1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là 1 cô gái xinh đẹp ?

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi kiralyfi, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mix

    Mix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào Zim, thấy sự sinh nở của gái đẹp theo quy trình bác kibobo cười tý ngất, thật là một quy trình hoàn hảo
    Môđiphê gái sắc thành trai tài để các em học tập nào:
    - Trong tập hữu hạn các anh mà ta quen biết và có khả năng làm chết mê chết mệt ta tìm được một anh ngon nhất (loại hết sứt môi lồi rốn, đi bộ hay đi xe đạp, thất nghiệp hay chuẩn bị thất nghiệp. Nếu lỡ hiện không có khả năng trả tiền cà phê và son phấn cho ta thì cũng phải thể hiện triển vọng sẽ có khả năng đấy, gọi là đầu tư cho tương lai, hí hí).
    - Ta đầu tư số vốn ít ỏi vào chàng (công sức và tình cảm, vì đời còn nhiều con trai khác để yêu). Ta đầu tư nhiều hơn vào ta (quần áo son phấn nước hoa và vân vân, vì phần đầu tư này có thể sử dụng cho nhiều đối tượng cùng một lúc).
    - Ta tìm kiếm thành công trong sự đầu tư ấy: chàng cũng có cá tính đấy chứ, công việc trợ lý bán rong dầu gội đầu của chàng trông ra cũng đầy triển vọng, vớ vẩn ít lâu nữa sẽ thành trưởng đại diện của P&G, ...chàng cũng không đến nỗi quá tệ.... có khi lại còn có tài...
    - Và kết luận:... thôi đúng là tài thật rồi!!
    Thế đấy! Một chàng trai tài giỏi được "sinh ra" như vậy đấy.
    Mix - sự kết hợp hài hoà giữa ngọt và béo
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, sao mà tôi thấy bạn giống kiểu AQ của tôi thế chứ.
    Khi còn học cấp 3 , tôi suốt ngày mơ mộng bạn trai của mình phải cao to, đẹp trai, thật giỏi giang, galant...tức là hình mẫu hoàn hảo mà các cô gái tưởng tượng ra. Cũng có lý do để tôi mơ mộng thế vì tôi được chơi với nhiều bạn trai rất giỏi giang và tốt bụng, galant. Và cuối cùng cũng "may mắn" có được anh chàng mà như tôi và các bạn tôi cho rằng "lý tưởng".Thế nhưng rồi chỉ 1 thời gian ngắn, đi sâu vào tâm hồn nhau mới hiểu rằng chúng tôi không hợp nhau chút nào, trong quan điểm và ứng xử cần thiết trong các mối quan hệ xã hôi, trong tình bạn, tình yêu, cũng như những quan điểm về cuộc sống quá khác nhau. Cuối cùng chúng tôi đã chia tay rất đơn giản và vẫn coi nhau như bạn bè.
    Vài năm sau đó, khi tôi đã tốt nghiệp ĐH, tôi đã bị đánh gục bởi 1 anh chàng kiểu" ghét của nào trời trao của ấy", tôi thích những mẫu anh chàng thư sinh, còn chàng của tôi thì tròn béo như hạt mít, trông rất " nông dân" và chàng cũng không học giỏi như những cậu bạn của tôi. Nhưng bù lại, sự chân thành, tính cách mạnh mẽ đàn ông và tâm lý thì không chê vào đâu được( nhưng điều quan trọng nhất là chàng yêu và tôn trọng tôi lắm). Và tôi đã bị đánh gục gần 3 năm rồi ( mặc dù trong thời gian 3 năm, chúng tôi mỗi đứa ở 2 đầu đất nước : HN- SG).
    Bây giờ thì tôi không còn ở lứa tuổi ô mai nữa nên tôi thường muốn được khám phá vẻ đẹp tâm hồn ẩn sâu bên trong của những người tôi được tiêp xúc và của cuộc sống xung quanh.
    Cảm ơn các bạn đã đọc bài của tôi
  3. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh trợ lý bán rong dầu gội đầu của P&G lương cao ngất ngưỡng, cỡ 500-600 USD thì chẳng phải anh tài thì là gì, dưới gầm trời Việt Nam này đâu dễ kiếm hả em. Em Mix may mắn đến vậy, chúc mừng em nhé, như chị đây thì hình thức có phần hạn chế, nên chỉ mong đầu tư được vào một anh nào sau này biết ngoan ngoãn nghe lời vợ là được.
  4. Mix

    Mix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ôi, anh trợ lý bán rong dầu gội đầu lương 500$ ở đâu em Mag chỉ chị mấy, chị đỡ phải đầu tư tương lai, đầu tư luôn hiện tại nào, hí hí. Còn tiêu chuẩn em Mag dễ chịu thế, trong box Zim này có sẵn bác VNHL , tuy giận dỗi từ biệt nhưng vẫn loanh quanh đâu đây, em chuẩn bị mà đầu tư nhá. Bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời vợ (ấy là nghe thiên hạ đồn đại thế, chứ có ngoan thật không thì em cứ thử mà xem, rồi sẽ biết ngay mà).
    Mix - sự kết hợp hài hoà giữa ngọt và béo
  5. Slam_Dunk

    Slam_Dunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ai có anh dep mang len di de ban be chiem nghuong cai
  6. le_soleil

    le_soleil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bạn búp bê đẹp xinh,ngày xưa đi học cũng mong ưóc một hình mẫu con trai lý tưởng :thông minh ,học giỏi có chí tiến thủ ,lịch sự,galăng ,cao ráo,đẹp trai ,hiền lành đặc biệt là không đươc quan tâm đến người con gái nào khac ngoài mình. Lúc dó mình thầm đánh giá mình là người con gái xinh xắn (he he he) ,khéo tay ,thông minh ....tóm lại cũng hội đủ nhiều thế mạnh .Và mình đã gặp được người con trai như mình mong đợi nhưng ...lại vẫn chữ NHƯNG mình lại không thể giữ được người đó cho riêng mình.cái gì đẹp quá cũng khó bền
    Người yêu bây giờ của mình là một người có ngoại hình bình thường,thậm chí là xấu ,anh ấy rất chân thật ,chẳng biết chút galăng nào cả ,trong khi mình là người lãng mạn ,mộng mơ ,nhưng ở bên anh ấy mình cảm thấy rất tin tưởng và yên tâm ,ko phải lo lắng 1 điều gì cả
    Đó Tình Yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn vàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự Người hơn
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng đó, một người đẹp trai mà tâm hồn rỗng tếch thì chán lắm vả lại Đẹp trai không mài ra ăn được . Có nhiều người cứ mang cái mác đẹp trai vào người thì tưởng rằng cái gì muốn là có thể lấy được----------->tưởng bở.
    Một người bình thường, không có gì vượt trội, chỉ cần yêu mình và biết lo tương lai đó là cả một kho báu rồi. Tớ nói thật chứ có lúc tớ muốn phát nôn ra khi có 1 anh mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao cứ khoe mẽ lượn tới lượn lui trước mặt mình. Nhìn chán như con gián !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  8. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
  9. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trai bàn về cái đẹp, đánh giá cái đẹp, định nghĩa cái đẹp. Ai chẳng biết có cái đẹp về tâm hồn, cũng có cái đẹp hình thức. Nhưng mà nam nhi thời nay à, đa số là ham hình thức trước. " Gái ham tài, trai ham sắc " mà các bác. Chẳng fải bác nào bước vào FORUM cũng vội vàng open ngay cái box LÀM ĐEP nhỉ, cũng thích ngắm nghía và bày tỏ ý kiến, thứ đến mới là coi các BOX khác. Cậu em mình tham gia cái TTVN này, hỏi mấy Box chẳng biết, chưa gì đã hỏi mình biết cô nào ở box LÀM ĐẸP không.
  10. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tôi sưu tầm được bài thơ này, có lẽ cũng làm cho các bác bớt căng thẳng fần nào trong cuộc tranh cãi về thế nào là đẹp xinh nhé.
    Trúc xinh trúc mọc bên đình.
    Em xinh em đứng (chình ình) một mình cũng xinh.
    Trúc xinh trúc mọc bên làng.
    Em xinh em bước hai hàng cũng xinh.
    Trúc xinh trúc mọc bên đồi.
    Em xinh em dính lọ nồi cũng xinh.
    Trúc xinh trúc mọc sau nhà.
    Em xinh em giống chà và cũng xinh.
    Trúc xinh trúc mọc trên đồng.
    Em xinh em đứng tồng ngồng cũng (quá) xinh.
    Trúc xinh trúc mọc bên nào?
    Mà sao em đứng bên này! cũng xinh!
    Trúc xinh thì mọc trên lầu
    Em dù lùn mấy, có nhà lầu vẫn xinh
    Trúc xinh chớ mọc ở làng
    Nhà to giữa phố, buôn vàng mới xinh
    Trúc xinh bởi biết kiếm tiền
    Em xinh vì bởi đồng tiền làm sang
    Trúc xinh bán ở bên đàng
    Trăm ngàn cây trúc, anh quàng một ôm
    Trúc xinh trúc mọc bên đầm
    Em xinh em có ***** dầm vẫn xinh.
    NO Tableeee

Chia sẻ trang này