1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là 1 giọng nói hay? ( Hay một số phương pháp trị mất ngủ )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi zero_zone, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thì ủng hộ thôi. Ủng hộ là đứng vỗ tay chỉ trỏ ý mà.
    Tớ sợ nhất là nói chuyện rồi người khác không vui, nên luôn có câu rào trước đón sau-chỉ thích hợp với tinh thần cực vững.
    Tớ vào ủng hộ bài này, rồi đi có việc luôn thôi.
  2. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời,đã máu thì cứ gọi,nghe cứ nghe,anh cũng đang ốm đây nè,ho khù khụ nhưng ông già đây nhưng vẫn buôn tốt
    Quá khen quá khen,PM số ĐT để tiếp chuyện,mà nói chuyện vui vẻ chứ không có tán gái trong đó đâu à nghe,giảm xì trét mà,vui là chính
    Sao lại khiêm tốn nhận chân quét rác vậy,1 lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu.Khiêm tốn vốn là 1 điều quý của con người nên November_rain_gt đáng để nhiều người quan tâm đặc biệt đó.Tiếc là ban đêm minh lại không thích thơ,nhưng có cái khác thay thế
    Mình cũng thích người có tông giọng cao vút như thế này.Em cũng yên tâm là nói chuyện với anh thì chắc chắn anh có thể được nghe những tông giọng cao vút của em
    sao mà nhiều mèo thế nhỉ,lại thêm 1 mèo nữa,nhiều mèo quá chẳng biết đường nào mà lần
    Ai muốn nói chuyện thì PM số ĐT hoặc SMS nhé,sẵn sàng tiếp chiêu
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Phê bình a nghe,cứ sợ như vậy thì sao có thể vui được,con người không vui vẻ thì dễ bị xì trét.Mà nói chuyện vui là chính nên đừng nên rào trước đón sau câu nói của mình làm gì,cứ tự nhiên là tốt nhất.Lần sau ủng hộ bài xong rồi đi bia rượu thì kéo đi cùng nhé,chứ ủng hộ xong lại đi uống 1 mình là không có ổn đâu
  4. langio_nhe

    langio_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiii, các bạn ơi,
    bài đó ko phải là mình viết, mình đọc thấy hay của bạn zero. Định trả lời lại mà ko biết cách repost hichic..
    Mình dùng cách copy and paste nên ko hiểu sao thành bài của mình.
    Thật xin lỗi zero nhe! Y'' kiến của bạn rất hay. Mình thấy chỉ cần đọc những dòng chữ đó là đã cảm nhận hay gấp mấy lần giọng nói hay rồi đó bạn
    .
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh can đảm đấy! Chưa ai dám nói là nghe đươc giọng [ở tông cao vút của em đâu!
  6. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Xin chào một ngày mới tốt lành, hum nay đẹp trời nhỉ
  7. frannie

    frannie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Anh WT buôn dưa đắt hàng thế
  8. thethai_nhantinh

    thethai_nhantinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Giọng nói hay nhất là giọng nó thông báo mình trúng xổ số hehe
  9. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Con người ta chỉ có 60 năm cuộc đời thôi,can đảm để lưu danh cho đời sau còn noi gương.Còn tông cao vút của em chắc cũng bằng SƯ TỬ GẦM của anh là cùng
    Đêm qua không buôn với ai cả,đi ngủ sớm hơn mọi hôm,1h hơn đã đi ngủ rồi nên ngủ rất ngon,bù lại cho gần chục hôm buôn đt chỉ ngủ được 3 đến 4h là cùng
    Hôm nào cũng sẽ là ngày đẹp nếu như mình vui,còn hôm nào buồn chán bực tức thì ngày đó đều là ngày xấu cả
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0

    Hi hi, không dám, muội không dám tự cao thế, nếu giọng của huynh là sư tử gầm thì muội chịu thua rùi!. Chết thật, không ngờ lại gặp cao thủ vậy, thất lễ, thất lễ!

Chia sẻ trang này