1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là bạn thân theo đúng nghĩa !?!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi autumn_heart_2207, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là bạn thân theo đúng nghĩa !?!

    Tôi vẫn tự hỏi , tôi đã làm gì để đánh mất đi tình bạn giữa chúng ta ? Tôi đã cố gắng xem lại chính mình , nhưng giờ thì tôi biết : ko phải tại tôi ! Tôi đã từng coi bạn là người bạn thân nhứt , tôi đã kể với bạn tất cả những tâm sự trong tôi . Nhưng rồi bạn lại đem chuyện của tôi đi kể với người ấy ! Bạn muốn tôi mất đi những người bạn mà tôi đang có chăng ? Hay bạn muốn tôi mãi là con người cô đơn và nhỏ bé trong mắt người khác ? Bạn cố ý tỏ vẻ chân thành , đáng thương trước mắt họ để làm gì , khi bạn biết rằng tình bạn mà bạn cướp được từ tôi sẽ chẳng thể bền vững.
    Bạn ơi đừng nhận tôi là bạn thân trược mắt mọi người , khi trong thâm tâm bạn chẳng hề muốn thế !

    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  2. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất: nghe câu chuyện này có vẻ khác với chủ đề của topic
    Thứ 2: câu chuyện này tôi đã từng gặp trong cuộc sống. Theo tôi đôi khi im lặng là tôt nhất. Chính bản thân mình hãy cứ làm những gì mà mình cho là phải, không lừa dối chình mình. Dần dần người đó sẽ tự cảm thấy xấu hổ vì những gì đã làm với chính mình, còn mình thì cũng hiểu được rằng mình đã làm đúng điều phải làm.
    Những việc mà ta cứ bù loa ra thì chẳng bao giờ hay cả, đôi khi những người khác họ lại hiểu sai mình. Cứ để mọi người họ tự hiểu mọi chuyện là hay nhất autumn_heart à
    trông ảnh ai xinh gái thế nhỉ
  3. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Có thể bạn cho bạn đúng nhưng người ta lại cho rằng người ta đúng. không nên chỉ nghĩ rằng mình đúng. Hãy nghĩ cho cả hai người
    Em mang tên cánh **** nhưng anh không muốn em bay đi.

  4. IceBoy84031

    IceBoy84031 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Một lần ngã là một lần đau . Một lần đau là một lần day dứt ...

    _i
    __c
    ___e
    ____b
    _____o
    ______y
  5. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    úi tời ơi đấy có lẽ là bè thui chứ không phải là bạn nữa rồi
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  6. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...........Tháng..........Năm.
    Những ngày thơ ấu đối với tôi là những chuỗi ngày hạnh phúc. Nhưng thời gian đã xoá đi tất cả, chỉ để lại quanh tôi một sa mạc vĩ đại, hoặc một nơi nào đó tận cùng thế giới với sự lạnh giá vô tận. Tôi như con thuyền lạc lõng giữa dòng. Nó cứ cuốn tôi đi đến những vùng đất lạ với những con người không có tình thương yêu. Tôi cứ hỏi mình đang đi về đâu. Và giờ đây tôi đã có câu trả lời, thì ra tôi đang đi tìm hạnh phúc của riêng tôi và tình cảm của mọi người đối với tôi. Cái hạnh phúc, tình cảm ấy trước đây tôi đã từng có, nhưng ai đó đã vô tình đánh mất của tôi tất cả.
    Tôi đã đi qua rất nhiều miền đất, gặp biết bao con người cùng có sự tàn nhẫn. Tôi quá thất vọng về cuộc tìm kiếm của mình, giờ đây tôi đã buông xuôi tất cả, cứ để cho con thuyền của chính mình trôi theo dòng số phận.
    Rồi một ngày kia, tôi bừng tỉnh cơn ngủ say. Tôi bắt gặp những tia nắng màu hồng phấn, đó là cánh cửa của thiên đường. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã chết. Chết trong sự giễu cợt, cười nhạo của những con người mà trước đây tôi đã xem họ như những người bạn tốt. Tại sao họ lại tàn nhẫn đến thế, tôi không có được câu trả lời, và con thuyền cứ trôi mãi về nơi tôi đã tìm ra niềm hạnh phúc thực sự
    Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi
    Vì tim em đã trót trao ai rồi
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn vietthoa21 nhìu lém ! Tuy tôi chưa hỉu nhìu về đời , và cả về bạn bè_những người bạn mà tôi đã và đang có . Song , tôi đã bắt đầu hỉu rằng tôi phải sống thế nào cho đúng với chính mình !
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  8. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có mình tôi
    Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
    Bỗng một ngày nào đấy
    Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi
    Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi
    Ðến cũng được mà đi cũng được
    Sống trên đời ai biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
    Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ
    Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người
    Tôi một mình mê mải rong chơi
    Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
    Giọt nước mắt nào mằn mặn
    Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng
    Tôi một mình ngơ ngẩn số không
    Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
    Làm một điều gì nhỏ nhặt
    Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời
    Tôi một mình và chỉ một mình tôi
    Ðời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
    Muốn được là tất cả
    Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng
    Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    Nên suốt đời lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
    Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
    Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
    Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
    Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên .

    Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi
    Vì tim em đã trót trao ai rồi
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Vietthoa ơi ! Mình tin sẽ chẳng bao lâu nữa , bạn sẽ ko còn thấy mình chỉ có một mình !
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  10. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Thanks autumn_heart_2207 nhiều !!!
    Nhưng bao lâu , bao lâu , cái bao lâu này chẳng biết đến bao giờ cả ....Nó xa , xa lắm autumn_heart_2207 à !!!
    Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi
    Vì tim em đã trót trao ai rồi

Chia sẻ trang này