1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào gọi là tình yêu đẹp?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 31/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật up lại cai toppic lãng quên
  2. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Tình yêu đẹp, là luôn luôn tốt với nhau,lắng nghe, tin tưởng và chia sẻ mọi chuyện, ko bao giờ làm gì tổn hại đến người kia cả. Và có thể có lúc sẽ chia tay, chán nhau rồi thì thôi, chia tay nhẹ nhàng, luôn thật lòng và hiểu nhau, chán nhau rồi thì cũng nói thẳng nói thật là chán, xong rồi thì thôi, bibi ko yêu nhau nữa, có thể làm bạn mãi hoạc ko, nhưng mà ko bao giờ làm gì tổn thương nhau. Đó là một tình yêu đẹp, chia tay nhau rồi nhưng mà vẫn còn rất đẹp, dư âm ngày nào luôn luôn ở bên cạnh mình, có thể quay lại với nhau bất kỳ lúc nào. Đó là tình yêu đẹp. Chia tay vẫn còn chút lưu luyến và có thể sẽ quay lại với nhau.
    Được a4cva sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 26/08/2007
  3. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    ____________________________________________________
    yêu nhau thực sự sẽ ko chia tay đc
  4. roses_in_snow_84

    roses_in_snow_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    TY đẹp là TY hok xấu
  5. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    ai bảo thế?
    Tình yêu đẹp là chia tay rồi vẫn còn nhớ đến nhau, bởi vì vẫn còn yêu nhau mờ, ko bao giờ hết yêu nhau cả thì chả đẹp.
    Được a4cva sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 28/08/2007
  6. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    những lúc cãi nhau thấy anh ấy đáng ghét lắm . nhưng mà sau đó mình lại thấy thương và yêu nhìu hơn .
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tình iu đẹp là tình iu dang dở...hờ..hờ...tớ ko thích tình iu đẹp
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Tớ hâm mộ ai có tinh yêu đẹp
  9. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Ơ em thấy cãi nhau tí, giận nhau tí ti cũng hay đấy chứ? gọi là cho vui cửa vui nhà, chứ cứ bình bình nhạt nắm í.
    Em thì thấy đẹp là khi nó đẹp trong mắt người đang yêu nhau , một khi đã chán ngắt nhau rồi thì xinh đấy, đẹp giai - nam tính đấy thì cũng như... cơm nguội thôi các bác nhỉ!.
  10. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    với cá nhân tớ thôi, cộng với vốn sống và những kinh nghiệm ''xương máu'' trong tình yêu, thì tình yêu sẽ đẹp hơn khi không có nhiều toan tính. Một tình yêu trong sáng đó bạn. Chả biết mọi người thì nghĩ sao???
    Yêu đương mà không có giận hờn thì thật thiếu muối đó nha.

Chia sẻ trang này