1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là 1 giọng nói hay? ( Hay một số phương pháp trị mất ngủ )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi zero_zone, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    KO bít giọng mình là dễ thương hay là hay keke
  2. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    "Khổ thưn" mỗi bạn Fri, suốt ngày fải nghe điện thoại của người khác gọi check giọng
    Giọng tớ thì chả hay nhưng nhiều người bảo nó lạ. Cứ được nghe từ "lạ" là tớ khoái lắm
    Bùn cười nhứt hồi còn làm Nhân sự ở 1 công ty nọ, hay fải alô cho ứng viên. Có 1 em hỏi mình "Chị ơi, chị tên gì thế ạ? Giọng chị lạ lắm, e chưa nghe bao h, chắc tên chị cũng lạ"
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Giọng lạ là như thế nào?
    Khác bình thường à?
    Giọng hay, dễ thương và lạ...
    Thích cái nào hơn nhỉ?
    hihi
    Tớ cũng mún nghe giọng ấy, xem lạ là thế nào?
    Được không
  4. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói chuyện với 1 người,mình cảm thấy rất hứng thú nói chuyện với người này,tuy rất mệt nhưng nói chuyện với người hiểu tâm lý của người khác thấy con người rất hứng thú với mọi chuyện
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hay or không còn tuỳ thuộc vào cảm giác của người nghe. Các bác nghĩ thế nào em chả biết chứ theo em nghĩ thì người có giọng nói hay phải là người nói truyền cảm, tức là không thể véo von trong đám ma, trầm buồn trong bữa tiệc sinh nhật, lanh lảnh ỏ Viện Bảo Tàng ( Quân Đội), ầm ĩ trong LĂng Bác Hồ...
    Tuỳ theo hoàn cảnh và đối tượng mà thay đổi phong cách nói chuyện, nói chuyện với bạn thân, với "rai".... khác với nói chuyện với bà ngoại, ông ngoại, bà nội, ông nội.
    Người có chất giọng hay chửa chắc nói đã hay. Ví dụ nhé: Mỹ Linh có chất giọng hay nhưng cách Mỹ Linh nhận xét các thí sinh trong Sao Mai Điểm Hẹn bị nhiều người đánh giá là "chưa hay">>>cũng là do cách nói cả.
    Đấy! Đâu phải cứ có chất giọng hay là đã nói hay được.
    hê, hê, cứ lúc nào nói chuyện với "rai" là giọng iem lại ngọt hơn bình thường, hí hí, nhất là khi nào nhờ vả ai thì thôi rồi............ Không tin à ??? Thử một lần đi, bạn sẽ biết ngay mà>>>>>>>Em ăn cắp bản quyền của "shiphonê" tý, hí hí
  6. zero_zone

    zero_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người ,tuỳ theo cảm xúc, tuỳ theo ..rất nhiều thứ,có 1 tiêu chuẩn riêng về tất cả những thứ gì hay, đẹp trên thế gian này,trong đó có giọng nói.
    Với tôi,giọng nói hay trước hết fải có vốn từ ngữ mênh mông,
    chất giọng tuyệt vời,dể thương cũng dược coi là tuyệt vời,có nghĩa kg fải ai cũng sở hữu điều đó.
    Sau nữa,fải dí dỏm,duyên dáng, có chất hài hước 1 cách lịch lãm,nhẹ nhàng,tinh tế,sâu sắc,biết lắng nghe và có khả năng hiểu,đồng cảm với người đối diện hoặc ở cách xa ngàn dặm cũng vậy..
    Điều nầy nữa các bạn..người nói chuyện hay là người nói rất ..ít, họ lắng nghe nhiều hơn và biết cách nói đúng lúc,kg thừa, kg thiếu.
    Và lời của họ là từ trái tim, kg fải tư đầu môi chót lưỡi,sức thuyết fục từ lời của họ là kg thể cưỡng lai.
    Tôi, một gã tầm thường,kg có gì đáng nói,lại có duyên may rất lớn trong đòi,đã từng nghe những âm thanh tuyệt vời nhất,nhìn thấy những ánh mắt ,những nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành,cũng thấy rằng tất cả những điều đó chỉ là thoáng mây bay,chỉ là hư không,kg có gì là vĩnh cửu,thời gian thì vẫn cứ ra đi.
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Khiếp trong đây toàn người giọng vàng, kể chuyện ma thì hết ý. Em thì ko dám tham gia rồi vì giọng em điêu lắm. Với mỗi người sẽ có một kiểu khác nhau từ A --> Z
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Khiếp trong đây toàn người giọng vàng, kể chuyện ma thì hết ý. Em thì ko dám tham gia rồi vì giọng em điêu lắm. Với mỗi người sẽ có một kiểu khác nhau từ A --> Z, chỉ có mỗi cái em nhiều chuyện để buôn nhưng cũng tùy đối tượng thôi.
  9. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Sáng O3/09 , ngủ dậy , bật máy , thấy có tin nhắn từ đêm qua. Mình liền gọi điện cho chủ nhân của tin nhắn đó.( xin được phép dấu tên của bạn này)......thật bất ngờ!....
    .........một giọng nói đầy nữ tính.....và có thể là con người ta chỉ biểu đạt chất nữ tính nhất của mình vào lúc này!...lúc khóc!
    Mình gọi điện đúng vào lúc em đang có chuyện buồn và đang khóc ư!?....
    ...Giọng nói của em như nức nở như nghẹn ngào, dường như muốn thốt lên những lời nói trong trẻo nhưng bị một cái cái gì đó chặn lại ở ***g ngực!để cho cái giọng nói trong trẻo kia không bật được thành lời!.....Trong lòng tự nhiên thấy trào dâng cảm xúc!....chắc các bạn không khỏi băn khoăn là vì sao bạn đó lại khóc đúng không?....
    ...Sau một thoáng ngập ngừng ..........dường như em đã lấy lại được bình tĩnh và cố gắng giải thích cho tôi hiểu.....
    ,.........." cũng may là kết thúc có hậu anh ah!!!".....................đúng là đồ con gái mít ướt! có xem phim thôi mà cũng khóc...thôi nín đi anh tặng hoa cho đây này
    .........................
    Những lúc em buồn mưa rớt mau
    Mưa lăn trêm má như hạt châu
    Làm cho mắt biếc thành qủa chín
    Xem phim sao lại ôm lấy sầu!....wait your void!
  10. frannie

    frannie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em thì nói ko hay nhưng mà em nói khoẻ ạ, hihi, nhất là vào đêm khuya. Đang có nhu cầu .... nói, với nguyện vọng giúp các bác, đặc biệt là bác nào chưa từng nằm mơ trong khi ngủ (sweet dream hay là ác mộng thì .... em hông bít à nha

Chia sẻ trang này