1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là 1 giọng nói hay? ( Hay một số phương pháp trị mất ngủ )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi zero_zone, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    thế cơ à,sms cho số đt để nghe nào,mình luôn gặp ác mộng đêm khuya,hi vọng nói chuyện với FRANNIE mình hết ác mộng
    090 3257000
  2. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    23h45 ngày 03/09 Vừa đi chơi với các bạn về . Đang online. Bất ngờ chuông điện thoại reo vang, mình phải alo đến lần thứ 03 thì ở đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời: Một giọng nói líu ríu rất nhỏ, nhẹ như một làn gió thoáng qua tai : " em chào anh , anh chưa ngủ ah? Em đang nằm cạnh mẹ nên phải nói nhỏ"...Dạo này em bị chứng hay mất ngủ , không ngủ được anh ah... Anh đọc thờ hay hát cho em nghe nhé!"
    Tôi đã nhận ra em ...em chính là nàng "Mít ướt" mà tôi đã kể với các bạn ở bài trước.
    Lúc này , khi đêm đã về khuya, hầu hết những căn nhà trong cái ngõ nhỏ mà tôi đang sống đã tắt đèn , nhìn ra ngoài không một bóng người qua lại , chỉ còn mờ ảo ánh sáng của cây cột điện đường hắt vào từ phía xa xa...Bầu trời thì đầy mây , không hiểu mặt trăng hôm nay trốn đi đâu mất.Không gian tĩnh mịch , chỉ có cành hoa giấy đã hơi khô đi khi mùa thu tới , khẽ đung đưa, theo những cơn gió heo may nhẹ nhàng....Không gian thật tĩnh lăng và cái cô đơn bao trùm!
    Nhưng :
    Nổi bật lên trên cái nền tĩnh lặng ấy là giọng nói của một cô gái, một cô gái còn rất trẻ ,giọng rất nhẹ , rất khẽ. rất con gái và mong manh như làn gió thu...
    em nói rất nhỏ vậy mà giọng nói ấy đã thực sự lôi cuốn tôi.Giữa cái tĩnh mịch lặng ngắt đáng ghét! giọng nói của em đến thật đúng lúc.
    Chất giọng nhẹ nhàng như những hạt sương ban mai , mỏng manh như những lan gió nhè nhẹ mùa thu nhưng lại có sức truyền cảm mãnh liệt . Những tâm sự của em , bạn bè , công việc , nhận định về cuộc sống ...
    em đã gửi tới tôi qua giọng nói nhẹ nhàng mảnh mai ấy.
    Qua những lời tâm sự tôi có thể hiểu hơn về em - Một cô gái năng động , đầy nhiệt huyết và cũng rất giàu tình cảm.Cảm ơn em về cuộc viếng thăm bất ngờ này!
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Hay chúng ta cùng lập hội NẤU CHÁO ĐIỆN THOẠI nhỉ,mấy hôm nay gọi điện nghe điện đau cả 2 tai,nhưng được cái giảm xì trét khá tốt
  4. cutepmp

    cutepmp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bon chen một phát. Bình thường vẫn được khen là giọng nói hay, nhỏ nhẹ. Hi hi, đấy là lúc em nói chuyện với người lạ, giả nai mà
  5. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thành lập hội nấu cháo điện thoại ah! cũng được thôi ! Các bạn post số điện thoại và thời gian có thể liên lạc đi.
    ( Có số cố định thì tốt hơn, Có lần tớ nấu cháo bằng di động nên đi tong cả tiền 02/09 roài)
  6. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    thế à,sms cho anh số của em đi
  7. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    White Tiger quảng giao nhỉ? Em nào cũng yêu cầu SMS số điện thoại . Có khi hôm nào fải nhờ WT tổng kết cái nhỉ? Chị em nào có giọng nói hay thì pót cái số điện thoại lên, cho mọi người cùng.... check cái
  8. frannie

    frannie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Up topic lên đầu cho mọi người dễ thấy nè. Bạn nào có nhu cầu nói, có nhu cầu xả stress cứ liên hệ với anh WT ạ. Tha hồ nói mà không phải mất tiền như gọi cho 1088 đâu, hihi
    Hiến kế cho anh WT. Anh cứ thoải mái tâm sự đêm khuya giúp các bạn đi. Sáng lái xe nhớ đeo kính đen vào, chẳng ai biết là anh vừa lái xe vừa ngủ đâu ạ.
    Vote 5 sao sáng chói cho người lam` việc tốt. Sau khi thức đủ 30 ngày mà anh vẫn còn đủ khả năng cống hiến cho mọi người, thế nào cũng nhận được huy chương chiến công hạng nhất
    Đấy, em quẳng cáo giúp anh rùi nhá, cụng ly nào
    hihihi
  9. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nếu nghe một giọng nói hay mà nội dung câu chuyện chả có gì thì không biết các anh có chịu nổi không nhỉ?Mà sao chẳng thấy chị em gái ý kiến gì về giọng của các anh nhỉ?Em thì đã từng rất thích nghe giọng của một người, ai dè khi gặp thì thất vọng khủng khiếp. Chắc có lẽ suốt đời chỉ là bạn qua điện thoại. Mà cuộc sống cần những giây phút thật hơn như vậy, không chỉ là được nghe giọng nói của nhau. Vì thế giọng nói của người mình yêu thương luôn là chất giọng hay nhất, được mong đợi nhất!However, nếu ai đó muốn có những cuộc nói chuyện hay ho, thú vị thì cứ tìm em.Đảm bảo không bao h chán, trừ khi em gặp phải người nói chuyện chán quá...là em tự out...
  10. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    ... là giọng của tớ khi bị ốm tức viêm họng gì đấy Hí hí sao mà tớ thích nấu cháo đt đêm khuya thế, nghe bọn bạn mọi hôm hét tung trời thế mà đến tối chúng nó thỏ thẻ thậm chí nói ko ra hơi đã thật

Chia sẻ trang này