ai ác thì tớ ko bít...chứ tớ ghét nhất cảnh thàng nào đánh phụ nữ>>>>>như thế là bách nhục,chứ ác gì( hôm trước gặp 1 thằng túm tóc bạn gái,lôi sềnh sệch)