1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The nao la biet nghe nhac co dien

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi redhot, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redhot

    redhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Toi la mot nguoi chang hieu biet gi ve am nhac ca, chi nghe nhung cai minh thich. Nhung toi nghi nhung nguoi thich nhac co dien co mot dac diem gi do giong nhau, co the la su tram tinh, song huong noi ? khong biet phai nhu vay khong?
    Neu chi thich duoc mot so bai thoi thi co the noi la biet nghe nhac co dien khong?
    Toi nghe tren radio, nguoi thuyet minh dien giai rat nhieu ve mot tac pham, nhu la tieng nay , tieng no, cao trao ...nhung that su chang hieu gi ca.
    Toi khong biet cac ban ( nhung nguoi co trinh do ve am nhac co dien) nghe nhac nhu the nao, toi thi chi nghe qua, thay thich la duoc, con khng biet danh gia ra sao ca.
    Hehe, noi nang lung tung, hy vong cac bac tien boi dung cuoi
  2. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng như ấy, thích nghe nhưng chẳng biết gì nhiều. Ai biết thì nói dùm đi..
  3. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Không nhất thiết phải là một người trầm tính và hướng nội. Vấn đề là khả năng cảm nhận mà thôi. Nhạc, họa... cũng giống như văn thơ thậm chí toán lý. Khi nghe những thứ đơn giản như Rock, Pop vấn đề cũng tương tự như giải toán cộng trừ nhân chia nhưng khi nghe đến cổ điển, bạn cần sự tập trung và suy nghĩ không khác gì học toán cấp 2-3 cả. Thậm chí cho đến thời nay, các tác phẩm nhạc cổ điển của thế kỷ 20 này cũng có rất ít người có khả năng nghe hiểu được- tương tự như những bài toán khó, ví dụ lời giải bài toán Ferma của Ảndrew Wiles chẳng hạn.
    Theo tớ, điều đầu tiên quan trọng để nghe cổ điển là phải tập trung. Khi đang làm một việc gì khác bạn không nghe được đâu. Cho dù bạn nghĩ rằng bạn vẫn có thể vừa nghe vừa làm việc khác, nhưng hiệu quả của nó cũng tương đương với việc bạn nghe nhạc Pop thôi- tức là không cảm được cái gì sâu cả.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  4. Vet_kid

    Vet_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    NGhe nhạc là do mình thích chứ có mấy ai có thể nói mình hiểu hết đuợc
    Hehe , dân nghe nhạc Rock cũng nhiều người thích nhạc cổ điển đấy ,...
    Hehe..Ai biet the nao la dung the nao la sai
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác Rock là đơn giản thế?! Bác có biết là một bản hoà tấu của Iron Maiden được soạn kỹ chỉ sau một tổng phổ giao hưởng không? Dĩ nhiên, về tư tưởng thì Rock không thể so sánh với cổ điển. Nhưng Rock mới có 50 tuổi, trong khi cổ điển đã có hàng trăm năm lịch sử...
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  6. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Rock tớ cũng đã nghe, có lẽ cũng không ít hơn mấy người. Iron Maiden tớ có biết. So với một bản giao hưởng của các nhạc sĩ như Beethoven, Brahms.. hay mấy ông hiện đại như Mahler, Shostakovich.. viết thì một bản hoà tấu của Iron chỉ là một trò trẻ con dựa trên vài hoà âm bắt chước thôi bạn ạ. Nếu bạn đọc được nốt nhạc và hiểu chút về nhạc lý, bạn thử cầm cả tổng phổ cái Sym. số 5 của Beethoven thôi chẳng hạn- bạn sẽ thấy sự khác biệt nó lớn đến mức nào đấy.
    Nói chung nếu đã nghe cổ điển sâu, tớ không nghĩ người ta có thể nghe Heavy Metal hay các loại khác được liên tục nữa. Chuyện vừa nghe Rock và vừa nghe cổ điển thì chỉ có hai dạng : hoặc là thỉnh thoảng người ta nghe Rock cho vui hoặc là người ta chưa đi sâu vào cổ điển thôi.
    Cậu nào cứ để ý nghe kỹ, tập trung và thử phân tách các bè nhạc cụ riêng ra sẽ nhận ra một bản concerto hoặc một bản giao hưởng khác với một bản nhạc rock ở những điểm nào.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
    Được nông dân sửa chữa / chuyển vào 05:30 ngày 28/11/2002
  7. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Yeah, đúng đó. Mà em bây giờ ko sâu vào cổ điển mà cũng chẳng nghe được Rock nữa. Nghe Rock vẫn thấy hay nhưng ko cảm thấy phê như hồi trước nên bỏ

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  8. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Uh, nếu đúng là như vậy thì tớ đang ở dạng thứ hai - chưa đi sâu vào nghe cổ điển và vẫn khoái Heavy Metal. Nhưng tớ hy vọng là không phải như vậy. Nếu sau này tai tớ đỡ thối hơn, tớ cảm được cổ điển sâu sắc hơn mà lại không thích nghe Rock nữa thì buồn lắm nhỉ. Coi như mất toi một người bạn :(
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  9. fatima

    fatima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nếu bây giờ tôi muốn nghe người ta bình luận sâu sắc hơn về một bản nhạc thì tôi nên nghe ở đâu hở nông dân? Muốn học toán cấp III thì cũng phải có người dạy chứ phải không?
    Mà tiện thể xin hỏi, có ai thích Moonlight sonata của Beethoven không? Sao tôi nghe hoài mà thấy nó vừa buồn vừa tối tăm làm sao đó. Chẳng thích gì cả. Vậy giá trị của bài đó nằm ở đâu, mà sao tôi không cảm nhận được chút nào? Hay là do ""áo em trắng quá nhìn không ra"" nhỉ?
    I love my monk.
  10. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hơ .......
    Thì ông tổ của Rock chính là Mozart chứ ai.

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!

Chia sẻ trang này