1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là 1 người bạn thân và thế nào là 1 người yêu ???

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi Speed_M, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    @zopo : một con ngươ?i ma? me?o nghe đô?n ră?ng luôn tôn thơ? chu? nghifa độc thân,chính kiến,ghê lắm ne?.
    Bạn : ơ? bên nó,có khi mi?nh cafi lộn vi? nhiê?u ý kiến bất đô?ng,nó bướng,mi?nh cufng bướng,thế la? giận,thế la? cafi.
    ngươ?i yêu : mi?nh bướng,ngươ?i ta có bứong cufng pha?i ráng ma? ki?m nén,đê? chiê?u theo ý mi?nh....~~~~>thích hơn
  2. One_Franc

    One_Franc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Người iu có thể kiếm lại được. Nhưng bạn thân thì không.
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân luôn bên mình lúc mình ngã quỵ
    Người iu thì chưa chắc (vì chia tay roài thì lèm sao ở bên cạnh mình lúc đoá được heheheh)
    To @bo_hung_nhi_nhanh: em biết nick @24h là ai... thì ko được phép nói trống không nhé... ok?
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Khó quá khó quá,mốt chẳng dám gửi học sinh cho chị [/nick]24h[/nick] đâu....hì hì....
    Khi đau khổ nhất,ngưòi bên cạnh mèo có thể chẳng là bạn thân,cũng có thể cũng chẳng là người yêu,mà đó chính là ba.Ba đã từng nói là,cho dù con có sai lầm gì nghiêm trọng lắm,cả thế giới quay lưng lại với con, thì ba mẹ cũng sẽ bên cạnh con.
    Ui thui,lạc chủ đề.Trở lại chủ đề chính.
    Đối với Bạn thân : Ngưòi mà mình có thể nói và có thể lắng nghe điều nó nói.
    Đối với Người yêu : Đôi khi ta nói mà quên mất cả mình cũng phải lắng nghe.
  5. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng
    Ko đúng.
    Như vậy ko gọi là khó, đó là nguyên tắc. Cô là cô trò là trò, cũng như ba là ba, con là con, có bao giờ con cái ngang hàng với ba mình ko?
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    To Speed_M:ba mèo đã từng nói,con có thể coi ba ngang hàng với con,khi con gặp một khó khăn gì đó và cần một người để tâm sự
    Hôm nay rút ra thêm một điều:Người yêu thì chiều chuộng mình còn ghê gớm hơn bạn thân(lẽ tức nhiên nhỉ)
  7. bo_hung_nhi_nhanh

    bo_hung_nhi_nhanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cac ban co nghi la vi yeu mon the thao cua minhq ua nen nguoi yeu se ko them quan tam den chung ta nua ko nhi .Co the ho se ko can chung ta nua ,vi ho da co 1 su dam me .Nhung cung co the minh suy nghi sai dung ko .
    Muon tim duoc 1 nguoi ban than thi that kho .Vi de co 1 nguoi hieu minh va chiu lang nghe chung ta tam su ,va hop voi minh de choi than voi nhau la dieu rat kho .Hay co gang giu lay tinh ban cua chung ta nhe .Con 1 nguoi ban binh thuong thi chung ta du suc co rat nhieu dung ko
    To: sorry miss 24h .bo_hung so y qua ! Bo_hung se noi chuyen than trong hon .
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Bạn : đứa mà ta có thể gân cổ cãi lại nếu nó nói không đúng ý ta.
    Người yêu : chẳng thèm nói,im lặng,quay mặt đi chỗ khác,chờ được "năn nỉ"

Chia sẻ trang này