1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE NAO GOI LA DAN CHOI?THE NAO GOI LA SANH DIEU HA?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi bayernmuchen, 22/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nói hay nói hay,công nhận là bác Beyernmunchen nói rất đùng,mà bác munchen này real đá với bayern đấy hờ hờ hôm nọ em với bác vừa cải nhau xem mùa này real với bayern đá thì ai thắng thế mà ai ngờ hôm nay chúng nó bốc thăm thế nào mà lại ngay real với bayern,thích thú bác nhờ
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  2. bayernmuchen

    bayernmuchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cai bac 208 kia noi chuyen cho can than nha.Noi chuyen phai biet giu mon giu mieng nha.Con nit thi con cho la no ko biet gi nen noi bay duoc chu bac lon roi dung co noi chuyen kieu do nha.Tui ko dung cham bac thi bac phai an noi cho dang hoang nhe.Bac noi kiem cha me kiem tien bat chinh la sao ha?Y bac la am chi ai ha?Noi chuyen cho dang hoang nha neu ko thi dung co vao cai topic nay nua.Em ko co hoang nghenh bac dau.Moi nguoi cho y kien di ha.Bac ay noi chuyen nhu the co duoc ko?
  3. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    208 chỉ được cái to mồm. Tôi thếy bác coi thường mọi người quá đấy. Tại sao bác cứ cho là họ có xe có tiền, cha mẹ họ làm ăn bất chình là họ sẽ hư hỏng. Xin lỗi mọi người em đây ko dám tự nhận mình là khá giả nhưng xin lỗi bác em vẫn vào vũ trường qúan bar ngày này sang ngày khác thế có sao đâu? Họ có hư hay ko cái chính là họ có biết suy ngjĩ hay ko? Bác thì cứ cho rằng cha mẹ cho con cái tiền ăn xài là họ sẽ nhận láy hậu quả về việc họ đã làm. Bác thì bé hơn em chỉ có một tuổi nhưng về việc trong quán bar như thế nào hay vũ trường như thế nào có lẽ bác nên đi thì sẽ thấy nó ko tồi tệ như bác đã nghi đâu. Nói thật bác chỉ là "con ếch ngồi đáy giếng" mà thôi, bác chỉ xem qua những bài báo, thông tin,... rồ bác lai cho nó xấu như thế này,tệ hại như thế kia. Tôi đây ko cho là những chỗ đó là tốt nhưng cũng nhìn về một mặt khác.
    B@byBoom - FFFC HCM
  4. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    khà khà , thế chú 208 làm nghề gì mà kinh thế ??Được tiếp xúc với mọi loại người thì không tầm thường nhể , chắc có nhiều thứ gì tiềm ẩn ở bên trong
    Nhưng chú cũng đừng đem topic này ra công kích cá nhân nhé , cha mẹ là bề trên , người ta ăn chơi thì chú muốn nghĩ gì cũng được , đó là ý kiến riêng của mỗi người nhưng đừng xúc phạm đến cha mẹ người ta nhá .Người ta nói tôn trọng người là tôn trọng mình đấy chú ạ!!!
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
    Được sửa chữa bởi - saint81 vào 24/03/2002 06:02
  5. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    hình như là uống 7 up là sành điệu thì fải .
    Don't fight that good **** in your ear
    Now let me blow ya mind
  6. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Thế nào gọi là dân chơi ?thế nào gọi là sành điệu ?
    Trai SGN lạm bàn thử: Dân chơi có nghĩa là người chịu chơi, dám chơi. Không vừa chơi vừa run, hiểu rỏ cách chịu chơi và chơi chịu, đôi khi có sự liều lỉnh , táo bạo một tí. vì thế mới có câu : Thằng nầy chịu chơi thiệt ! Dân chơi, danh từ nầy có thể tự phong, cũng có thể do người khác đặt cho. Không ai khiếu nại cả. Riêng sành điệu, đúng như các bạn nói nó đòi hỏi đối tượng một sự am tường ở mức độ cao, một kiến thức sâu rộng, chuyên biệt...Sành điệu ! do người ta thích tặng 1 cho cá nhân nào xứng đáng, chứ ta không thể tự phong cho mình được.Dù cho có lắm người tốn nhiều tiền của để tỏ ra sành điệu.
    Ví dụ về GS. Trần văn Khê rất đúng. Riêng nhận xét của bạn One O về GS không đúng , có dịp nào đi nghe Gs TVK nói về đề tài nhịp , phách nhạc Tây và Ta Trong âm nhạc hiện đại, chắc chắn bạn sẽ thay đổi ý kiến.
    Còn việc quần áo hiệu, xe hoặc xế xịn. đi chơi ở bar, dancing, quán cà phê ? Trai SGN thấy nó cũng chẳng dín dấp nhiều đến đề tài, mấy bạn buồn lòng nhau làm gì ?

    PERRO LOCO

    Được sửa chữa bởi - pugbuddy vào 24/03/2002 07:57
  7. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hè, bác pug ui, khi nói về GS, ý iem là có nhiều cái về kiểu nhạc của giới trẻ ngày nay GS ko thể bít được... ví dụ như GS làm sao bít rave được hở bác bi giờ cho GS vào chỗ í bác bảo GS có bít di chuyển quay phải quay trái thế nào ko
    còn chuyện nhịp phách, em chưa có dịp nghe GS nói về nhạc phương Tây, nên ko bít thế nào... nhưng theo hỉu bít cá nhân em thì cả gần 100 năm rùi từ thời các nghệ sĩ chơi Jazz, Blues, hay Swing trong các phòng trà, nhạc phương Tây ít có phát triển hay sáng tạo gì lớn trong nhịp phách hay cấu trúc lém... GS nghiên kíu âm nhạc lâu thế mà ko nói dza được nhịp phách của nhạc phương Tây hiện đại thì mới lạ... nếu em nói sai gì, bác chỉ bảo thêm cho nhớ...

    A.I +
  8. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ai tốt ai xấu chỉ có mình mới rõ thôi thes sao lại còn hàm ngôn nói thiếu suy nghĩ như vậy .
    To cái bác gì nói về giáo sư TVK , bác này rõ là ngây thơ OneO nói hơi xéo một tí đấy ạ vậy mà bác lại tồ tồ ra hết như thế thiện tai .Chả hiểu giáo sư có biết nhạc đi bay không nhi
    tui chả sành sứ
  9. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ nhất em muốn nói với bác 208 thế này,em là người ngoài vừa đọc hét cái topic này,em thấy giọng điệu của bác quá trịnh trọng,còn cái thứ 2 là em thấy cái cách bác trả lời bài của bác bayernmunchen là 0 được tí nào,rõ ràng là bác fải làm gì thì người ta mới nói bác như thế chứ,bác cũng hơi cố chấp quá đấy,cái nữa là bác nói mọi người công kích bác thì em chả hiểu bác là người thế nào,em chắc là bác hơn tuổi em,thế nên em nghĩ là bác fải biết suy nghĩ là tại sao người ta lại làn thế ,tại sao bác lại nghĩ mọi người như thế trong khi bác lại cứ oang oang là đây là nơi để bàn luận???Có mấy lời mong bác suy nghĩ.
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  10. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Sao mới cớ mấy bữa em tu mà cái forum này um sùm dữ vậy! Tưởng cái forum này lập ra dể bà con bàn luận dể tìm ra câu trả lời chứ ai dè bà con lại lấy nó dể mà cãi nhau thì đúng là mấy bác phải bình tình lại đi.
    Em cũng o đồng ý với bác 208 khi bác dùng 1 số từ o được tốt lắm nhưng em nghĩ bác ấy có lẽ wá bức xúc thôi, mấy bác bỏ wa cho bác ấy đi. Nhưng ở đạy bac BM cũng chưa hẳn đúng đâu! Bác BM xem lại đi, bác nói "o cần cong lưng ra mà di làm để phụ giúp gia đỉnh" la sai rùi. Em nghĩ nếu mình có điều kiện đi làm thì tốt nhất cũng nẹn đi đi để có tiền tự chi cho cá nhân với lại cũng là 1 dịp để tập tự lập. Nếu nhà có điều kiện thì đi làm chính là 1 dịp để thử thách mình đấy bác ạ.
    No one want to be lonely. Why?

Chia sẻ trang này