1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào gọi là yêu?????/

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cobelamchuyen, 30/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Thế nào gọi là yêu?????/

    Mọi người ơi cho tớ hỏi với, như thế nào thì gọi là thích và thế nào gọi là yêu 1 ai đó nhỉ. Tớ năm nay 24t rồi nhưng chưa yêu ai cả. Có lẽ tim tớ làm bằng đá rồi mà chưa có 1 sức nóng nào làm tan chảy thì phải.
    Mà hình như tớ cũng chưa thích ai bao giờ thì phải, hay là mình ko có dây thần kinh mang cảm xúc thích và yêu nhỉ. Nói là hình như vì tớ cũng chẳng nghĩ là vậy mà do tớ quan niệm nó khác mọi ng hay sao ý nên tớ nghĩ có lẽ mọi ng đạt cảm xúc như vậy thì gọi là thích rồi nhưng với tớ thì đó vẫn chưa được gọi là thích. Còn yêu thì chắc chắn chưa bao giờ rồi.
    Thôi mọi ng có thể gthích và phân tích cho tớ được ko, để tớ kiểm nghiệm lại để yên tâm rằng mình cũng vẫn bình thường như mọi ng, ko thiếu dây thần kinh nào cả
  2. dung_cd

    dung_cd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    cô bé này thật đúng là....mà cái thắc mắc này là khò lắm à nghen
    Cô bé đã bao giờ thấy nhớ ai đó mà rất muốn gặp không gặp thì không thể chịu được, làm việc j cũng nhớ tới ng đó chưa?
    nhưng khi bé gặp ng đó rồi thì có khi lại không biết nói gì chỉ biết là muốn gặp ng đó thôi, rồi muốn đc ng đó ôm chẳng hạn .....nếu có là yêu rồi đấy .
    nếu không thì bé cứ a lô cho anh, anh giúp bé
  3. boy_kute

    boy_kute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ui chài 24 year old roài mà bà chị chưa có mảnh tình vắt vai thì thật là cả một vấn đề lớn đây.
    thằng em này tuy cũng kén iu nhung cũng vài ba mối tình duyên roài.(20 năm măc quần áo roài mà)
    Cố lên bà chị.Yêu đi vài thằng cho nó biết mùi yêu chứ.Bỏ tất cả mà tập trung yêu đi chứ!
    Chúc bà chị sớm có người iu.khi nào cưới báo thằng em này 1 câu nhé.have funs!
  4. boy_kute

    boy_kute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  5. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    ui chài 24 year old roài mà bà chị chưa có mảnh tình vắt vai thì thật là cả một vấn đề lớn đây.
    thằng em này tuy cũng kén iu nhung cũng vài ba mối tình duyên roài.(20 năm măc quần áo roài mà)
    Cố lên bà chị.Yêu đi vài thằng cho nó biết mùi yêu chứ.Bỏ tất cả mà tập trung yêu đi chứ!
    Chúc bà chị sớm có người iu.khi nào cưới báo thằng em này 1 câu nhé.have funs!
    [/quote]
    Úi giời, nói như em thì chị lập topic này cần tư vấn làm gì cơ chứ. Anyway, thanks a lot for ur advice. Đúng là cần phải cẩn thận với dung_cd rồi, em nhỉ, ko khéo mình bị lừa đảo có ngày
    To dung_cd: Cám ơn rất nhiều về sự nhiệt tình của Y. Suýt chút nữa llạc với U, may mà có em boy_kute rung tiếng chuông cảnh tỉnh Dù sao cobelamchuyen cũng xin tặng mỗi ng 5* làm quen nhỉ
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Vui đây Vui đây!!! Tốt nhất là gặp anh đi. Không dưới 3 người đã từng kêu không biết yêu(80, 81,83...) khi gặp anh yêu liền, yêu đến mức quên hết tất cả để yêu... Khi khi đấy đừng lập toppic - yêu là.... nhé
  7. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp nhỉ. Tình yêu = nhu cầu chia sẻ & được chia sẻ (độc quyền!!!). Nếu bạn chưa cảm thấy có nhu cầu đó đối với ai thì có nghĩa là bạn chưa yêu. Hơn nữa tình yêu cũng có năm bảy đường khác nhau. Có người gặp là kết liền, có người lại quen biết lâu mới nảy sinh tình cảm. 24 tuổi chưa yêu thì cũng là bình thường mà, bạn chưa gặp đúng đối tượng thôi.
  8. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ấy nhiều nhé. Bạn bè tớ cũng bảo chắc tớ chưa gặp được đúng đối tượng, nhưng tớ đang tự hỏi thế đến bao giờ mình mới gặp được 24, 30, 40.... or ko bao giờ????? Nhưng với tình hình của tớ thì có lẽ chẳng bao giờ gặp được mất. Mà hay do tớ quá lãng mạn, thi vị hoá và ảo tưởng về tình yêu nên mới vậy nhỉ. Những ng yêu rồi thì bảo tình yêu cũng bình thường, gần gũi như mọi thứ tình cảm khác thôi. Chả biết có đúng ko, nhưng với tớ tình yêu là cái gì đó lung linh huyền ảo, trong sáng thanh khiết, có sức toả sáng như pha lê. Hichic, có lẽ chắc luôn suy nghĩ như vậy nên tớ mới khó yêu, ko biết đúng ko nhỉ
  9. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    THÍCH là khi xem TV thấy cái thằng Trung Quốc nó giỏi thì đem lòng thích nó. Mơ về nó, ao ước nó cầm tay ôm gọn mình vào nói Ủa Ái Nỉ. Sau 1 tuần thì lại mê mẩn thằng Hàn Quốc vì đẹp giai.
    YÊU là ngay sau đó đem share với bạn trai mình. Và cứ share hết chuyện này tới chuyện khác...Vì trong tâm mình luôn nghĩ tới người ta.
  10. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ. Cobelamchuyen ơi! Đã hơn một năm rồi kể từ cái ngày ấy post bài lên mạng rồi hỏi những câu hỏi thật ngô nghê về tình yêu.
    Còn bi h tớ biết ấy đang rất hạnh phúc với ng mình yêu còn j.
    Câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi kiểu này là thời gian ấy nhỉ? Thời gian sẽ trả lời cho ta biết đâu là nửa đích thực của mình đúng ko nào?
    Chúc ấy và by luôn hạnh phúc bên nhau nhé.
    Em sẽ viết cho anh bài thơ bắt đầu.
    Dù tình yêu đó sóng xô về đâu
    Em sẽ viết cho anh bài thơ đêm nay
    Một đêm dài đến mai sau

Chia sẻ trang này