1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào gọi là tình yêu đẹp?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    như của tớ nè
  2. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cậu hỏi thế nào là tình yêu đẹp thì cũng giống như hỏi thế nào là hạnh phúc vậy. Tuỳ cảm nhận của mỗi người thôi, tất nhiên là có tình yêu đẹp rồi, cũng như hạnh phúc luôn tồn tại nhưng có người may mắn gặp được, có ngườì không, và bản thân cũng góp phần quyết định trong đó.
  3. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cậu hỏi thế nào là tình yêu đẹp thì cũng giống như hỏi thế nào là hạnh phúc vậy. Tuỳ cảm nhận của mỗi người thôi, tất nhiên là có tình yêu đẹp rồi, cũng như hạnh phúc luôn tồn tại nhưng có người may mắn gặp được, có ngườì không, và bản thân cũng góp phần quyết định trong đó.
  4. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    tình yêu bản thân nó đã rất đẹp rồi , cho dù thế nào thì nó vẫn đẹp, chẳng qua bé là người quá cầu toàn, với lại còn đang có tình yêu trong tay,chưa mất đi nó thì ko cảm nhận được mà thôi, khi nào mất đi thì mới thấy nó đẹp.nói kô tin thì thôi.
  5. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    tình yêu bản thân nó đã rất đẹp rồi , cho dù thế nào thì nó vẫn đẹp, chẳng qua bé là người quá cầu toàn, với lại còn đang có tình yêu trong tay,chưa mất đi nó thì ko cảm nhận được mà thôi, khi nào mất đi thì mới thấy nó đẹp.nói kô tin thì thôi.
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    đẹp hay k thì phải người đang yêu mới trả lời đc chứ ! ng ngòai đánh giá là đẹp nhưg có khi sắp bỏ nhau đến nơi thì sao ??? chẳng bao giờ nên lý tưởng hóa 1 điều gì cả ! Học cách chấp nhận nó thì tốt hơn , nhỉ ?
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    đẹp hay k thì phải người đang yêu mới trả lời đc chứ ! ng ngòai đánh giá là đẹp nhưg có khi sắp bỏ nhau đến nơi thì sao ??? chẳng bao giờ nên lý tưởng hóa 1 điều gì cả ! Học cách chấp nhận nó thì tốt hơn , nhỉ ?
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi,
    khi số lượng nhìn vào và ngưỡng mộ tình yêu của đôi bạn trội hơn hẳn số phản đối vì đơn giản người ngoài có tầm nhìn rộng hơn
    khi đôi bạn luôn cố gắng không chỉ vun đắp mà còn thích nghi trong cái khuôn tình yêu một cách tự nguyện và chấp nhận,
    nhớ phải học cách chấp nhận vì đôi khi chấp nhận là mù quáng, chấp nhận là lý trí bị chi phối bởi tình cảm..
    tự nguyện là khi tự đặt và học cách đặt vào trong khuôn khổ vì tình yêu giống như cảm giác tự do và bình yên, chỉ có thể cảm nhận tự do khi mình xác định những khuôn khổ mình không được phép, làm ngược lại sẽ là tù túng.
    Có những việc phải làm ngay trong ngày hôm nay
    có những việc luôn cố gắng và luôn làm trong cả phần đời còn lại
    ....
    tình yêu đẹp là khi bạn trút hơi thở cuối cùng một cách mãn nguyện... bởi vì không thể ngày một ngày hai là có được!
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi,
    khi số lượng nhìn vào và ngưỡng mộ tình yêu của đôi bạn trội hơn hẳn số phản đối vì đơn giản người ngoài có tầm nhìn rộng hơn
    khi đôi bạn luôn cố gắng không chỉ vun đắp mà còn thích nghi trong cái khuôn tình yêu một cách tự nguyện và chấp nhận,
    nhớ phải học cách chấp nhận vì đôi khi chấp nhận là mù quáng, chấp nhận là lý trí bị chi phối bởi tình cảm..
    tự nguyện là khi tự đặt và học cách đặt vào trong khuôn khổ vì tình yêu giống như cảm giác tự do và bình yên, chỉ có thể cảm nhận tự do khi mình xác định những khuôn khổ mình không được phép, làm ngược lại sẽ là tù túng.
    Có những việc phải làm ngay trong ngày hôm nay
    có những việc luôn cố gắng và luôn làm trong cả phần đời còn lại
    ....
    tình yêu đẹp là khi bạn trút hơi thở cuối cùng một cách mãn nguyện... bởi vì không thể ngày một ngày hai là có được!
  10. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu đẹp là khi tình dang dở. Câu này là mọi người đã chấp nhận, được số đông hưởng ứng là đúng. Khi mà ở gần nhau thì tính xấu lòi ra, thất vọng...

Chia sẻ trang này