1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế nào là 1 tình yêu chân chính, ko ích kỉ?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi tonyntu, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grave

    grave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=12432&ChannelID=3
    Lối sống buông thả, thác loạn của một phần trong giới trẻ đây....
    http://www3.ttvnol.com/Gioitinh/297846.ttvn
    Cái này em dành cho các bác nhận xét. Lắm người lên án, nhưng cũng ko ít ngưòi sympathize with her.
    Cuộc sống muôn màu muôn vẻ lắm lắm. Các bác trước khi lấy vợ cũng vắt vai 2,3 đến nhiều mối tình chứ nhỉ ( em ko đề cập đến số tình đầu => tình cuối vì tỉ lệ này chắc hiếm) So làm răng mừh đảm bảo cả hai( nam & nữ luôn nhé) đều kiềm chế được bản thân khi " thiên thời địa lợi nhân hoà" để bảo toàn........... cho bạn gái cũ đây. Hoặc cứ đem một cái màng ra làm thước đo cho cô gái thì tiêu chuẩn về sự chung thuỷ, nhân cách...( hai links của em ý) các bác quăng đâu hết rồi. Đừng nên quy kết chuyện quan hệ ******** trước hôn nhân là " lối sống buông thả".
    Vấn đề của chú trong bài viết rất đơn giản, theo thiển ý của em. Chú này ko tìm được người yêu phù hợp với quan điểm sống của mình, ko phải tự ti, ích kỷ...chuyện đấu đá giữa nhân sinh quan với cuộc sống thực đó mừh.
    Các bác có ai xem phim " Lời đề nghị phiếm nhã" chưa nhể...Em nhớ câu cuối film đại loại như vầy: The way they live together is not to forget( grammar???), they forgive...
  2. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    pạng grave thân mến ơi , cái tin "hàng" 1 triệu đó tui đã đưa lên forum từ lâu rùi , bên góc đọc đó,bạn hãy sang mà xem lại đi
    còn về trường hợp cô gái trong link thứ 2 pạng đưa, nếu đứng trên quan điểm Tây Phương thì có thể chấp nhận được, còn tonyntu tuy sống ở nước ngoài nhưng vẫn là 1 người Á Đông thuần chất, nên tonyntu ko bao giờ chấp nhận có gf là những cô gái như vậy
    quan hệ ******** trước hôn nhân vì bị cưỡng ép hay bức hại thì hoàn toàn có thể chấp nhận và tha thứ được , chứ nếu đã tự nguyện thì ko còn gì để nói, đó ko phải là lối sống buông thả thì là cái gì hả pạng grave?nếu XH ai cũng như vậy thì luân thường, đạo lí, tiết hạnh ở đâu hả pạng? xin hỏi grave đang ở phương Tay hay phương Đông zậy?
    Nếu ai mà cũng có tư tưởng như pạng grave thì vn ko còn là 1 nước Á Châu nữa, và tonyntu hổng dám quay về vn nữa đâu vì con gái vn ghê wé
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nói
    Biết nói sao cho em hiểu lòng anh
    Nói yêu thương nhưng sợ mộng không thành
    Đành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 17/12/2003
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng này vừa kiêu, vừa chảnh, vừa ngốc. Kiêu và chảnh thì rõ rồi, còn ngốc ở chỗ : tha thứ quá nhiều. Tha thứ những cái không đáng tha thứ, gây đau khổ cho mình và gây mặc cảm cho người khác. Chúng ta chỉ đọc nhũng gì anh ta viết, trên phương diện chủ quan của anh ta mà không biết suy nghĩ 2 người iu của anh ta cho nên không thể nào suy xét kĩ được. Thế nên không thể nào nói đúng sai gì về tình iu của họ được. Đúng không ?
    Thực ra đây là một chuyện rất tế nhị, nhất là câu hỏi của anh chàng đó. Tình yêu đẹp và thuỷ chung thì bao giờ cũng có, nơi đâu cũng có, không bao giờ CC mất niềm tin vào điều đó ( chỉ có điều mình có được 1 tình yêu như thế hay không thì còn do số phận hihi ). Thời đại ngày nay, có rất nhiều cái tiến bộ, văn minh, nhưng không thể không nói rằng các quan niệm của người xưa về tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, các quy định bắt ne bắt nẹt người phụ nữ không có cái tốt. Tất cả những cái đó bắt buộc người phụ nữ phải luôn giữ gìn phẩm giá của mình, không được sống buông thả. Thế có nghĩa là đánh giá cao phẩm giá của người phụ nữ. Còn bây giờ, nam nữ bình đẳng, những quy định khắt khe dần dần mất đi, nhưng cũng đồng nghĩa với những giá trị cao đẹp cũng dần dần mất đi theo. Thế nên có nhiêù người đánh mất chính mình. Không hoàn toàn trách họ nhưng họ cũng không phải là không có lỗi. Dù ở trong xã hội nào, thời đại nào, thì việc iu ?oquá trớn? như thế cũng là không chấp nhận được. Anh chàng đó cũng không phải ích kỉ lắm mà tâm lý chung ai cũng vậy thôi. CC nghĩ rằng cái chuyện đó là biểu hiện của một tình yêu KHÔNG thực sự, có phần nào lợi dụng và không wan tâm tới hậu quả và tới người mình iu. Còn nếu iu thực sự thì con trai không muốn người iu mình dễ dãi vậy đâu. Cho nên, nói một cách khắt khe, con gái làm thì phải chịu. KHông được tin tưởng 100% , dù đó là người mình iu nhất đời đi nữa, nghĩa là ..mọi thứ tốt đẹp nhất nên để dành cho đám cưới. (đây là CC đứng trên wan điểm của một tên con trai hìhì )
    Uh nhưng thực ra thì khi iu wá mức khó tránh khỏi .. không kiềm chế nổi. Ai cũng vậy thôi mà, nhưng chỗ này thì đúng là trách các cô gái không biết ... dùng lí trí hoặc là quá nhượng bộ . Đành chịu thôi, đâu phải ai cũng có thể cứng rắn và lí trí được cơ chứ. Ngay cả CC ,,nói ra thì thật là buồn cười, CC dĩ nhiên là không đồng ý, không tán thành chuyện này rồi nhưng đến khi iu rồi thì chẳng bít là có lý trí + cứng rắn được không nữa. Không nói trước được điều gì đâu. Chẳng bít mọi người nghĩ sao về CC khi đọc bài viết này, nhưng đó là suy nghĩ thật sự của CC, nếu ở ngoài đời CC chẳng bao giờ dám cùng mọi người thảo luận về chuyện này. Cũng vì trên net chẳng ai biết ai cho nên mới vậy. Chắc không dám tìm cơ hội offline mọi người nữa. Ah mà Jeno nói rất đúng, đó cũng chính là những gì mà CC muốn nói .. thêm. Hìhì..
    Hahahaha.. dù sao CC cũng thấy mình còn quá trẻ con để suy nghĩ vấn đề này. CC vấn thích một tình iu qua net hơn, lãng mạn và trong sáng, chỉ là ko thể gặp nhau đựoc thôi. Cả cuộc đời này , ta cũng không thể quên một tình yêu đầu tiên đẹp đẽ, không vụ lợi ,trong sáng , tinh khiết như những giọt sương của buổi ban mai.

    CSVT, everything reminds me of you !!!
    Sứ giả của hoà bình
  4. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    một tràng vỗ tay cho CCPL nào, CC đã quán triệt tư tưởng của Đảng, từ trong bụi rậm bước ra ngoài ánh sáng, trở về với đường ngay nẻo chính, quang minh chính đại....
    nói vui vậy thôi, chứ tonyntu rất vui mừng vì cc có cùng quan điểm zới tonyntu trong bài báo trên
    tonyntu phải công nhận cc rất thẳng thắn , dám nói về bản thân mình như vậy, khâm phục, khâm phục
    về mặt này thì 2 ta hoàn toàn đồng quan diểm
    Tonyntu cũng ước ao được nói lên những diều như CC nói vậy nhưng chưa có dịp.Thật ra thì cc ơi, hạnh phúc của tình yêu là sự đợi chờ và giữ gìn mà, nên suy nghĩ như cc thì tonyntu cũng có nhưng tonyntu luôn tự kiềm chế và tư răn đe bản thân mình như vậy.
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nói
    Biết nói sao cho em hiểu lòng anh
    Nói yêu thương nhưng sợ mộng không thành
    Đành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 17/12/2003

Chia sẻ trang này