1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế nào là 1 người phụ nữ nhạy cảm?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tatugirl_lena, 12/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thế mà Teen cũng đòi nói đến vang đỏ, đến màu ruby. Chán. Cốc rượu vang đấy... ảnh hơi tiểu xảo tí ..ặc ặc.
  2. LiveLetDie

    LiveLetDie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Dạ..Cái thứ nhất là cái Merlot nhà em nó bảng lảng ánh tím cơ ạh...Nên nó ko fải là màu đỏ tươi như thế...
    Thứ hai...Em cũng nghĩ nó là cốc rượu đặt ngang nhưng mờ...Em sợ anh implied cái khác nên em ko biết là cái gì
    Nên để chắc chắn ko bị anh trêu thì cứ nói ko biết anh nhỉ...
    Ai lại trêu người ko biết bao giờ
  3. LiveLetDie

    LiveLetDie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đổi sữa chua bằng mật ong thì em đi..
    Sữa chua ko đủ tiêu chuẩn ISO Teeny anh ạ
  4. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tím đặt trước đèn cũng lên màu đỏ tươi như thế, không tin thì thử xem.
    Hình như những phụ nữ nhậy cảm thường nhậy cảm với màu đỏ ruby.
  5. LiveLetDie

    LiveLetDie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ui Ui..tối em thử xem thế nào..biết ngay ấy mà..Nhưng đèn anh chiếu vào là đèn gì..Nếu đèn tuýt thông thường hoặc đèn đỏ 60W em cam đoan là vẫn đỏ tím tangled vào với nhau...Em thử rồi...
    Thế fụ nữ lãnh cảm thì nhậy cảm với màu gì hả anh?
    PS: dạo này anh yêu sợ bác sĩ gớm nhở...Buôn chuyện kiểu gì cũng cố chen mấy câu cho hợp chủ để...Bùn cười đau cả bụng
  6. _tranhoangtho

    _tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nếu bé tìm được một người đàn ông như thế rồi thì anh xin chúc mừng
    Anh đọc bài của bé thì phải công nhận là dễ thương, rất có cảm xúc, rất đúng...Anh ko cãi được. Thật đấy
    Nhưng những cái đó vẫn mang cho anh một cái cảm giác hơi sách vở, ko thực tế một tẹo nào. Nó như một thứ tự sự thấm đầy niềm mơ ước của một cô bé 17 tuổi về một người tình trong mơ hơn là suy nghĩ của một người trưởng thành. Cái cảm giác đó không nói rõ ràng được. Vì nó là...cảm giác mà
    He he, có lẽ vì anh vẫn nghĩ net là một môi trường mà con người có thể thoát li thực tế để thả hồn cho trí tưởng tượng bay bổng lung tung. Nếu em ngồi trước mặt anh mà phát biểu như thế thì anh dễ cảm nhận hơn và cũng dễ nhận xét hơn
    Cái kiểu hành văn của em như thế nguy hiểm lắm đấy. Nó giết đàn ông trên mạng ầm ầm..rồi khối người lại về chê vợ cho mà xem. Thương thay
    Thế nhé. Lời nói gió bay....Vui vẻ lên nào, teen ớt.
  7. LiveLetDie

    LiveLetDie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ngồi trước mặt anh ai dám ba hoa mấy cái tình tình tang tang này..Fải nói chuyện Đảng Nhà nước chớ lị...
    Có thể là mơ mộng thật..nhưng mờ..khi yêu một người mộng thì người kia cũng fải chiều theo thôi...
    Hehhe..còn thỉnh thoảng chơi với con chữ cũng vui..Nhiều khi thấy khi viết thể hiện được nhiều fần lãng sờ mạn hơn..Chứ mấy cái này mở mồm ra nói..Người ta tưởng chat ***
  8. _tranhoangtho

    _tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Để dung hoà 2 ý kiến : Theo em, bác Jog nên mời Teen sữa ong chúa ấy. Cái này uống vào thì bổ...toàn thân
    p.s: sữa ong chúa thật đấy nhá, mấy chú đầu óc phong phú đừng có mà lăn tăn suy diễn.( lời bác Jog dặn lại )
  9. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    đèn anh chiếu vào là đèn gì..Nếu đèn tuýt thông thường hoặc đèn đỏ 60W em cam đoan là vẫn đỏ tím tangled vào với nhau...
    Nến.

    PS: dạo này anh yêu sợ bác sĩ gớm nhở...Buôn chuyện kiểu gì cũng cố chen mấy câu cho hợp chủ để...Bùn cười đau cả bụng
    Hơ hờ, cũng đúng một phần. Anh có mỗi 2 cái níck đẹp thi` cái kia còn trong vòng lao lý . Cầu thủ bị một thẻ vàng rồi thì tránh trọng tài elephant chẳng có gì xấu...hơ hơ.
    Nhưng cái câu rubi trên kia không đúng. Màu rubi là màu đỏ ma quái làm con người dễ lu mê.
  10. LiveLetDie

    LiveLetDie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    câu rubi nào ko đúng cơ ạh?
    cái em hl...em thích câu đấy

Chia sẻ trang này