1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE NAO LA BAC KY??????????????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BLUE-IVY, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hateMU

    hateMU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên việc người miền Nam không thích người miền Bắc là có thật. Nhưng mà hình như giới trẻ bây giờ họ cũng không quan tâm lắm đến điều này đâu. Tớ có rất nhiều bạn người miền Nam, tớ thấy họ rất tốt tính và rất trân trọng miền Bắc.
    hateMU!!!
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0

    Tớ là người miền Bắc chính gốc nè, vào đây sống cũng ngót nghét mười mấy gần 16 năm rồi, giọng cũng ko bị mất mà mọi ngừoi ai cũng bảo gịong HN hay đấy chứ...hihi..
    Chắc là do Blue ko gặp đúng người thôi, có thể ngườo lớn thì kỳ thị chứ lớp trẻ bi giờ họ dễ thương lắm á

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  3. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, dân Việt Nam tính cục bộ rất cao. Ví dụ Nam không thích Bắc hay ngược lại. Nhưng đặt miền Nam với nhau, sinh viên các tỉnh lên học cũng không thích sinh viên thành phố.
    Tôi nghĩ, đây chỉ là suy nghĩ phong kiến, bảo thủ của hầu hết dân Việt Nam.

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  4. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Cháu chả hiểu sao đọc mấy bài thảo luận các thứ của bác Themgoroth thấy bác rất kiểu bất mãn chế độ, hậm hực cuộc đời, giống thằng bạn tung4 của cháu thế ko biết. Chỉ có điều này bác ạ, bác cứ bảo dân VN mình phong kiến, bảo thủ này nọ, thế bác có liệt mình vào hàng đó ko? Vậy dân VN fải làm sao để thoát khỏi tình trạng này? Cháu chả biết sao chứ cháu thấy lũ chụt bọn cháu .. chưa dám nói là hỉu biết rộng rãi này nọ nhưng chúng cháu cũng nghĩ thoáng lắm bác ạ .. hê hê .. generation X muh. Thật tình thì tính cục bộ chả dân nào bằng dân Mẽo đâu nhé!!!!!
    Alternative gives Rock a soul

    Out of hand and out of season
    Out of hate and out of feeling
  5. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Tui con nhà nghèo, lại không giỏi giang để có học bổng du học. Nhờ các cụ vất vả làm lụng có tiền ra ngoài nên đầu óc mở mang chút ít.
    Mẽo thì chưa qua không dám nói, còn bên Australia này thì thoải mái lắm, muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, chỉ cần không phạm pháp là Okey, không ai rờ tới mình.
    Ai cũng từ số 0 cả, nhận ra mình đang là số 0 thì cố chút cho được số 1, còn cứ nghĩ mình là số 0 có số 1 đi trước thì mãi mãi là số 10 trong tư tưởng. Thật lòng, nếu được chọn nơi sinh ra, chắc chắn tôi không chọn Việt Nam, suy nghĩ thế nên không ngại ai nói phản quốc hay này nọ.

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  6. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng .. cháu chắc cũng chỉ dám nằm mơ được làm con nhà nghèo giống bác thôi ạ! Nhà nghèo kiểu đó thì ai cũng thèm chảy nước miếng á .. hí hí
    Khẹc, quả này thì cháu chả đồng tình với bác tẹo nào .. nếu ko muốn nói là bất mãn luôn. Chính ra hồi còn ở nhà cháu chả bao giờ thấy nổi lên được cái tinh thần dân tộc, màu cờ sắc áo cả. Hà Nội thì yêu theo kiểu nơi chôn rau cắt rốn, Việt Nam thì yêu chủ yếu theo kiểu nghĩa vụ với quê hương, đất nước (cái này được dạy ở trường từ nhỏ nên nó ngấm cũng lâu!) Nhưng từ khi rời luỹ tre làng mà đi thì mới thấy nhung nhớ, mới thấy xốn xang lạ lùng khi nghe 2 tiếng Việt Nam. Cái cảm giác của kẻ xa xứ hướng về quê nhà, nó ko còn là sự cục bộ, địa phương nữa mà nó bao trùm tất cả, hướng đến 1 cái cao hơn .. cái tinh thần dân tộc. Ở đây mà nghe ai nhắc đến 2 từ "đồng bào" là cháu thấy gai người, cảm thấy hãnh diện vì có dòng máu Việt chảy trong huyết quản. Phải công nhân cháu chưa thấy có được dân nào đâu yêu nước (hay thể hiện tình yêu nước) bằng dân Mỹ. Ở đâu cũng thấy cờ bay phất phới, flag sticker dán khắp nơi, thậm chí chúng nó đi học cũng mặc áo có hình cờ. Tất nhiên là sau vụ 11/9 nó cũng có tác động ít nhiều đến cái patriotism của bọn nó, nhưng trước đó cháu vẫn thấy nhan nhản rồi kia. Cũng vì nhìn thấy bọn nó như vậy nên mới kích cái tình cảm dành cho đất nước của mình lên. Có lẽ từ trước đến giờ cháu chả bao giờ hãnh diện được là người Việt Nam bằng bây giờ! Yêu Việt Nam cảm tưởng như sẵn sàng làm mọi thứ vì nó. Nhưng ngay cả bọn Mẽo nó yêu nước thì nó yêu thế thôi, chứ người từ các bang khác nhau cũng khịa nhau bỏ xừ. Cái này chắc là bệnh chung của loài người mất rồi!
    Ờ, hơi lạc chủ đề ... hí hí .. sorry .. dưng muh thật tình Chickie ghét nhất cái kiểu gọi Bắc kì, Trung kì hay Nam kì. Tui cảm thấy như đây là sự kì thị và phân biệt quá đáng. Thật ra cái chuyện discrimination sinh ra cũng bởi thiếu hiểu biết mà thôi. Toàn nghe thông tin 1 chiều, ko tiếp xúc mà cứ "cho là nó như thế" nên mới tạo ra rào cản á. Nói thật, hồi nhỏ tui chả thích dân miền Nam tẹo nào vì xem film toàn thấy mấy nhóc miền Nam ẻo lả, vòi vĩnh, sến sến, đỏng đảnh khó chiều. Tui mang cái thành kiến đó tới hồi cấp 2 khi quen 1 đứa bạn SG chính hiệu. Dzời ạ,, sao mà dễ thương thế .. hé hé,, nhất là cái giọng á, ngọt như mía lùi vâỵ .. nghe mãi mà ko chán .. Hè liền đòi vào trong SG bằng được, gặp bạn, bạn dẫn đi chơi bời nhảy múa, ăn nhậu trác táng .. vui dễ sợ! Cũng từ đó nhận ra dân SG nói riêng hay dân miền Nam nói chung rất thân thiện, cởi mở và dễ gần (hê hê .. còn hơi ngố ngố nữa kia nếu so với những trò tinh quái của dân HN ) .. Chuyến du hí SG 2 tuần của tui luôn là 1 kỉ niệm cực đẹp và tui rất quý người miền Nam .. khịt,, thật tình bi giờ yêu người Việt cực .. ai là dân Việt tui cũng iu tuốt á ... he he he
    Alternative gives Rock a soul

    Out of hand and out of season
    Out of hate and out of feeling
  7. BLUE-IVY

    BLUE-IVY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hello chickie,vậy bạn cũng giống tui rồi.Hồi nhỏ nghe tụi trong xóm chửi:"Bắc kỳ ăn cá rô ty,ăn nhằm lựu đạn chết cha bắc kỳ"
    Tức phát khóc,cà khịa đánh nhau với cả xóm,rồi tụi bạn trong trường nữa,cứ nhại giọng làm tui rất khó chịu,nhưng không bao giờ tui hối hận vì là người bắc đâu nhé,thật ra tụi nó đùa cho vui thôi không có ác ý,nhưng tui rất ghét kiểu đùa đó.Thực ra mà nói,không phải vì cái lũ bạn vô tâm đó mà tui ghét miền nam đâu.Tui yêu cả miền nam ,miền trung và miền bắc,những nét văn hóa đặc trưng của ba miền thật đặc sắc và đáng yêu.Thích nhất là miền quê việt nam.Tui cũng đang có ý định đi mỹ du học đây,và có lẽ,chẳng có nơi nào tôi yêu hơn quê hương mình đâu

    nguyenvy

  8. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Tôi vô Sài Gòn lúc 4 tuổi, bây giờ giọng nói nghe nửa Nam, nửa Bắc.
    Có lẽ bạn bè tôi tính cục bộ quá cao. Bây giờ, tôi chẳng còn thấy bực nếu ai đó phân biệt vùng này, vùng này. Suy nghĩ kiểu phong kiến đó chỉ làm đầu óc chậm tiến, dân Australia cũng cục bộ tiểu bang, hai đội bóng của hai bang thi đấu lần nào cũng đánh nhau. Tuy nhiên, họ không có kiểu "dân Victoria thì giỏi hơn dân New South Wales".
    Lúc trước khi ở nhà, nghe ai đó nói "Sài Gòn tự làm đủ nuôi cả Việt Nam", "Miền Nam tách ra thừa sức thành rồng châu Á" ... của vài đứa bạn, thấy thật khó chịu. Bây giờ, tôi có thể nói thẳng "Đó là suy nghĩ của những kẻ ngu dốt".
    Cục bộ địa phương ở đâu cũng có nhưng kiểu soi mói, quả quyết dân vùng này thì giỏi hay kém dân vùng kia như ở Việt Nam thì hiếm thấy. Ai như thế nào là do quá trình học tập, làm việc quyết định.

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  9. BLUE-IVY

    BLUE-IVY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Dong y voi y kien cua ban.Khong ai sinh ra doi nay giong nhau ca,va chang co ai la hoan thien het.Khong the gan nhung tat xau cua nhom nguoi nay len chung mot tap the duoc,va cung khong the nghi rang mot tap the co truyen thong tot thi ai cung tot.Do la nhung suy nghi rat lac hau,theo kieu "gio nga chieu nao thi theo chieu do".O dau ma chang co ke tot nguoi xau.Nuoc my da tung xam luoc minh,chu khong phai tat ca nguoi my deu xau.Vietnam co truyen thong yeu nuoc nhung khong phai la ai cung yeu nuoc,co khoi ke ban nuoc.Mien nam tuy con nguoi rat than thien hoa dong nhung cung khong phai la tat ca.Tuy giau co hon mien bac nhung cung con khoi ke ngheo kho.Tuy biet rang nhung dinh kien ve vung la co o moi thoi dai,moi quoc gia,nhung van thay that buon...
    Tuy nhien cai kieu suy nghi nhu"tha lam thuoc dia cho my,de giau co nhu hong kong"that dang phe phan,da nho toet vao nhung hy sinh mat mat,dau thuong ma toan dan viet nam phai ganh chiu,nhung nguoi linh da nga xuong...Nen chang khi nhin vao van de nao do phai xem ky "n" chieu ,khong nen nhin ve mot phia,de ma tu do dua ra nhung loi noi lam nguoi khac phai dau long.Ban toi noi rang no chi dua thoi,khong co y gi dau,nhung chinh tro dua do da am anh toi suot 12 nam pho thong,mang theo mot noi dau long ,co le suot doi nay cung chang co the nao quen

    nguyenvy

  10. UMP45

    UMP45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    CSC Counter Terrorist Department.
    CSC Military Court of Justice.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này