1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế nào là 1 tình yêu chân chính, ko ích kỉ?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi tonyntu, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    thế nào là 1 tình yêu chân chính, ko ích kỉ?

    theo các bạn thế nào là 1 tình iu đích thực?
    http://www.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2003/11/23846.ttvn
    theo các bạn, người đàn ông trong bài viết có thông cảm được ko? đó có phải là 1 tình yêu lí tưởng ko?


    Trên thế gian có muôn ngàn câu nóiBiết nói sao cho em hiểu lòng anhNói yêu thương nhưng sợ mộng không thànhĐành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hông hiểu sao cái link tonyntu đưa tui không mở ra được, chỉ tới được một trang trắng nhắt!
    Chưa đọc bài đó nhưng nếu nói về tình yêu chân chính tui nghĩ mỗi người có cảm nhận và suy nghĩ khác nhau. Nhưng thường thì ai cũng cho tình yêu của mình là chân chính!
    Với tui, tình yêu chân chính... chà, biết nói sao nhỉ?! Thôi, khi nào định nghĩa được rõ ràng tui sẽ nói!
    Jeno
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Iu đích thực ??? Iu chân chính ? Mệt óc quá, bao giờ iu thì sẽ bít thôi, ngồi bàn làm gì , coi chừng nói thì dễ nhưng làm thì khó.
    size=3]Làm sao sống được mà không iu
    Không nhớ không thương 1 kẻ nào [/size=3]
    Hay là : 1000 lời nói tốt ko = 1 việc làm tốt
    1000 bài thơ tình ko = 1 lần thực sự iu .
    Mà thôi, níu ko bít iu đích thực là sao thì về thuê đĩa Hoàn Châu Cách Cách III về xem, xem xong 40 tập phim, sẽ có được 1 tình iu lý tưởng để mà mơ ước. Ôi ôi ... thật là lãng mạn ...
    Sứ giả của hoà bình
  4. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    nếu các pạng ko mở cái link tonyntu đưa được thì mình xin post bài ấy đây :
    "Tôi có phải là người cổ hủ trong tình yêu?



    Tôi rất mong có một tình yêu đẹp, thủy chung. Tuy nhiên cả hai lần yêu, tôi đều gặp người con gái từng có quan hệ với bạn trai trước. Tôi rất buồn và đau khổ. Có phải tôi là người cổ hủ trong tình yêu? Có phải sự trong trắng ngày nay không còn quan trọng nữa?
    Tôi là một chàng trai ngoại thành Hà Nội. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ tôi đã phải cố gắng rất nhiều để được học đại học. Rất may mắn sau khi vào đại học tôi lại được học bổng học ở một nước phương Tây. Trong thời gian học đại học do quá mải mê với học tập và kiếm tiền giúp gia đình cải thiện cuộc sống, hơn nữa nơi tôi học có rất ít sinh viên Việt Nam nên phải sau khi hoàn thành chương trình cao học, về nước, có việc làm tốt tôi mới bước vào tình yêu.
    Người tôi yêu đầu tiên là một người Hà Nội, dịu dàng, rất đáng yêu, đang học đại học năm thứ nhất. Tôi đã đến với tình yêu với tất cả khát khao được yêu, sự chân thành, lãng mạn, thủy chung và luôn mong muốn được gắn bó với người mình yêu suốt đời. Quả thực chúng tôi đã có những ngày tháng thật lãng mạn và hanh phúc bên nhau.
    Tuy còn trẻ (năm nay tôi 28 tuổi), sống ở Hà Nội, lại được tiếp xúc nhiều với văn hóa, cách sống và cách làm việc phương Tây, lại làm việc cho một công ty nước ngoài, khá thành đạt trong công việc, giao tiếp rộng rãi, khá đẹp trai và ga lăng nhưng khi yêu tôi là người rất ?otruyền thống?, luôn có ý thức giữ gìn cho bạn gái của mình.
    Có thể các bạn nghĩ rằng tôi không có nhu cầu về ?ochuyện ấy?. Tôi xin khẳng định rằng tôi là người rất bình thường về phương diện đó nếu không muốn nói là rất nam tính. Thành thực mà nói tôi cũng luôn có ham muốn chuyện ấy khi ở bên cạnh bạn gái, đôi khi rất mãnh liệt nhưng tôi luôn tự kiềm chế để giữ gìn cho bạn gái của mình.
    Tôi cũng là người rất chung thủy và sống lành mạnh. Tôi không tham gia vào các tệ nạn xã hội như karaoke ôm, mại dâm? Tôi cũng không có quan hệ yêu đương với phụ nữ khác mặc dù có khá nhiều người quan tâm và vài người đã mạnh bạo tỏ tình với tôi.
    Quả thực là tôi không muốn làm tổn thương bạn gái vì qua kinh nghiệm của nhiều người tôi thấy nếu khi yêu đã có quan hệ thì nếu hai người không lấy được nhau thì cả hai người sẽ rất đau khổ, day dứt sau khi chia tay. Người chịu tổn thương nhiều hơn sẽ là phụ nữ. Do vậy tôi thực sự muốn giữ gìn sự trong trắng cho bạn gái của mình đến tận ngày cưới.
    Tôi đã vô cùng đau khổ, thất vọng và bất ngờ khi được bạn gái cho biết là trước đây cô ấy đã yêu một người và hai người từng có quan hệ với nhau. Tuy đau khổ và thất vọng vô cùng, nhưng rồi tôi đã vượt qua chính mình và bỏ qua chuyện đó. Nhưng điều làm tôi thất vọng nhiều hơn là sau đó cô ấy đã phản bội tôi khi tôi đi công tác khoảng 3 tháng. Cô ấy đã mủi lòng trước những lời nỉ non của người bạn trai cũ (hiện vẫn đang học cùng lớp đại học), rồi hai người lại lao vào nhau và có quan hệ như xưa.
    Mặc dù cảm thấy bị xúc phạm nặng nề vì bị phản bội nhưng một lần nữa tôi vẫn tha thứ và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, cuối cùng bạn gái của tôi vẫn dứt khoát chia tay với tôi mặc dù tôi đã làm tất cả để níu kéo tình yêu. Cô ấy nói rằng vì cô ấy cảm thấy hổ thẹn trước tình yêu của tôi. Mối tình đầu của tôi kéo dài được gần 1 năm.
    Sau một thời gian chia tay với người bạn gái đầu tiên, tôi đã đến với mối tình thứ hai. Bạn gái của tôi là một người Hà Nội, rất thông minh, duyên dáng, đang học đại học năm thứ ba. Cũng như với mối tình đầu tiên tôi cũng yêu bằng cả trái tim mình, với tất cả sự chân thành và cũng luôn mong muốn giữ gìn cho bạn gái của mình.
    Tuy nhiên, với mối tình thứ hai này tôi cũng gặp phải chuyện tương tự như trong mối tình đầu tiên. Một lần vô tình cả tôi và bạn gái cùng đọc một bài báo nói về sự trong trắng và tôi đã nói rằng tôi đề cao sự trong trắng và không ủng hộ quan hệ ******** trước hôn nhân. Sau đó bạn gái của tôi đã òa khóc và nói với tôi rằng cô ấy đã không còn trong trắng sau mối tình đầu tiên.
    Cô ấy nói đã làm chuyện ấy một cách tự nguyện, cảm thấy rất bình thường và khẳng định không bao giờ cảm thấy nuối tiếc. Một lần nữa tôi lại cảm thấy thất vọng vô cùng. Mặc dù tôi đã nói rằng coi chuyện đó như chưa hề xảy ra nhưng tình cảm của tôi với bạn gái của tôi ngày càng nhạt đi, khi tiếp xúc với tôi cô ấy luôn không thoải mái.
    Cũng như người bạn gái đầu tiên, bạn gái này của tôi cũng nói muốn chia tay với tôi (chúng tôi đã yêu nhau hơn 6 tháng) vì cô ấy cho rằng không xứng đáng với tình yêu của tôi. Tôi rất buồn và đau khổ vì tình yêu thứ hai có nguy cơ đổ vỡ mặc dù cũng như lần trước tôi đã làm tất cả những gì có thể: bỏ qua tất cả, chấp nhận quá khứ của người mình yêu.
    Có phải tôi là người quá cổ hủ trong tình yêu? Có phải sự trong trắng ngày nay không còn quan trọng nữa? Có phải trong tình yêu ngày nay dứt khoát phải có quan hệ ******** mới là tình yêu trọn vẹn, mới là hiện đại? Tôi rất mong muốn có một tình yêu đẹp, thủy chung."
    theo các pạng thì người đàn ông trong bài viết có phải có 1 tình yêu đích thực hay ko? hay đó chỉ là sự tự ti , ich kỉ, mặc cảm của bản thân anh ta thôi ???

    Trên thế gian có muôn ngàn câu nóiBiết nói sao cho em hiểu lòng anhNói yêu thương nhưng sợ mộng không thànhĐành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
  5. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Có thể điều này ko đúng nhưng wan điểm của QM đây:
    _ Chàng trai này wá chảnh, sa vào chủ nghĩa tự dề cao bản thân, ko tin thì cứa đọc hết kui, anh ta toàn tự khen anh ta ko hà...Nói toàn ưu điểm, rồi đi trách móc tùm lum...
    _Như QM đã nói bên Góc Đọc rùi "yêu là hi sinh ko đòi hỏi chứ hông phải đòi hỏi người khác hi sinh"
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  6. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ông này dzụ "yêu là hi sinh" nhưng mà tui khác ở vế sau, tui cũng đòi hỏi người ta phải hi sinh một ít cho mình. Chỉ có vậy mới bền vững. Chứ mà (xin lỗi các bạn nữ) một bên yêu hết mình một bên lợi dụng thì không ổn. Nói thế thôi chứ thường thì các bạn nữ hay là người yêu hết mình còn bạn nam chúng mình là lợi dụng!
    Chàng trai trong bài của tonyntu trích dẫn cũng không tới mức đề cao bản thân mình mà chỉ ở mức đánh giá đúng mức chính mình. Nhưng những người thật sự như chàng trai đó bây giờ khá hiếm. Người có thể kìm chế mình trước nhu cầu sinh lý khi có điều kiện người có một tương lai tốt đẹp nhưng không sa ngã... Hiếm!
    Tuy nhiên quan niệm của anh chàng đó đúng là rất truyền thống và tui nghĩ cần có những con người tài hoa như vậy với quan niệm như vậy thì các cô gái nước mình mới suy nghĩ tới nhân cách. Chứ mà ai cũng nghĩ người họ đã học ở Tây thì phóng khoáng xem chuyện đó không ăn thua thì các cô (xin lỗi các bạn nữ lần nữa) cứ phóng liều theo dòng thác đổ thì không còn gì nữa...
    Tất nhiên quan niệm của anh chàng đó là hơi ích kỉ thật nhưng tôi đề cao cái quan niệm đó. Trong cuộc sống phải có người này người kia thì nó mới có sắc màu. Và cần những người tài hoa gắn với quan niệm đó để hạn chế những cô gái muốn thả mình!
    Tui đề cao quan niệm đó nhưng chả biết bản thân tui sau này sao nữa, chỉ có khi đụng phải mới biết được. Cảm giác không phải là thứ có thể đọc, xem là biết được, phải là chính cảm giác do mình ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu! Nhưng trong bài có nói "cô gái không hề hối tiếc". Sao cô ta không nói "đó là những phút giây của tuổi trẻ" nhỉ, như vậy dễ được tha thứ hơn.
    Khi thực sự gọi là yêu thì chắc chắn người ta có thể bỏ qua rất nhiều thứ, tuy nhiên nó cũng có giới hạn và mỗi người có một giới hạn riêng!
    Jeno
  7. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là người không ích kỷ khi iu, nhưng tôi nghĩ người trong truyện thuộc về tìp người trong truyện Cái ghen của đàn ông ( Vũ trọng Phụng). Anh ta vào đêm động phòng đã gợi cho cô vợ mình kể lại chuyện tình cũ, mà cô vợ này cũng đâu có tội lỗi gì lớn đâu. Năm 17t , cô này thấy một anh hàng xóm đẹp trai và tương tư, iu đơn phương chừng vài tháng rồi quên. Vậy mà sau khi anh chồng nghe được đã ghen tuông , dằn vặt, hành hạ tình cảm vơ mình cho đến lúc chết cũng ko tha thứ.Anh ta quan niệm cô ta ko còn trinh trắng trong tinh thần????
    Quay lại câu chuyện bạn đặt ra, điều này chứng tỏ anh ta ko hề iu các cô gái đó, vì nếu iu thì người ta có thể tha thứ cho nhau được, vấn đề là sống ở hiện tại và tương lai chứ ko phải là quá khứ. Cái gì đã xảy ra thì ko thể thay đổi được.
    To Be Or Not To Be
    Được Thefan sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 17/12/2003
  8. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Jeno wrote:
    trước tiên, tonyntu đồng ý với Jeno yêu là hi sinh, và cả 2 người đều phải biết hi sinh thì tình yêu mới bền vững được.Nhưng pạng ko nên nói là thường thì người lợi dụng là bạn nam chúng mình, đã là kẻ lợi dụng thì nam hay nữ đều có hết.Còn bên nào hay lợi dụng hơn bên nào thì .............god knows
    Tonyntu hoàn toàn đồng ý với pạng là mỗi người đều có 1 giới hạn tha thứ riêng khi yêu , và anh chàng trong bài viết kia nếu nhìn 1 cách thoáng wa thì sẽ nghĩ anh ta Chảnh nhưng thật ra tonyntu thấy anh ta đáng phục đấy chư, sống bao năm o Tay phương mà vẫn giữ được những nét Á Đông rất đáng quý.
    Còn quan niệm của anh ta ích kỉ hay phóng khoáng thì tuỳ mí pạng nhận xét, nhưng có điều những cô gái trong bài viết trên là ko thể chấp nhận được , đó là biểu hiện của lối sống buông thả, ko phù hợp với con người Á Đông chúng ta.
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nói
    Biết nói sao cho em hiểu lòng anh
    Nói yêu thương nhưng sợ mộng không thành
    Đành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 17/12/2003
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 17/12/2003
  9. chimcanhcuttrontron

    chimcanhcuttrontron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    E hèm, thực ra mà nói,mỗi người có 1 wan niệm khác nhau, mỗi người nghĩ về tình yêu rất khác, và cũng yêu theo nhiều cách khác nhau.Có người chấp nhận yêu đơn phương, có người thì đi lừa những cô gái nhẹ dạ,cả tin, có người thì chờ suốt đời 1 ai đó, hay là có những người may mắn hơn, yêu nhau và lấy nhau.Nhưng mà cho dù là bất kì ai , yêu kiểu gì thì họ đều mong muốn 1 kết cuộc tốt đẹp, tốt đẹp nhưng ko hẳn là phải lấy nhau, miễn sao họ hài lòng với tình yêu của họ là được.Tóm lại , bạn có thể yêu đúng với tâm trạng của mình để sau này ko hối hận là được.
    Còn với cái nhân vật nam chính trong bài, thì nói chung, anh ta có wan niệm đó cũng tốt,nhưng lại tự đề cao bản thân wá, tự coi mình là người trên, còn cô gái kia là người tội lỗi.May cho anh ta là cô gái ấy thực sự là người có lỗi, nhưng nếu đặt giả sử cô gái ấy bị hại, phải lâm vào 1 tình huống đó thì sao???Anh ta sẽ làm gì, xem mình là người cao thượng và đi ban phát tình yêu cho người khác à??? Để rồi cô gái sẽ sống trong dằn vặt là mình là người chịu ơn,mình là người có lỗi.Tất nhiên , trong mỗi con người đều có 1 phần ích kỷ,và cũng có 1 góc dành cho lòng tha thứ.Chỉ mong các bạn có thể dung hoà cả hai thì mọi chuyện mới tốt đẹp,còn tôi,tôi phản đối lối sống buông thả đó.Tôi ko muốn sống thử,đó là 1 cuộc sống kinh dị
    Để đau thương nuôi mộng trăm năm
    Tôi xin nguyện yêu người trọn kiếp
  10. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    cũng may mà cuộc đời còn những người con gái dễ xương như chimcanhcuttrontron , 2 cô gái trong bài viết trên chỉ là thiểu số thui
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nóiBiết nói sao cho em hiểu lòng anhNói yêu thương nhưng sợ mộng không thànhĐành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt

Chia sẻ trang này