1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào gọi là tranh luận ?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Lissette, 31/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ cãi nhau cũng là tranh luận thôi.
    Chẳng lẽ cứ phải nghe vừa lỗ tai của mình thì mới là tranh luận hả
    ai khó chịu thì mặc người ta, mắc mớ gì đến mình đâu
    that la taihai!
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc một hình thức của cùn .... cái này thì mình đã gặp nhiều rồi ... !!! :-( Bảo thủ như thế mà không thuyết phục được người khác thì chắc là bạn tranh luận kém lắm nhỉ ... :-)

    To Live Is To Die, To Love Is To Be

  3. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    hehe, thì cũng có ai công nhận là bạn Liss thuyết phục được tui đâu. với cả mấy lời khen ngợi mà u dành cho, tui xin nhường lại cho bạn Liss, hehe
    that la taihai!
  4. knight1981

    knight1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    đề nghị stop cái topic nay đi
    bà liseette bảo tranh luận thế mà bà có thèm nghe ai đâu
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Những điều đang diễn ra ở topic này chính là tranh luận đó. Mọi người đưa ra ý kiến và liss phản bác.

    To be or not to be. That 's a question!

  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    - gửi hieu_taihai : Liss cần quái gì phải thuyết phục bạn vì Liss có tranh luận gì với bạn đâu ... vấn đề tranh luận ??? hehe ... Liss chỉ đề nghị mọi người định nghĩa từ "tranh luận" thôi ... bạn đã định nghĩa còn Liss cho là không đúng ; Liss đã nói rõ ràng là không đúng ở chỗ nào ... còn bạn thì bảo là "tôi đúng vì tôi cho là tôi đúng" ... thế thôi !!! Thế thì nếu xét khả năng tranh luận thì trước hết về mặt lý thuyết Liss vẫn làm đúng hơn bạn ... còn bạn sai cả lý thuyết lẫn thực hành ... mà ai thèm đi tranh luận với kẻ cùn bao giờ ... mà đã cùn thì ... có điên mà đi tìm cách để thuyết phục người cùn ... có mà dư hơi à ... :-)
    - gửi knight1981 : rất vui lòng stop cái topic này nhưng bên cạnh đó thì mong rằng ai thật sự nhiệt tình với 1981 thì sẽ cho một cái topic tử tế hơn ... nếu có topic hay hơn, Liss sẽ rút lui ngay ... ko dám nhận là cái topic của mình tuyệt vời nhưng ít ra là Liss muốn bàn về chuyện "tranh luận" ... một topic với hi vọng ko chỉ biết bàn tới chuyện ăn chơi, một topic mong mọi người tư duy ... Liss có ý tốt đấy chứ, chẳng qua mọi người biến thái nó đi thôi ...
    - gửi ghost2k1: hehe G nhận xét cũng đúng đấy nhưng rất tiếc ý kiến của các bạn khác làm cho Liss phải phản bác ... => cả "ý kiến" và "phản bác" đều sai lè so với vấn đề được đưa ra => buồn quá ... Liss chỉ muốn nghe định nghĩa "tranh luận" chứ đâu có muốn cãi nhau ... trời ơi ...
    TUYÊN BỐ : đành phải stop topic này từ ngày hôm nay chứ không phải sau ngày chủ nhật nữa ... qua nhiều định nghĩa về hai chữ "tranh luận", Liss cảm thấy định nghĩa của bạn HalfmoonNUCE là tốt nhất. Vì bạn ấy nhắc tới hai chữ "tiến hóa" ... Mặc dù định nghĩa hơi dài dòng nhưng mà đúng nhất ... Tranh luận tức là mọi người cùng cố bảo vệ ý kiến của mình nhưng để tổng hợp lại một kết quả tốt nhất ... tranh luận có bảo vệ, có thuyết phục nhưng cũng có bị thuyết phục ... Ví dụ như là, ai cho là định nghĩa của Halfmoon có vấn đề mong hãy post lên sớm sớm nhé ... !!!

    "Tranh luận cũng như là sự tiến hoá .. một mặt bảo vệ những điểm đặc trưng , truyền thống của giống loài , một mặt thải loại những điểm không còn phù hợp nữa --> đi theo hướng ngày càng hoàn thiện . Trong đó , luận điểm của ta có thể xem như là một giống loài"

    Rất cảm ơn những ai đã dành thời gian ghé qua topic này và đã cố gắng đưa ra ý kiến của mình. Mặc dù kết quả không tốt lắm nhưng Liss cũng rất cảm ơn các bạn. Xin hứa sẽ tạo những topic khác tốt hơn ...

    To Live Is To Die, To Love Is To Be

    Được sửa chữa bởi - lissette vào 02/02/2002 22:31
  7. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    tui cùn hay ko thì tui tự biết. Nếu như u muốn có 1 định nghĩa về cái từ "tranh luận" này thì tui xin lấy từ trong quyển từ điển Tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên, nhà xuất bản Giáo Dục năm 1998.
    Tranh Luận: (động từ) Bàn cãi để tìm ra lẽ phải
    Còn nếu như bạn Liss muốn biết bàn cãi là gì, thì để tui tra tiếp.
    Bàn cãi: (động từ) Trao đổi, thảo luận kĩ và sôi nổi, vói những ý kiến khác nhau.
    Bạn Liss còn muốn tui tra thêm từ nào ko?
    that la taihai!
  8. n/a

    n/a Guest

    ặc, tranh nhau cái chi mà bàn luận lắm thế không biết, kết quả của chiến tranh võ mồm để rút ra kết luận hàng chân gà nướng nào ngon nhất có vẻ hợp lý hơn đấy :D
    ----------
    1+1=1
    ----------
  9. emyeunuocvn

    emyeunuocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    trời ơi,sao ko ai hiểu mình hết vậy nè,đất nuoc thì đang nghèo đói mà cứ ngồi đây tốn tiền internet cho những chuyện ko ddâu ,xin hãy gủi mail cho mình
    tramy20012001@yahoo.com
  10. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    hehe
    có nhiều kiểu tranh luận,
    tranh luận thế nào cũng được,
    chỉ miễn là rút ra được cái gì sau cuộc tranh luận,
    tranh luận chính là bảo vệ ý kiến của mình bằng lý lẽ,
    tất nhiên có nhiều kiểu lý lẽ :
    cùn : theo kiểu dao cùn với dao sắc cái nào thắng
    nguỵ biện : thường lái vấn đề theo hướng khác phục vụ mục đích riếng
    sắc : nhìn thẳng vào vấn đề chưa rõ và làm nó sáng tỏ ra.
    Tóm lại : tranh luận chính là dùng lý lẽ để tìm ra cái đúng trong một vấn đề còn mơ hồ nào đó

    Dạy cho con tiếng nói thật thà
    dạy cho con chớ quên màu da
    nước Việt xưa
    (trích gia tài của mẹ)

Chia sẻ trang này