1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào gọi là tình yêu đẹp?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    chấp nhận...
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Là khi 2 nguời trong cuộc cảm thấy đẹp.
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Là khi 2 nguời trong cuộc cảm thấy đẹp.
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    thế thì sau khi yêu và trước khi chia tay và không nằm trong khoảng thời gian .. ghét nhau thì đẹp, còn lại xấu àh?
    thế thì xét tổng thể là đẹp hay xấu đấy!!??
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    thế thì sau khi yêu và trước khi chia tay và không nằm trong khoảng thời gian .. ghét nhau thì đẹp, còn lại xấu àh?
    thế thì xét tổng thể là đẹp hay xấu đấy!!??
  6. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau hay giận nhau không quan trọng. Quan trọng ở chỗ sau vụ cãi nhau, giận nhau là cái gì. Nó cũng giống như hạt tiêu hay là ớt trong bát phở vậy.
    Đẹp à: Tuỳ từng người cảm nhận nhưng theo chủ quan của mình thì:
    phải có vị lãng mạn, nhớ nhung, giận dỗi (yêu mà không lãng mạn thì chán phèo), và TY đó giúp 2 người thêm phát triển (bản thân, nghề nghiệp v.v...)
    Nói nghe lý thuyết vậy thôi chứ mình thấy đấy mới là tình yêu đẹp.
    Mình đã từng có TY như vậy, chỉ tiếc là... nên muốn chia sẻ cùng mọi người.
    Chúc vui

    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 01/06/2007
  7. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau hay giận nhau không quan trọng. Quan trọng ở chỗ sau vụ cãi nhau, giận nhau là cái gì. Nó cũng giống như hạt tiêu hay là ớt trong bát phở vậy.
    Đẹp à: Tuỳ từng người cảm nhận nhưng theo chủ quan của mình thì:
    phải có vị lãng mạn, nhớ nhung, giận dỗi (yêu mà không lãng mạn thì chán phèo), và TY đó giúp 2 người thêm phát triển (bản thân, nghề nghiệp v.v...)
    Nói nghe lý thuyết vậy thôi chứ mình thấy đấy mới là tình yêu đẹp.
    Mình đã từng có TY như vậy, chỉ tiếc là... nên muốn chia sẻ cùng mọi người.
    Chúc vui

    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 01/06/2007
  8. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu đẹp là gì ?
    Là khi em làm thêm giờ, cố gắng chịu vất vả để thêm tiền cho anh uống bia
    Là khi em trộm củ sâm củ bố em cho anh lúc anh đang ốm(lúc đó bố em còn ốm nặng hơn )
    Là khi anh cầm bàn tay chai sạn của em(đi xúc đất thêm buổi tối lấy tiền cho anh tiêu vặt)
    Tạm thế đã
  9. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu đẹp là gì ?
    Là khi em làm thêm giờ, cố gắng chịu vất vả để thêm tiền cho anh uống bia
    Là khi em trộm củ sâm củ bố em cho anh lúc anh đang ốm(lúc đó bố em còn ốm nặng hơn )
    Là khi anh cầm bàn tay chai sạn của em(đi xúc đất thêm buổi tối lấy tiền cho anh tiêu vặt)
    Tạm thế đã
  10. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn dùng dc từ yêu thì là đẹp rồi còn gì nữa
    thế còn muốn đẹp thế nào nữa
    hình như emhơi to mồm

Chia sẻ trang này